B
Bạn đi làm muộn,
Bạn đang rón rén vào phòng thì xếp gọi giật lại
"Đi đâu đấy"
Bạn giải thích thế nào
Bạn đang rón rén vào phòng thì xếp gọi giật lại
"Đi đâu đấy"
Bạn giải thích thế nào
Bạn đi làm muộn,
Bạn đang rón rén vào phòng thì xếp gọi giật lại
"Đi đâu đấy"
Bạn giải thích thế nào
Lý do " Em thích thế"! Sếp pó tay!!!
Hì hì, chuyện nhỏ thôi chị Thắm ạ!
Chỉ cần người Sếp đó tạo được hứng thú, động lực cho nhân viên là nhân viên họ sẵn sàng cống hiến ngay mà.
Hic hic, nhưng bản chất ai cũng có chữ tham, và bản chất của Sếp là "bóc lột".
Sếp nào chả muốn nhân viên của mình phải làm ít nhất 101% sức lực, trong khi tối đa nhất Sếp trả cho nhân viên là 99%.
2% đó là tối ưu, nhân viên chấp nhận được, và Sếp cũng cảm thấy hài lòng.
.
Không, hôm nay chị Thắm đi làm sớm mà, mới 4h đã đến Cty :eyepop:KHông biết chị Thắm hôm nay có đi làm trễ không nhỉ?
Chị post bài lúc 4 giờ 13 phút! :eyepop: