Dinh Thai này! Trước anh có Ku bạn tên là Tràng "nhặt" được vợ nhờ mấy bát bánh đúc, anh thì tán Nở nhà anh có 3 câu thui áh!
Kể cho chú học hỏi tí này!
Câu 1: "Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ ?"
Câu 2: "Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui "
Câu 3: "Đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không ?"
:dance2:
Thời nay chú đăng tin thế này tuyển dụng thì vứt rồi! Hạ sách, hạ sách!!!
Mang sách vở đến anh dậy!:alcon:
Chú Chí Phèo này buồn cười quá, anh là đang ở giai đoạn đầu, bây giờ mới đi tìm người để nói những câu mà chú nói ấy, chưa có người thì anh biết tán tỉnh với ai ??? :wall:
Đấy có phải mình em đâu anh Thái. Kiểu này chắc anh phải mang sách về VN "du học" roài :
Ko ngờ chú chơi với anh bao lâu rồi mà ko hiểu gì về anh hết, anh lập topic này có mục đích khác "trong sáng" hơn nhiều so với mục đích tìm vợ hehe
E hèm em mới vắng mặt có một hôm thôi mà! Đính chính lại nhé nhanh Dinh Thai tuyển được người yêu rùi mà.Anh Dinh Thai cẩn thận nhé không em nổi cơn ghen la khổ đó>Các chị co tuyển thi chỉ tuyển 2 vị trí còn lại thui nhá?:
Lâu ngày quá mới gặp "người iu" nhỉ, thì vị trí đó trừ trước tới giờ chỉ có mỗi em thôi mà, còn quynhmai thì đang nhăm nhe vị trí "vợ" thôi, anh cũng đang xem xét vị trí này nữa thôi rồi chốt danh sách :bigok:
:E hèm, nghe câu này thấy hơi nhột nhột, thế ra anh đang lừa chúng em à? Thế là không được nhá! Tuyển thì phải thật lòng mới mong có người thật lòng với mình chứ. Mà đã không thật lòng thì làm sao mong có chuyện bất ngờ xảy ra được, đúng không?
Nên suy nghĩ kỹ đi, hì hì, thật lòng thì em đây mới thật lòng thi tuyển được chứ. :inlove:
Thôi chết, câu này anh chỉ dùng để đùa với chú HVUNG thôi, em để ý làm gì nhỉ :wall: Nhiều lúc cũng nên giỡn chút cho bớt căng thẵng mà em. Chuyện nào ra chuyện đó chứ, chuyện giỡn với chuyện "tuyển" là 2 chuyện khác nhau mà, nên em yên tâm đi, chuyện tình củm anh ko thích đùa đâu :inlove:
Ờ thì TG chỉ phản ánh đúng sự thực thôi chứ. Mà sự thật thì mất lòng. TG cũng chỉ muốn tốt cho you thôi mà. Phân tích cho mà nghe nhé:
Lúc đầu các cô nàng tưởng chàng là một người hào hoa, phong nhã. Nhưng thực tế thì chàng lại trong trắng như nước vo gạo (có ối cô choáng khi đọc đến đoạn này). Nhưng rốt cuộc cô nào sau khi biết Dinh Thai chỉ là một anh chàng trong trắng kiểu ấy mà vẫn tình nguyện "xin chết" thì mới đúng là người yêu Dinh Thai thật lòng. :
Hehe cuối cùng thì cũng nghe được những lời "ngọt ngào" nhất của Tigon từ trước tới nay, thế mà lâu giờ anh cứ hiểm nhầm :wall: Thôi chuyện cũ xí xóa nhé :friend:
Hờ hờ...
Nghe tiếng từ hôm trước, giờ mới vào đọc.... nhưng chả đọc được cái gì ở đây hết!
Hà hà...
Quả thật không có sai...
Hi hi...
Chuối quá cơ!
Hố hố...
Bananer kinh!:
Haha cậu ko hiểu gì mà vào đây nói như thế mới đúng là chuối :alcon: