Nghiệp kế toán!

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
Ngọc Quyên

Ngọc Quyên

Guest
25/1/07
35
0
0
40
TP HCM
Năm nay tết nhất buồn thiu , chẳng có chương trình tiết mục gì cả . Buồn nhỉ
Hôm nay là 28 tết rồi mà vẫn phải ngồi làm việc , chắc 29 mới được về . Gọi điện về cho mẹ , mẹ buồn nhưng biết làm sao được. Năm nay tết chỉ có hai mẹ con vậy mà ....
Mình không chán cái nghề kế toán nhưng mình chán cái công ty này . Sang năm mới mình phải cố gắng nhiều để có thế ra đi khỏi nơi làm việc này.
 
V

VAN TBHN0708

Trung cấp
28/7/08
68
0
6
Ha noi
Năm nay tết nhất buồn thiu , chẳng có chương trình tiết mục gì cả . Buồn nhỉ
Hôm nay là 28 tết rồi mà vẫn phải ngồi làm việc , chắc 29 mới được về . Gọi điện về cho mẹ , mẹ buồn nhưng biết làm sao được. Năm nay tết chỉ có hai mẹ con vậy mà ....
Mình không chán cái nghề kế toán nhưng mình chán cái công ty này . Sang năm mới mình phải cố gắng nhiều để có thế ra đi khỏi nơi làm việc này.

cty nào chả vậy bạn ơi, làm hết 28 mà, buồn chi cho thêm sầu, cứ nghĩ đến ngày mai dc vìa wê, vìa với mẹ là zui ngay ý mà:angel:, lan dau tien xa nha lau ngay, mìn cung dang rất hồi hộp khi nghi đến cảnh dc via we an tết, hhihi...:dogpile:
 
Ngọc Quyên

Ngọc Quyên

Guest
25/1/07
35
0
0
40
TP HCM
uh . Ngâm ngùi vậy . Biết làm sao được . kêu la cho đỡ chán thôi .
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
có em kế toán nào chưa chồng và đang muốn lấy chồng không,anh đang cần người làm kế toán cho anh và còn j bằng là vợ anh luôn để anh không phải lo lẵng về vấn đề kế toán như bây jờ, mệt mỏi quá chừng, anh cung chấn 29 tuổi, đang ở HN

Hà hà.......cái anh ThuyBich này nhiệt tình trong chuyện tìm vợ quá đi mất. Đi đâu cũng thấy anh rao tìm vợ thế? Vẫn chưa đuổi kịp chị MC sao anh?
 
P

phuonght988

Sơ cấp
13/2/09
5
0
0
37
Hà Nội
Hi!12 năm đi học,tốt nghiệp PTTH mình chưa nghe về nghề kế toán bao giờ.Bởi cuộc sống của mình khá khép kín và cảm thấy ngột ngạt.Mình muốn thoát khỏi cuộc sống đó và tìm đến ngành du lịch bởi mình nghĩ mình sẽ được đi thật nhiều biết thật nhiều.Nhưng may mắn không mỉm cười với mình,đổi lại mình lại có một con đường mới để đi.Mình phát hiện ra mình có năng khiếu tính toán bởi mình thi khối C nhưng không khi nào học lệch được mà vẫn học toán,hóa.Tính mình khá cẩn thận,nghiêm túc và sống rất nguyên tắc có lẽ đó cũng là những điểm mà mình thấy mình làm kế toán khá hợp.Mới ra trường,đi làm gặp nhiều khó khăn có khi muốn bỏ cả nghề.Nhưng rồi không biết từ bao giờ mình đã yêu thích những con số,có thể nói nó rất kỳ diệu.Đôi lúc những con số nói lên tất cả nhưng khi lại không nói lên điều gì.Hi vọng tất cả các bạn đã chọn nghề kế toán sẽ ngày càng thành công hơn và khám phá được nhiều điều thú vị!
 
U

uocmoketoantruo

Guest
21/11/07
7
0
0
Long An
Cuộc đời là vậy, mõi người có một cách đến với kế toán khác nhau. Mình đến với kế toán cũng là một cách vô tình.
Những năm đi học PTTH mình lại thích về kỹ thuật và điện tử và rồi thi đại học nghành cơ điện tử không đậu và từ đó mình đi làm nhân viên giao-nhận cho một cty vận tải. Trong thời gian này cty đưa mình đi đào tạo lớp nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng và sau đó điều mình đi công tác xa với chức vụ kế toán kho và định hướng cuộc đời của mình với kế toán cũng là từ đó. Đến giờ mình thực sự đã yêu thích và có ước mơ tiến xa và thành công với nghề này.
Mong rằng mình không phụ nghề thì nghề cũng sẽ thương mình!(^^)
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
có em kế toán nào chưa chồng và đang muốn lấy chồng không,anh đang cần người làm kế toán cho anh và còn j bằng là vợ anh luôn để anh không phải lo lẵng về vấn đề kế toán như bây jờ, mệt mỏi quá chừng, anh cung chấn 29 tuổi, đang ở HN

Hi anh! Anh đã tham gia và post trên bài " tính cách người làm kế toán " nhiều vậy nhưng rồi vẫn quyết định chọn vợ là kế toán sao? không sợ khô khan, tính toán và nhưng con số trong đầu mà mỗi khi lỡ miệng kế toán cũng phát ngôn ra( bệnh nghề nghiệp:004:)? Chúc anh sơm tìm được kế toán cho anh nhé( sự lựa chọn tuyệt vời đó anh ạ):dzo::beernow:
 
Q

Quynh Sa

Guest
Nghề bạc!
I. Đối nội:
1. Quan hệ với mọi người trong công ty: Một kế toán thông thạo về mặt nghiệp vụ và có khả năng trước hết sẽ phải va chạm ít nhiều với chính những người trong công ty. Chắc chắn rất ít phòng kế toán có được sự cảm tình trọn vẹn của tất cả cán bộ công nhân viên. Người ta ghét vì bị ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền, vì thủ tục rườm rà, người ta e ngại vì dân kế toán cũng mang tiếng là hay chấp nhặt và để bụng, người ta ghen tị vì bao giờ cũng vậy, kế toán luôn gần gũi sếp hơn cả.
2. Quan hệ với Lãnh đạo: Mà đâu phải ông sẽp nào cũng hiểu kế toán? Cơm lành canh ngọt không sao, nếu chẳng may vớ phải ông Giám đốc ít hiểu biết về mặt tài chính và cực kỳ ương ngạnh không nghe kế toán dẫn đến xung đột, chắc chắn chỉ có hai con đường: 1. Nhắm mắt nghe theo. 2. Tự động về đóng gói đồ dùng rồi … say goodbye! Cho dù luật pháp cho phép kế toán trong trường hợp không đồng ý có thể từ chối ký vào chứng từ thanh toán, nhưng chắc chắn chẳng mấy ông (bà) kế toán nào có gan làm điều đó, trừ khi đã có được một số nền tảng chắc chắn để có thể ra mặt chống đối. Quyết thu chi là việc của sếp, nhưng nếu khi quyết toán thuế chi phí bị gạt ra, dĩ nhiên là lỗi của kế toán! Mà oái oăm thay, khi thay đổi cơ cấu tổ chức, gần như cùng lúc với sự ra đi của GĐ là bộ máy kế toán cũng bị xáo trộn. Trường hợp tệ hại hơn, nếu công ty có một số vướng mắc với pháp luật như trốn thuế, không có khả năng chi trả nợ, bao giờ giám đốc và kế toán cũng là kẻ chịu trận đầu tiên. Giời ạ, chắc gì khi chia chác kế toán đã được phần nhiều hơn những người còn lại trong công ty???
II. Đối ngoại:
Trước hết là về ngoại giao với các cơ quan chức năng. Dĩ nhiên là thuế thì phải kính nhi viễn chi rồi. Các anh chị nhất định là Trời là Phật, bọn em chỉ là con giun cái dế. Được anh (chị) nào hiền lành (nói vậy chứ chẳng biết có hiền thật không!) và tương đối có văn hoá một chút còn đỡ, chứ không thì chuyện xưng hô mày-tao, mắng như tát nước vào mặt, lạy lục đến tận nhà dấm dúi phong bì là chuyện bình thường. Còn ở Nhà nước, thì là Kho bạc, là Bộ chủ quản, dù có dễ thở hơn một chút nhưng cũng phải năn nỉ xin xỏ.
Thôi cũng chẳng cần to tát đến thế, hãy nói đến việc đi đòi nợ cũng biết. Nắng cũng phải đi, mưa cũng đi, họ trả ngay thì cảm ơn, họ trả muộn thì năn nỉ, đến nhiều hơn rồi cũng lại cảm ơn, mà họ cù nhây không trả thì … khốn nạn cho ông (bà) kế toán công nợ!!! Đòi nợ phải tránh ngày đầu tháng, tránh việc không tự kiềm chế được bản thân, tránh cáu gắt, tránh cả việc hơi tí là nước mắt ngắn nước mắt dài nếu bị nặng lời một chút (ở nhà thì đã vùng vằng mặt nặng mày nhẹ vào phòng riêng đóng cửa!)
III. Lại nói đến lương lậu. Hầu như tất cả thu nhập của kế toán (kế toán thực thụ, không kiêm nhiệm!) là tương đối rõ ràng với Chủ doanh nghiệp. Không trực tiếp làm ra của cải vật chất cho Công ty mà chỉ góp phần kiểm soát, đã thế, lại còn ngồi tại văn phòng mà kiểm soát chứ không vất vả ngoài đường, có vẻ như vị trí của kế toán trong việc sinh lợi cho Công ty không quan trọng lắm. Thêm vào đó, không như mọi người vẫn lầm tưởng, kế toán không tiếp xúc trực tiếp với tiền mặt mà chỉ quản lý về mặt sổ sách. Hầu như tiền lương của kế toán là được rút ra từ túi tiền của Chủ doanh nghiệp, nên việc lương thấp và không xứng đáng với công sức bỏ ra là điều dễ hiểu.
IV. Dạ vâng, dĩ nhiên là vẫn chưa hết! Bạn làm kế toán tại một công ty, tất nhiên là nhỏ thôi, bạn bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó, làm đêm hôm miệt mài. Một ngày đẹp giời kia, bạn quyết định chia tay với công ty đó sau rất nhiều bịn rịn. Và chia tay, và bàn giao thay thế. Tất nhiên sẽ có người kế nhiệm. Một ngày kia cũng đẹp giời không kém, bạn bẽ bàng nhận ra rằng người ta đã phát hiện bạn làm ăn thật là cẩu thả, rằng chứng từ sổ sách bạn theo dõi chẳng ra làm sao … Tất nhiên rồi, vì mỗi người có một cách làm việc khác nhau, và chẳng có ai trong chúng ta trong thời gian làm việc dài dằng dặc với hàng đống giấy tờ không có một vài sai phạm nho nhỏ, đôi khi không phải là sai phạm mà chỉ là để chứng từ không đúng ý người thay thế. Tất nhiên rồi, vì ai mà chẳng vậy, chẳng muốn tự khẳng định mình qua cách phủ nhận người đi trước. Mà kết quả công việc kế toán, buồn thay, chẳng mấy ông GĐ biết được kỹ càng cả.
Than ôi, sinh ư nghiệp, tử ư nghiệp!!! Dù sao đi nữa, vẫn tự thấy mình gắn bó và chẳng thể bỏ được cái nghề bạc bẽo này ...

Cám ơn mình làm kế toán không phải vì yêu nghề mà vì dễ xin việc. Thực ra nghề kế toán cũng hợp với tính cách của mình: trầm tính và thận trọng. Nhưng cũng không biết bao nhiêu lần đau đầu chán nản vì nghề. Lời văn của bạn thật sắc xảo đã phản ánh được hết tâm trạng của mình. Mình sẽ copy về để đọc lúc chán nản tâm sự của người cùng nghề mà.
 
