Công ty người quen là quen kiểu như thế nào hả em ? Thực ra công ty người quen cũng có nhiều kiểu Quen lắm. Và tùy theo cái "Quen" như thế nào để đưa ra phương hướng giải quyết thôi. Với em cũng phải xác định rõ định hướng của em nữa, Nếu em nói em chưa biết gì? Thì sao người ta giám giao cả mảng kế toán, mảng quan trọng trong công ty cho em được.
Mà cũng phải nói đến quy mô công ty nữa . Nếu công ty nhỏ, ít nghiệp vụ phát sinh, ít vấn đề cần xử lý thì việc em ít đc làm chuyên môn kế toán của em cũng là điều dễ hiểu, Còn nếu quy mô công ty lớn. Thì người ta chắc chắn cũng đã có kế toán rồi. Giờ em vào làm phụ thì cũng phải từ từ mới có thể làm được, Chứ sao một lúc đòi làm luôn được. Cứ bình tĩnh thôi em nhé
Nếu có thể lựa chọn (chậc, nếu không có chữ nếu!!), tui sẽ không làm kế toán nữa. Nghề kế toán vất vả (khoản này chắc không có đối thủ), nhiều áp lực - có lẽ chỉ sau nghề Sales (ở đây nếu xài chữ "bán hàng" thì hơi chuối, nhưng chả biết xài từ Việt nào cho phù hợp), nhưng lương bổng thuộc loại bèo bọt nhất doanh nghiệp. Miếng đã không có, mà tiếng (tốt) thì càng không. Có lẽ không ngoa khi nói rằng, kế toán là bộ phận bị nhiều người không ưa nhất trong các phòng ban... Đành rằng nghề kế toán khá bền (cứ tính 10 người thâm niên nhất trong công ty thì thế nào cũng có kế toán trong đó, thậm chí nhiều là đằng khác), nhưng bền mấy thì cũng vẫn chỉ là... kế toán. Kế toán trưởng nhiều vô số kể (bằng KTT ra lò tằng tằng mỗi năm chắc có lẽ đến vài ngàn, trong đó "hữu (hư) danh vô (tài) thực" cũng nhiều...), nhưng chỉ đến đó là hết, vẫn dính chữ kế toán vô chữ trưởng đầy áp lực và bất trắc!Chào các anh chị và các bạn!Em là sinh viên đại học chuẩn bị ra trường. E học ngành kế toán.E không biết một sinh viên mới ra trường thì NÊN chuẩn bị những gì để có thể tìm kiếm được công việc kế toán phù hợp và có thể nhập cuộc vào công việc?Ngoài kiến thức học trong trường, ngoại ngữ, Excel, Word, thì e nên chuẩn bị gì thêm nữa không ạ?Liệu em có nên tham gia một khóa học thực hành kế toán để làm quen với công việc kế toán thực tế cũng như biết và có thể sử dụng được các phần mềm kế toán trước khi đi xin việc được không ạ?Mong các anh chị dành chút thời gian để cho em vài lời khuyên.Em xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn!
Chẳng bao giờ là quá muộn để tìm một công việc cho bạn cảm hứng làm việc cả. Nếu bạn ko thích nghề kế toán, nếu điều kiện kinh tế cho phép thì nên xem xét đổi nghề. minh thì kế toán lại ko phải là nghề nghiệp đầu tiên của mình. Mình quyết định theo đuổi nghề này sau khi đã làm thử một loạt các công việc khác nhau: nv văn phòng, nv kinh doanh, dịch thuật, rồi làm kho sau đến kế toán ... Mình cảm thấy thích nghề này.và mình thấy Kế toán là một nghề logic càng nghiên cứu càng thấy hay.Nếu có thể lựa chọn (chậc, nếu không có chữ nếu!!), tui sẽ không làm kế toán nữa. Nghề kế toán vất vả (khoản này chắc không có đối thủ), nhiều áp lực - có lẽ chỉ sau nghề Sales (ở đây nếu xài chữ "bán hàng" thì hơi chuối, nhưng chả biết xài từ Việt nào cho phù hợp), nhưng lương bổng thuộc loại bèo bọt nhất doanh nghiệp. Miếng đã không có, mà tiếng (tốt) thì càng không. Có lẽ không ngoa khi nói rằng, kế toán là bộ phận bị nhiều người không ưa nhất trong các phòng ban... Đành rằng nghề kế toán khá bền (cứ tính 10 người thâm niên nhất trong công ty thì thế nào cũng có kế toán trong đó, thậm chí nhiều là đằng khác), nhưng bền mấy thì cũng vẫn chỉ là... kế toán. Kế toán trưởng nhiều vô số kể (bằng KTT ra lò tằng tằng mỗi năm chắc có lẽ đến vài ngàn, trong đó "hữu (hư) danh vô (tài) thực" cũng nhiều...), nhưng chỉ đến đó là hết, vẫn dính chữ kế toán vô chữ trưởng đầy áp lực và bất trắc!
Tui là dân kế toán, nhiều khi tự nhủ tại số mình nó thế, nghề lỡ chọn người nên cứ vậy mà theo. Nếu...
Nếu là a thì a vẫn sẽ ở đó làm. Bắt đầu công việc của a là kế toán kho. Làm ở kho một thời gian thì nên kế toán, rồi dần dần mới biết làm cái này cái kia. Chứ xuất phát điểm của em bây h chẳng có gì nổi bật cả, A nghĩ ra ngoài cũng khó xin việc hơn. Với cả làm ở chỗ người quen gì thì gì vẫn thích hơn, Em nghĩ lạc quan lên. Chứ đừng nghĩ tiêu cực như vậyCũng có nhiều chuyện bực mình nữa a ơi. Chứ cũng không phải mình chuyện đấy. em chỉ nghĩ là làm với người nhà nhiều thứ cũng khó, nhưng cũng có nhiều thứ dễ, nghe a nói em cũng thấy nhiều cái mình cũng chưa nghĩ đúng. Chưa nghĩ đến nữa. Em sẽ suy nghĩ thêm.
Nhưng nếu a là em thì a có lựa chọn ra ngoài làm không? hay a vẫn làm ở công tý đó. Em cần phải làm gì bây giờ ạ? Em hoang mang quá
híc. Em đang có ý định học lại kế toán từ đầu. Học kế toán thưc hành để đi xin việc mà đọc bài viết bình luận của chị mà thấy chẳng biết có nên đi học kế toán hay không? Hay đổi nghề khác quá . Chị đang làm vị trí công việc gì vậy ạ? Làm kế toán hay là nghỉ rồi hả chị? Em thấy cô giáo em nói nếu làm kế toán mà làm tốt thì lương cũng ổn mà đúng không chị? Mà vì sao lại bị ghét ạ?E tưởng ai cũng quý kế toán chứ. Không có kế toán làm lương hàng tháng gửi sếp để sếp duyệt thì lấy đâu ra lương mà ghét kế toán thế chịNếu có thể lựa chọn (chậc, nếu không có chữ nếu!!), tui sẽ không làm kế toán nữa. Nghề kế toán vất vả (khoản này chắc không có đối thủ), nhiều áp lực - có lẽ chỉ sau nghề Sales (ở đây nếu xài chữ "bán hàng" thì hơi chuối, nhưng chả biết xài từ Việt nào cho phù hợp), nhưng lương bổng thuộc loại bèo bọt nhất doanh nghiệp. Miếng đã không có, mà tiếng (tốt) thì càng không. Có lẽ không ngoa khi nói rằng, kế toán là bộ phận bị nhiều người không ưa nhất trong các phòng ban... Đành rằng nghề kế toán khá bền (cứ tính 10 người thâm niên nhất trong công ty thì thế nào cũng có kế toán trong đó, thậm chí nhiều là đằng khác), nhưng bền mấy thì cũng vẫn chỉ là... kế toán. Kế toán trưởng nhiều vô số kể (bằng KTT ra lò tằng tằng mỗi năm chắc có lẽ đến vài ngàn, trong đó "hữu (hư) danh vô (tài) thực" cũng nhiều...), nhưng chỉ đến đó là hết, vẫn dính chữ kế toán vô chữ trưởng đầy áp lực và bất trắc!
Tui là dân kế toán, nhiều khi tự nhủ tại số mình nó thế, nghề lỡ chọn người nên cứ vậy mà theo. Nếu...
Vâng, em cũng nghĩ như a vậy đó. Là nếu như em ra ngoài thì khó xin việc hơn. Nhưng không phải là không xin được đúng không a? Vì thực sự em thấy nhiều lúc cũng mệt mỏi, Đi ra ngoài, có khó khăn, nhưng em nghĩ là mình sẽ trưởng thành hơn đó a nhỉ. Người ta nói cũng đúng , Cái gì cũng có 2 mặt, Mặt trái và mặt phải. thuận lợi với khó khăn lúc nào cũng là hai vấn đề luôn đối nghịch với nhau. Vấn đề bây giờ mà khiến e băn khoăn nhiều hơn cả. Không phải là vấn đề e ra ngoài thì khó xin việc hay không? Mà là vấn đề khác cơ a ạ!Nếu là a thì a vẫn sẽ ở đó làm. Bắt đầu công việc của a là kế toán kho. Làm ở kho một thời gian thì nên kế toán, rồi dần dần mới biết làm cái này cái kia. Chứ xuất phát điểm của em bây h chẳng có gì nổi bật cả, A nghĩ ra ngoài cũng khó xin việc hơn. Với cả làm ở chỗ người quen gì thì gì vẫn thích hơn, Em nghĩ lạc quan lên. Chứ đừng nghĩ tiêu cực như vậy
ai mới ra trường cũng vậy, trước tiên e cứ xin làm 1 vài công việc ko đúng chuyên ngành, hiện tại có 1 số ngành ko cần kinh nghiệm như bảo hiểm, tín dụng ..v...v.... làm 1 vài năm e sẽ tự tin vào bản thân hơn. Cái gì cũng phải bắt đầu từ con số 0, kinh nghiệm thì chủ yếu là tự mình tìm tòi và tích lũy.tâm sự của thanh niên ra trường mãi không xin được việc =.=
Em chào các anh chị. Em ra trường, tay cầm hồ sơ xin việc được vài chỗ. E cũng biết là không có nhiều hy vọng, vì hầu hết mọi chỗ họ đều yêu cầu kinh nghiệm ít là 1, 2 năm. Nói thực thì mấy năm đi học e cũng không ý thức được, toàn đi làm thêm mấy việc chân tay, nên kinh nghiệm không có, còn chưa kể đến mỗi vị trí lại có hàng trăm cái hồ sơ, cơ hội quả thật mong manh. Có lắm lúc nghĩ, nhà tuyển dụng họ không chịu nhận sinh viên thì mình lấy đâu ra kinh nghiệm mà khi khi tuyển dụng họ lại luôn yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, đặt vào trong hoàn cảnh của họ, có hàng trăm lựa chọn đương nhiên là họ sẽ chọn người tốt nhất rồi. Chỉ là có chút buồn, vì cảm thấy mình kém cỏi quá thôi!!!
Hậu quả của việc học thì học mà không nghĩ đến ra trường làm gi. Chị nghĩ, nếu mà thực sự thích cái gì, chủ động học hỏi và tìm hiểu về nó thì sẽ không sợ thất nghiệp đâu. Còn nếu không thích cái nghề e học lúc trước thì chuyển hướng sang ngành khác. Thử bắt đầu với cái khác xem sao. Nếu tính em hướng nội, hoạt bát, giao tiếp ổn có thể làm sale- Công việc này không đòi hỏi quá nhiều thứ về chuyên môn, bù lại đòi hỏi sự chăm chỉ, không dễ nản, nhiều bạn làm sale 1 thời gian thì chán nghỉ, không đợi được thành quả phía sau,.. muốn ổn định thì làm kế toán,.. Thiếu gì nghề đâu, chỉ sợ em không chịu cố gắng. Nhiều bạn không biết gì về kế toán vẫn bắt đầu từ con số 0. Học lại kế toán tù đầu luôntâm sự của thanh niên ra trường mãi không xin được việc =.=
Em chào các anh chị. Em ra trường, tay cầm hồ sơ xin việc được vài chỗ. E cũng biết là không có nhiều hy vọng, vì hầu hết mọi chỗ họ đều yêu cầu kinh nghiệm ít là 1, 2 năm. Nói thực thì mấy năm đi học e cũng không ý thức được, toàn đi làm thêm mấy việc chân tay, nên kinh nghiệm không có, còn chưa kể đến mỗi vị trí lại có hàng trăm cái hồ sơ, cơ hội quả thật mong manh. Có lắm lúc nghĩ, nhà tuyển dụng họ không chịu nhận sinh viên thì mình lấy đâu ra kinh nghiệm mà khi khi tuyển dụng họ lại luôn yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, đặt vào trong hoàn cảnh của họ, có hàng trăm lựa chọn đương nhiên là họ sẽ chọn người tốt nhất rồi. Chỉ là có chút buồn, vì cảm thấy mình kém cỏi quá thôi!!!
Chị ơi, em đang là sinh viên năm 3. giờ em phải học những vấn đề gì ạ?Em nhìn thấy chị em ra trường mà thất nghiệp, Em cũng không muốn bị như vậy.@meo meo 345 Bạn muốn được làm ở công việc lương cao thì bạn phải có đủ năng lực với công việc đó, chính vì vậy chúng ta luôn cần THAY ĐỔI để nâng cao năng lực của mình,.... Học từ cấp trên, từ bạn bè, internet,.. và từ những cuốn sách.Có những cuốn sách đã thay đổi số mệnh của độc giả. Đừng quá bi quan vào cuộc sống như vậy. Giữ tâm bạn luôn Sáng. Cố gắng từ từ. Hãy nghĩ người ta làm được thì mình cũng phải làm được. Chứ cuộc sống nhiều thứ không được như mình mong muốn lắm bạn ạ. phải biết chấp nhận vượt qua thôi.
Không phải ai cũng có cuộc sống hoàn hảo như bạn nghĩ đâu