Các bạn ah, tôi thực sự cảm thấy rất buồn, thứ nhất là cho nhà nước Việt Nam chúng ta, thứ hai là cho các bạn sinh viên giỏi ngày nay.
Để làm việc trong các công ty lớn nhà nước bây giờ thật buồn quá, họ không cần trình độ đâu chỉ cần " money is all ". Ngẫn từ bản thân tôi ra, thi đúng đầu vào khối chuyên viên dịch vụ tài chính thế mà họ lại gạt mình ra và theo đó là rất nhiều các mối quan hệ của họ không cần thi cử gì nhét vào đó. Vậy thử hỏi tổ chức ra thi để làm gì ? Nếu vì "các mối quan hệ" thì cho những người dự thi như chúng tôi rớt luôn đi, sao lại thông báo trúng tuyển như thế. Để rồi nhận được thông báo có thay đổi nên phải đợi ....................Đợi... đợi ... chắc là cho đến khi các "mối quan hệ" của họ không còn đủ để "quan hệ" nữa chăng?
Thi vào đại học đã rất khó ra trường mong tìm được việc làm tốt càng khó hơn, nhất là đối với con nhà nghèo như chúng tôi hiện nay.... Không biết các nhà chức trách có biết vấn đề này không nhỉ?
Còn các bạn nào có ý kiến gì nữa không?
Để làm việc trong các công ty lớn nhà nước bây giờ thật buồn quá, họ không cần trình độ đâu chỉ cần " money is all ". Ngẫn từ bản thân tôi ra, thi đúng đầu vào khối chuyên viên dịch vụ tài chính thế mà họ lại gạt mình ra và theo đó là rất nhiều các mối quan hệ của họ không cần thi cử gì nhét vào đó. Vậy thử hỏi tổ chức ra thi để làm gì ? Nếu vì "các mối quan hệ" thì cho những người dự thi như chúng tôi rớt luôn đi, sao lại thông báo trúng tuyển như thế. Để rồi nhận được thông báo có thay đổi nên phải đợi ....................Đợi... đợi ... chắc là cho đến khi các "mối quan hệ" của họ không còn đủ để "quan hệ" nữa chăng?
Thi vào đại học đã rất khó ra trường mong tìm được việc làm tốt càng khó hơn, nhất là đối với con nhà nghèo như chúng tôi hiện nay.... Không biết các nhà chức trách có biết vấn đề này không nhỉ?
Còn các bạn nào có ý kiến gì nữa không?