B

baochuasl

Sơ cấp
27/3/09
38
0
0
39
Tp Sơn La, Tỉnh Sơn La
các anh chi ơi có ai còn ở đó ko? em la thành viên mới đã viết mấy bài gửi lên rồi mà chưa có hồi âm của ai cả buồn quá. Biết đến wed kế toán em cảm thấy mình thật là may mắn, vì là sinh viên mới ra trường nên em chẳng biết cái gì cả! nghe anh chị kể về nghề kế toán cũng phức tạp quá, em thấy hoảng quá
 
N

nauy71

Guest
14/4/09
4
0
0
TP.HCM
Em cũng thấy mình có những tiêu chuẩn để làm kế toán nhưng em nghe nói làm kế toán vất vả lắm, với lại thường hay dính đáng đến những chuyện không hay. Khi em bảo em sẽ đi làm kế toán thì mấy đứa bạn em nhìn em trân trối rồi phán một câu: "Sẽ có ngày đuợc vô đó thăm mày.", rồi nghe mấy anh chị bên motibee.com đang nói đến vụ sales thông đồng với kế toán rút tiền hoa hồng, em cảm thấy hơi sợ sợ. Nghề này nguy hiểm đến vậy sao ah?
 
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
Em cũng thấy mình có những tiêu chuẩn để làm kế toán nhưng em nghe nói làm kế toán vất vả lắm, với lại thường hay dính đáng đến những chuyện không hay. Khi em bảo em sẽ đi làm kế toán thì mấy đứa bạn em nhìn em trân trối rồi phán một câu: "Sẽ có ngày đuợc vô đó thăm mày.", rồi nghe mấy anh chị bên motibee.com đang nói đến vụ sales thông đồng với kế toán rút tiền hoa hồng, em cảm thấy hơi sợ sợ. Nghề này nguy hiểm đến vậy sao ah?

nghề này ko giống em nghĩ đâu, mọi ng cứ nói là dân kế toán thì khô khan tính toán, nhưng mình tư nhận thấy mình ko hoàn toàn như thế. Tất nhiên nghề nghiệp ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính cách một chút, nhưng chỉ một chút thui. Còn chuyện có vô đc trong đó ko thì tùy thuộc vào chính bản thân mình mà. nếu mình làm đúng theo pháp luật thì vao o lam sao dc, còn nếu làm sia luật thì lam fngheef nào cũng vào đc trong đó chứ đâu phải riêng nghề kế toán. mình tin bạn sẽ lựa chọn nghề thick hợp với mình.
 
A

abcs

Sơ cấp
17/3/09
30
0
0
38
hanoi
cho mình hỏi, ngày 11/4 vừa rùi KPMG có tuyển sv mới tốt nghiệp? bi giờ mình mới bít thông tin này. không bít giờ ngươi ta còn nhận hồ sơ khộng nhỉ?
 
L

lemai80

Guest
11/5/09
4
0
0
Cần Thơ
Mình nghỉ lại cũng thấy buồn cười, mình cũng không biết tại sao mình lại học nghành kế toán nứa, nhưng có một điều đặc biệt là lúc học phổ thông mình học rất dở môn toán, nhưng ngược lại những môn học bài mình học rất giỏi, mình nhớ có 1 lần vào năm học lớp 9 cô giáo chọn mình đi thi môn sinh đại diện cho lớp nhưng mình không đi mình lại cố tình đi thi môn toán để tuyển ra một người đại diện mặc dù mình biết là rớt chắc ....., buồn cười thật phải không, nhưng rồi ngày tháng trôi qua mình cũng tốt nghiệp 12 mình quyết định thi khối C nhưng lại không đâu mà đậu khối A, thật ra lúc mình đậu vào học mình học cũng không thích thú lắm (....), cho đến ngày ra trường đi làm mình cũng gắn bó hơn 4 năm làm kế toán rồi, nói chung kế toán có những cái hay riêng và những nổi buồn trong nghành kế toán khi làm việc....
 
