Nhà Thảo Cúc ở hơi sâu mặt đường chính, nhưng nếu các bạn quyết định ghé nhà Thảo Cúc thì mình sẽ nhờ bạn ở quê đón.Để cho phantuannam hỏi giá vé đã rồi để "hắn" ngất luôn một thể. Tớ cũng có số điện thoại để gọi xe rồi, giá chỉ hơn 100.000 đồng một chút, mà còn có xe đón tận nhà cơ nhá! Tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm phải không nào? Nhưng thôi, nếu giá đi tàu thuỷ chấp nhận được thì chỉ cho bà con đi 1 chuyến thôi, chuyến kia phải đi ô tô. Bà con thấy sao nào?
Thôi thì cứ mượn cái chìa khóa cho chắc ăn nhỉ! Không ngủ ở biển Hà Tiên đâu, về Rạch Giá ngủ cho đỡ tốn.
Nếu Thảo Cúc về Kiên Giang thì cùng đi với bọn mình cho vui, còn không thì mình gọi điện nhờ lấy cái chìa khóa trước. Hì hì hì...
Cám ơn Thảo Cúc! :mrstraetz
Về Rạch Giá bạn có thể thưởng thức món bún cá Kiên Giang mà không ở đâu có mà rặc mùi RẠCH RÍA như ở đấy, một điểm nữa là bánh bèo khu Lò Heo. Buổi chiều bạn có thể tham quan bến tàu Rạch Giá, nhỏ thôi nhưng cũng khá đẹp và lãng mạn nếu bạn đi xe đạp dọc bờ Sông Kiên, sau đó ghé vào thăm đình Nguyễn Trung Trực (ngày thường thì vắng lắm, chỉ đông đúc vào ngày giỗ ông thôi). Tham quan khu lấn biển, có thể ngắm mặt trời lặn rất đẹp. Tối đi dạo một vòng Thành phố Rạch Giá. Nhà mình ở khu tái định cư, nên còn vắng vẽ, các bạn có thể đốt lửa hoặc sinh hoạt nhóm nhỏ và ngắm trăng ở trước sân nhà. ( Chú ý: vì nhà trống nên sẽ có bụi, có 2 phòng, có 2 giường nhưng mùng màng, chiếu gối thì hạn chế nhé :inlove
Nếu mình thu xếp về được cùng các bạn thì sẽ báo sau nhé!