K
Ôi cuộc đời! Mới hôm nào mình hi vọng tràn trề đây, giờ đã thất vọng não nề rồi. Mình đã cố gắng học thật tốt, kiến thức thật chắc chắn, và còn để giành học bổng, để bảo vệ luận văn. Mọi chuyện dường như suôn sẻ. Ra trường mình đi làm cho công ty sản xuất và triển khai phần mềm kế toán gần 1 năm. 1 ngày đẹp trời mình xin vào vị trí kế toán tổng hợp cho 1 công ty lớn. Vừa mới làm được 2 tháng, công ty chuyển mình sang làm kiểm soát tài chính cho các chi nhánh nước ngoài. Yêu cầu là phải đi công tác nước ngoài triền miên. Khái niệm đi nước ngoài làm việc sao mà xa xôi với mình thế này. Là con gái một thân một mình trên đất khách với 1 sứ mệnh động đến quyền lợi của người khác. Thế là mình nghỉ việc. Thôi thì bắt đầu lại hành trình đi tìm việc vậy. Haiz, thật khổ quá đi àh! Ai cứu tui với, tui thất vọng quá!