Cảm Nhận Offline Miền Nam 2007!

  • Thread starter dangkhoaquan
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
E

Elephamus

Guest
20/7/05
0
0
0
56
Dong Nai
www.vncreatures.net
Biển xanh xanh vút tầm Xuân
Thắm đang ngắm cảnh cái quần thò ra !
Mấy thằng phó nháy lân la
Làm ngay một kiểu chân bà đang co

Quần thò thì mặc quần thò
Phó này chỉ có lo cho chụp hình
Chụp hình em Thắm rất xinh
Mấy anh tưởng bở....linh tinh... quần thò
:drummer: :cool2: :friend:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Biển xanh xanh vút tầm Xuân
Thắm đang ngắm cảnh cái quần thò ra !
Mấy thằng phó nháy lân la
Làm ngay một kiểu chân bà đang co.

:freddy:

( to be continue )

Ô hay bà mặc quần bò (bó)
Chỉ có Cam thấy quần bà thò ra (là sao?)
Nếu mà Cam thấy quần thò,
Làm sao ai biết được Cam To (ở) chổ nào?

Tòan là nói chuyện tầm phào!
Bà mà tóm được Cam To tiêu đời!
 
Sửa lần cuối:
D

Dinh Thai

Guest
7/10/05
8
0
1
Viet nam
Trời ơi hấp dẫn quá đi, tiếc quá, giá như ngày vui này mình cũng có mặt nhỉ, híc, hy vọng off lần sau có mặt mình, vui quá !!!!!!!!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Rất ấn tượng.

Tối nay về mình sẽ công bố siêu phẩm này. Hình như là mình chụp độc quyền vụ này. Hohơ...chú quắn có chia chác gì cho mình k ?
Chia chác gì đây??? Ai muốn sở hữu ảnh này thì phải trả tiền nhuận ảnh cho người mẫu nhé!
 
F

Forgetmenot

Guest
22/8/06
7
0
0
HCM
Hehee.... Ôi vui quá xá là vui .......bà con ơi ..........
Từ bé đến giờ em mới được mở loa hét hết cỡ và chơi ra trò đấy.
Hiccc tuy rằng khi ra về phần thưởng để lại là một số vết cào mà không biết do đâu nữa...hicc....không biết bác nào quý e thế....

Nhóm e xin chân thành gửi ngàn lời cảm ơn đến ban tổ chức & cho chúng em được ôm hôn ban tổ chức cái nhỉ:1luvu: :1luvu: :bigok:

DSC00067.jpg

DSC00065.jpg

DSC00063-1.jpg

DSC00058-1.jpg

DSC00062.jpg

DSC00053-1.jpg

DSC00052.jpg

DSC00068.jpg

DSC00138.jpg

DSC00139.jpg

DSC00143.jpg

DSC00144.jpg

DSC00146.jpg
 
E

Elephamus

Guest
20/7/05
0
0
0
56
Dong Nai
www.vncreatures.net
Có ai thấu được ... nỗi buồn này chăng ???
Kttt2.jpg


Kttt1.jpg


Kttt3.jpg


Còn vui thì cũng vui vầy với nhau !!!

Ktt1.jpg


Ktt2.jpg


Ktt3.jpg


Ktt4.jpg


Ktt5.jpg


Ktt6.jpg
 
Sửa lần cuối:
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Khiêu vũ giữa bầy sói
Ktt2.jpg






Sao em nhéo mông anh
Đến phùng mang trợn má
Nhìn em cười hả dạ
Anh đau vãi linh hồn

Ktt3.jpg
 
A

act

Guest
29/11/05
85
1
0
TP Hồ Chí Minh
Nhật ký offline:
Ngày thứ nhất, thứ bảy 23/06/2007

