Ý kiến này hay thât ,COC nhảy lung tung mà ,haha:angel:Cái cô COC nầy suốt ngày thấy ngồi trong đây thôi, hổng chịu mần việc đi rồi lại kêu bơi ... hổng kịp ?
Ý kiến này hay thât ,COC nhảy lung tung mà ,haha:angel:Cái cô COC nầy suốt ngày thấy ngồi trong đây thôi, hổng chịu mần việc đi rồi lại kêu bơi ... hổng kịp ?
Không biết bỏ xe mà chạy tới đích là sao!!!
Ý kiến này hay thât ,COC nhảy lung tung mà ,haha:angel:
Trời đất, mấy cái đồng chí này ....... :yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):Cóc yêu bỏ xe chạy tới đích, bổng nhiên vấp cục đá té cái bịch. ịch ịch ịch... hehehe:004:
Oái, thì ra bác là con gái à? Lâu nay nhìn cái nik minhthai cứ tưởng con trai chứ!:wall:
Hic, các bác kế nhà ta cứ làm em loạn hết cả lên về giới tính. Như bác kế toán già gân ấy, cái avata nào của bác cũng là ảnh một cô gái thật xinh đẹp, em cứ tưởng ảnh của bác đấy cơ. Em cứ tấm tắc mãi: đẹp, còn trẻ thế mà kiến thức thì thật pro. Hic.
Trời đất, mấy cái đồng chí này ....... :yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):[/B]
:yo yo (19)::yo yo (19): Cũng không biết nữa, hiểu sao cũng được mà .... :004:Cái này gọi là gì nhi?
Bây giờ mình muốn nhìn anh một hồi lâu..............và mình sẽ ko gặp anh nữa!
Còn mình, mình muốn được anh ôm thật chặt trong lòng và nói với anh rằng có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận và cứ thế cả hai sẽ không bao giờ liên lạc lại với nhau nữa,
Tớ muốn nói với anh rằng tớ rất rất nhớ anh, ngày có 24 tiếng tớ nhớ tất thảy 24 tiếng, và anh cứ lẳng lặng bước đi ko quay lại nhìn tớ, mãi mãi hai chúng tớ thuộc về hai thế giới khác nhau.. là hai đường thẳng song song .. tớ vẫn khó mà có thể quên được anh..
Thật lòng lúc này buồn quá.
Khi mình gặp chuyện, ngừơi ta luôn biết cách an ủi, động viên, nhưng giờ, khi người ta gặp chuyện, mình chỉ biết trơ mắt nhìn. Thấy xót xa, muốn chia sẻ nhưng không biết nói gì, không biết bằng cách nào ... chỉ biết im lặng và nghĩ về họ ...
Thấy bất lực và vô dụng quá ... Mình chỉ biết nhận lấy ở người khác sự sẻ chia, sự quan tâm, còn mình, mình không biết mình phải làm gì, phải nói gì, phải sẻ chia như thế nào với những người mình yêu thương khi họ gặp chuyện ...
Phút thật lòng ...
Tớ buồn nhưng không bớt đầu gấu đâu nhá ... :yo yo (3)::yo yo (3)::yo yo (3):Thật lòng lúc nay vui quá. vì cô cóc đang buồn :004::dance2::dance2:
Ngày mai, họ lên xe về quê ăn Tết. Mình muốn đi theo, nhưng vì nhiều lý do nên kế hoạch đó không thực hiện được. Thật lòng thấy buồn, Tết, nhà người ta sum họp, còn nhà mình thì ly tán. :047:
Cố gắng vậy ...