L

lemai80

Guest
11/5/09
4
0
0
Cần Thơ
:wall:
Mình nghỉ lại cũng thấy buồn cười, mình cũng không biết tại sao mình lại học nghành kế toán nứa, nhưng có một điều đặc biệt là lúc học phổ thông mình học rất dở môn toán, nhưng ngược lại những môn học bài mình học rất giỏi, mình nhớ có 1 lần vào năm học lớp 9 cô giáo chọn mình đi thi môn sinh đại diện cho lớp nhưng mình không đi mình lại cố tình đi thi môn toán để tuyển ra một người đại diện mặc dù mình biết là rớt chắc ....., buồn cười thật phải không, nhưng rồi ngày tháng trôi qua mình cũng tốt nghiệp 12 mình quyết định thi khối C nhưng lại không đâu mà đậu khối A, thật ra lúc mình đậu vào học mình học cũng không thích thú lắm (....), cho đến ngày ra trường đi làm mình cũng gắn bó hơn 4 năm làm kế toán rồi, nói chung kế toán có những cái hay riêng và những nổi buồn trong nghành kế toán khi làm việc....
 
D

doll

Guest
7/3/06
6
0
1
HCM
Làm kế tóan có nhìu cái thú vị, cũng nhìu lúc muốn điên cái đầu, lúc thảnh thơi, lúc co giò lên chạy, lúc sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về nhưng có lúc làm đến 9,10h đêm (vì Doll làm dvụ mà). Lúc học ở ĐH Doll chán ngấy cái ngành này, nhìn những người któan lúc nào cũng "lù khù và tẻ nhạt", nhưng đến lúc làm mới bít cái thú vị của nó
Hồi xưa điểm któan thấp lè tè :wall: may mà năm 4 được làm part time ở 1 cty dịch vụ ktoán, lúc đi thực tập thì được nhận chính thức nên lúc thi điểm ok lắm hihi....chắc cái nghề này nó chọn mình :038:
 
T

thaok42hvtc

Guest
14/4/08
15
0
1
HN
Em thì vẫn chưa tìm được niềm vui với cái "nghiệp" này. Đau đầu kinh! Ngày nào cũng số với má, lệch vài đồng bạc lẻ tối về cũng k ngủ được vì phải tìm, phải nghĩ... Chi li đến sợ
Ngày nào đón em ở cty cũng là 1 chồng chứng từ cao vượt mặt, về nhà lúc nào cũng phờ phạc, lếch thếch và đến nhà chỉ kịp ăn 1 bát cháo vỉa hè, vật ra giường>>>
Chả hiểu sao mình lại dính với nó...? giờ em cũng đang đau đầu dã man luôn nè ^-^
 
L

lat dat la tui

Guest
29/5/09
2
0
0
tphcm
Không biết tuong lai se nhu the nào dây. E đang là sv, e nghe nhìu nguoi nói nghề này co nhiều niềm vui và nỗi buồn. ko biết một nguoi hoc toan cung thuoc trung binh nhu e thi tuong lai se di ve đâu nữa. E cảm thấy mình chưa hiểu rõ việc mình làm, và nghề mà mình chọn nữa. Cả nhà có thể giúp e hiểu hơn về nghề này được ko ạ, để e có thêm sức mạnh và đi típ:dance2:
 
P

phuong2904

Guest
24/7/09
0
0
0
TP.HCM
Còn em thì ko biết phải nói sao đây, hic...em tốt nghiệp ngành kế toán ra xin việc mãi mà ko được nên đành ngâm ngùi làm việc khác đó là Marketing Thời gian đầu làm việc mới mình bị áp lực zữ lắm, nào là chuyên môn mình ko có nhiều, nào là ko quên với công việc, khi đó mình ao ước gì có thể quay trở lại nghề kế toán yêu thích của mình...bi giờ đứng giữa hai đường em ko biết mình phải chọn đi tiếp hay bỏ để theo kế toán...:044:
 

Xem nhiều