6h30 :Xe bắt đầu chuyển bánh rời Sài Gòn vào lúc 6h30 sáng, một buổi sáng đối với nhiều người đây hẳn không phải là một ngày đẹp trời. Thế nhưng tôi biết chắc rằng trong lòng của mỗi thành viên đều cảm thấy hồi hộp, xen lẫn niềm háo hức thể hiện trên từng nét mặt, nụ cười của mỗi người trên chuyến xe đi Phan Thiết sáng hôm ấy.
Từng ô cửa của xe ô tô, những hạt mưa đang đập vào ô cửa kiếng như đang trút nước cả đất trời xám xịt trong màn khói mờ giăng giăng, trên con đường dẫn ra ngoại ô thành phố Sài Gòn về phía Bắc. Có lẽ ai trong chúng tôi đều cảm nhận được cái lạnh đang ùa vào trong xe, ....lạnh vì mưa ..vì giàn máy lạnh của xe..và cả vì cảm giác say xe trong trạng thái lâng lâng. Thế nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự hăng hái và lòng nhiệt huyết của mỗi chúng tôi.
8h00: Phát thanh viên đầu tiên trên chuyến xe của chúng tôi là chị Mina. Để phá tan cái cảm giác mệt mỏi của mọi người đang trong hành trình của chuyến đi, chị Mina giục anh Phantuannam - người được mệnh danh là kẻ chuyên gây rối trên webketoan , nhưng cũng chính là một hoạt náo viên trong bất kỳ cuộc vui nào của web- lên “cướp” diễn đàn để bày trò chơi cho mọi người.
Trò chơi bắt đầu diễn ra trên xe giữa hai hàng ghế của xe với tên gọi của mỗi đội mang đầy đủ những nét đặc trưng của webketoan vừa hóm hỉnh lại vừa nghịch ngợm, pha chút cái sự tinh vi của nghề kế toán.
Đội 1 – tên gọi là “VAC”, nguồn gốc của tên này xuất phát điểm từ tên của một thành viên được PR trong suốt chuyến đi này sau đó là bác “VAT” –chưa có người yêu, lặn lội từ Bắc vào Nam để quyết chí tuyển vợ. Đội trưởng của đội 1 là một chàng trai theo nhận xét của người viết quật ngã được hai chàng Cothant có nick name (hic không biết là nick name hay tên thật nữa) mang đậm tính lịch sử "Hồng Đức".
Đội 2 - tên gọi là "điều tra", một cái tên mang hơi hướng của trinh thám hình sự. Thế nhưng đội trưởng đội 2 lại là một cô gái có vóc dáng nhỏ người với nick name "rượu vang". Vừa thấy giới thiệu đội trưởng đội 2, thế là đội trưởng đội 1 (có cả các mem nam đội 1) đã nghĩ ngay ra hình phạt cho đội thua cuộc là "đội nào thua thì mem nam của đội này sẽ được kiss mem nữ của đội kia". Ắt hẳn, mọi người sẽ đặt câu hỏi sao các mem nam lại được ưu ái đến thế nhỉ? Đến đấy phải nhắc tới một điểm lý thú trong chuyến đi này đó là sự “âm thịnh dương suy” của số lượng các thành viên tham gia offline. Vậy mới biết, các mem nữ nhà mình vừa dễ thương lại dạn dĩ và chơi hết mình thế nào ? (phe mình phải khen chứ nhỉ). Nhưng cũng vì thế tham gia chuyến đi này, từ việc khuân từng bình nước chất lên xe, xách từng balô cho chị em chúng mình, tổ chức trò chơi, … đều được các mem nam đảm nhận thì mới thấy được hết sự ga lăng của các mem nam trong web của mình.
Cuộc tranh tài của hai đội diễn ra gay cân quyết liệt. Dần dần nó đã xua tan đi sự e dè của những mem mới tham gia, khiến mọi người trên xe xích lại gần nhau hơn bằng sự tự giới thiệu về bản thân của mình. Thế mới biết, webketoan là một mạng ảo nhưng tình người là thật. Ẩn đằng sau mỗi nick name đều thể hiện phần nào đó trong bản thân của mỗi chủ nhân của nó. Kết quả bất phân thắng bại, do đó việc xử phạt đội thua cuộc đã không diễn ra. Hìhì, có lẽ lúc đó đội 1 rất muốn hội đồng “trọng tài Cothant” :freddy:
 
Sửa lần cuối:
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Nhật ký offline:
Ngày thứ nhất, thứ bảy 23/06/2007
10h00 sau nhiều lần tỷ tê đổi chỗ với Tú Anh và BEXINH Thế là mình đã được ngồi cạnh anh DangKhoaquan, chao ôi mình hạnh phúc quá,cứ nghĩ đi nghĩ lại cảm giác ngồi cạnh anh ấy mà mình không ngủ được.Cứ nghĩ đến đôi mắt long lanh của anh ấy nhìn mình mà mình trằn trọc mãi

Nhật ký offline:
Ngày thứ nhất, thứ bảy 23/06/2007
12H00 : Chao ôi thế là mình đã được cầm lấy bàn tay trắng trẻo chắc nịch của anh ấy,chao ôi như có một luồng điện giật chạy qua,giá như mình được nắm bàn tay ấy mãi nhĩ!!!!!!!!!

Nhật ký offline:
Ngày thứ nhất, thứ bảy 23/06/2007
13h00: cuối cùng cũng đến giờ ăn,nhưng than ôi chị em nhà con bexinh đã ngồi cạnh anh ấy mất rồi.Đúng là đồ con gái không biết gì! anh ơi anh có biết em đang ngồi khác chỗ nhưng lại cứ nghĩ đến anh không

Nhật ký offline:
Ngày thứ nhất, thứ bảy 23/06/2007
17h00 :Sung sướng quá thế là mình đã được anh dangkhoaquan gọi bằng em,mình vẫn nhớ như in anh ấy gọi mình:"em!..... gắp dùm anh con mực ,anh không gắp được"....nhưng than ôi một con bé ở đâu lạ hoắc mà mình không nhớ mặt đã gắp dùm mất rồi.Hừ đúng là đồ con gái vô duyên!!! Tí nữa mình sẽ ghi sổ thù vặt

Nhật ký offline:
Ngày thứ nhất, thứ bảy 23/06/2007
19h00 : chao ôi! lửa trại đêm nay đẹp quá,ánh lửa cháy sáng tiếng nhạc sập sình như tạo thêm âm hưởng cho điệu múa sạp của mình và anh dangkhoaquan! thế là mình cũng thỏa nguyện rồi!!!!!

Nhật ký offline:
Ngày thứ hai, chủ nhật ngày 24/06/2007
7h00 : anh ơi anh có biết anh đáng ghét lắm hay không! tại sao anh lại dám cười với bà già ham vui Xuanthắm cơ chứ! anh có biết mỗi khi anh cười với ai ,cho dù là bà cô nghiêm khắc Tú Anh hay bà chị nói nhiều lemyha là em đau xót lắm không! đáng ghét! anh đáng ghét!

Nhật ký offline:
Ngày thứ hai, chủ nhật ngày 24/06/2007
9h00 : anh lại thế rồi lại không thèm nhìn em nữa rồi,anh có biết hiện nay vì sao em ngắn ngủn thế này không! vì nhớ anh đó cứ mỗi lần nhớ anh là em không ngủ được ,trằn trọc như con tôm thế là người co quắp và xương rút lại dần dần! anh đáng ghét! em ghét anh!!!!!!!

Nhật ký offline:
Ngày thứ hai, chủ nhật ngày 24/06/2007
11h00: anh ơi! cothant là một đứa đáng ghét tại sao hắn cứ xúm xít lại cạnh em thế anh nhĩ! hắn cứ suốt ngày ca mãi bài ca là tại sao hắn không được công nhận là người gầy nhất webketoan mà là anh tranvanhung anh nhĩ!
Nhật ký offline:
Ngày thứ hai, chủ nhật ngày 24/06/2007
14h00: thế là em lại được ngồi cạnh anh! được nhìn thấy hàm răng trắng bóng của anh được ngắm bàn chân đầy lông lá của anh! ôi chao sao nó đẹp thế không giống như cặp giò virgin, cặp giò gì mà không có một chút lông nào hết.Thế mà ai lại phong cho hắn là "cặp giò đẹp nhất webketoan " thế không biết.Đúng là chẳng biết lượng sức mình anh nhĩ!

Nhật ký offline:
Ngày thứ hai, chủ nhật ngày 24/06/2007
17H00: THẾ là đã đến lúc em phải xa anh,xa đôi mắt đẹp hơn kim cương của anh! anh à! đêm nay em lại không ngủ rồi! vì mỗi lần nhớ đến cặp mắt anh là em lại thấy kim cương hiện ra!!!! Lại thấy anh cười nụ cười của P/S ! Lại thấy anh âu yếm bảo em gắp thêm cho anh mấy miếng thịt dê!!!!!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Hic. Máy tính hư rồi, mãi đến giờ này mới có máy để leo lên post bài
Trước hết thay mặt thảo dân wkt cảm ơn BQT, cảm ơn bạn Quang Kim Sơn và bạn Phúc thật đáng yêu. Cảm ơn 2 bạn đã giúp cho buổi offline thành công. Ngày nào đó 2 đưa vào SG nhât định phải alô cho chị nhá!

Thât tình muốn tường thuật rât nhiều, nhưng tất nhiên phải theo thư tự thời gian. Nhưng không khéo mình lại quên nên hỏi trước: xe bên Mina đấu giá cái đồng hồ được bi nhiêu xiền?

Phải nói là buổi offline trên đương về với xe bên đây đi thật thành công, đặc biệt đã tổ chức đấu giá thành công chiếc đồng hồ do Khu Du lịch Thiên Trang Buổi đấu giá bắt đầu: Thanh Nam phổ biến thể lệ đấu giá, và lấy một ví dụ rất cụ thể và chiêu này hay thật.( đọan sau sẽ tiết lộ) Cuộc đấu giá bắt đầu với giá khởi điểm là 10.000, mỗi bưỡi thấp nhất nhất là 2000. Cuôic đấu giá bắt đầu 12.000 Tiger bỏ giá đầu tiên, giá tăng lên 20.00, rồi 22.000, rồi 40.000, Bổng bác tái lên tiếng 50.000. Một tràng vỗ tay hoan hô tinh thần vì nghĩa của bác tài, bổng từ cuối xe một lời đề nghị vang lên: " Đề nghị bác tài đưng lên cho mọi người biết mặt". Ha hahahaha. Cả xe cười vang vang. Bổng giữa xe có một giọng cất lên: Hai trăm ngàn! Mọi người cùng ồ 1 tiếng. Thanh Nam hỏi lại để khẳng định mình không nghe nhầm:Làm ơn nhắc lại bao nhiều? . "Hai trăm ngàn"- giọng lúc này lại vang lên. Bé Tom Su SU, gia đình Vũ Hòai Đức.
Giọng Thanh Nam vang lên: Hai Trăm ngàn lần nhất! Hai Trăm ngàn lần hai! Hai Trăm ngàn lần ba! Cả xe cười vang và võ tay chúc mừng gia đình bác Đuwsc đã sở hữu chiếc đồng hồ và đã đóng góp cho quỹ AET 200K
vơi giá 200.000. Số tiền đấu giá này được tặng cho quỹ AET. Và người đấu giá thành công đó là Tom Su Su, con trai của Vũ Hòai Đức.

Phải nói buổi đấu giá thành công cũng nhờ sự "hướng dẫn" khá chi tiết của Thanh Nam: ví dụ gia điình Tôm Su Su trả giá hai trăm ngàn. Tôi sẽ hỏi : Hai Trăm ngàn lần nhất! Hai Trăm ngàn lần hai! Hai Trăm ngàn lần ba! Nếu không có ai trả giá thêm thì gia đình Tôm Su Su sẽ thắng. Ha ha ha. Chính vì vậy khi bé Tom trả giá 200K, Thanh Nam tiếc nói: phải biết hồi nảy ví dụ 500 ngàn! He he!

Thay mặt AET xin cảm ơn gia đình Tom Su Su, và rất vui khi bé Tom phát biểu cảm tưởng khi mua để đóng góp cho quỷ từ thiện: Con rất vui. Và con nghĩ ba mẹ cũng rất vui.

Tiếp sau cuộc đấu giá là chương trình văn nghệ tạp nhạp kỹ cho đến SG.
Phải nói cả lượt đi và lượt về xe bên đây văn nghệ, chuyện cười khá sôi nổi rôm rã. Đến khu Cn Amata, bác Trung đi đến cuẳ xe. Quay lại nói:Chào mọi người! CHào các bạn! ông về đây! Mọi người cùng chia tay bác Trung và éc min Trần V Hùng bằng bài ca chia tay.

Về đến SG mọi người cũng mệt nhưng chia tay cũng nhiều lưu luyến, hẹn gặp nhé ở lần khác!

(Mình sẽ post hình lên sau)
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
IMG_1867.jpg


Người mặc áo đen là Phúc,( bạn của Quang Kim Sơn, người quản trò nhiệt tình tuyệt vời ) cùng uống rượu cần với WKTers

IMG_1926.jpg


Bác Phùng Mỹ Trung

IMG_1935.jpg

Cảnh trên xe lúc chuẩn bị rời PT
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
IMG_1944.jpg


Gia đình OLdNTV

IMG_1981.jpg


Lại thêm 3 ngọn nến lung linh. Gia đình Tom Su Su- Vũ Hòai Đức

IMG_1941.jpg


Chụp mãi vẫn không có tấm nào đầy đủ cho mem từ Bắc vào cùng offline với miền Nam VAT-
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
wkt kỳ này offline thiếu các nhà văn hay sao í nhỉ ? đợi mãi mà chỉ có 1, 2 bài tường thuật. Trong chuyến đi này chắc chắn là mọi người có rất nhiều cảm xúc, vậy thì mời bạn hãy manh dạn làm nhà văn tường thuật lại cảm xúc của bạn xem sao !!!

E ..hèm..trước khi lên đường chúng ta đã quyết định bầu chọn Ms bikini của kỳ offline này. Tuy nhiên lại quá ít các bạn nữ dám dự thi Ms bikini, điều này làm các mem nam cực kỳ thất vọng.

Kết quả cuối cùng chỉ có 02 thành viên đat danh hiệu bikini thôi......Đó là ai nhỉ ? :drummer:
 
Sửa lần cuối:
darkmoon

darkmoon

Tiền và tiền $$$
12/9/03
402
11
0
43
HCM
Kết quả cuối cùng chỉ có 02 thành viên đat danh hiệu bikini thôi......Đó là ai nhỉ ? :drummer:
Hình như có một thí sinh thôi anh à, còn lại ko phải là bikini :freddy: nếu đã là 2 mảnh thì không phải bikini phải ko anh:inlove:
 
B

bikini

User đã bị cấm truy cập
14/12/06
50
0
0
bờ biển
Trước hết, BTC cuộc thi Miss Bikini lấy làm bùn vì không nhận được nhìu sự ủng hộ từ các bạn....híc....bùn không ngủ nổi phải đánh bài tới sáng :wall::wall:.
Năm nay, lực lượng mem nữ tham dự WKT vô cùng hùng hậu, thế nhưng, chẳng có ai tự tin khoe thân hình mình trước bãi biển.... 70 em nữ mừ có 1 người mặc bikini :wall: ....Chính vì vậy, Giải Miss.Bikini năm nay chính thức được trao cho .....
chị HOÀI TỊNH PHƯƠNG.....
s42.gif


Ban tổ chức đồng thời cũng quyết định trao giải: NGƯỜI ĐẸP CÁ TÍNH và NGƯỜI ĐẸP ĂN ẢNH cho Miss Bikini Hoài Tịnh PHương
gem_14.gif


Giải thưởng của Miss Bikini năm nay sẽ được trao vào dịp Sinh nhật WKT tổ chức vào tháng 11
gem_23.gif
.
Phần thưởng là: Nụ hôn chúc mừng từ các mem Nam của wkt
160_3.gif
....Để nghị Miss Bikini không được trốn
gem_17.gif


Sau đây là các hình ảnh của Miss Bikini WKT 2007 :mrstraetz

Miss Bikini đang chạy trốn sự truy đuổi của PV Báo 8 (con gái mới lớn hay e thẹn ghia
214.gif
)

img767.jpg


Miss Bikini đang trốn người hâm mộ sau lưng người quản lý: :1luvu:


ĐỀ NGHỊ CÁC MEM HÃY CHO MỘT TRÀN PHÁO TAY ỦNG HỘ MISS.BIKINI CỦA CHÚNG TA ĐI NÀO
dance.gif
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Vào ủng hộ cho Miss bikini đêeeeeeeeeeeeeê!

khà khà giải Miss khỏe mạnh thì trao cho Let nhỉ! :dance2: Ơ mà nhắc đến mới nhớ, hình đâu roài ấy nhỉ? Ai đang giữ tấm ảnh gây cấn nhất trong phần thi gia đình hạnh phúc của nhà Let nhỉ? Xin lên tiếng cho em nhờ cái! Hic, cho em xin cái ảnh mang khoảnh khắc tuyệt vời... của em để em còn phóng to lên mà treo trên 33 tầng để quảng bá cho sức mạnh của phụ nữ dziệt nam mình chứ nhỉ! :)
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Chính vì vậy, Giải Miss.Bikini năm nay chính thức được trao cho .....
chị HOÀI TỊNH PHƯƠNG.....
s42.gif


Ban tổ chức đồng thời cũng quyết định trao giải: NGƯỜI ĐẸP CÁ TÍNH và NGƯỜI ĐẸP ĂN ẢNH cho Miss Bikini Hoài Tịnh PHương
gem_14.gif


Giải thưởng của Miss Bikini năm nay sẽ được trao vào dịp Sinh nhật WKT tổ chức vào tháng 11
gem_23.gif
.
Phần thưởng là: Nụ hôn chúc mừng từ các mem Nam của wkt
160_3.gif
....Để nghị Miss Bikini không được trốn
gem_17.gif

Huuuuuuuuu!..... vitcon, cứu chị...:blushings
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều