T
Mình thực sự rất nhiệt huyết với công việc nhưng do làm ở 1 công ty gia đình nên rất buồn vì với GĐ kế toán chỉ là công cụ đối phó với thuế, sếp chỉ biết đến việc có một bộ chứng từ kế toán đẹp khi quyết toán mà thôi. Khi muốn xây dựng một quy trình kế toán thực tế tại cty thì vấp phải sự khó chịu của chị kế toán kiêm e vợ sếp. Làm ở một công ty gia đình thật là khó! Muốn cống hiến cũng không được. Buồn và muốn ra đi nhưng nghĩ mình chưa thực sự làm được gì cho công ty (ngoài việc làm mớ sổ sách đối phó với cơ quan thuế) lại thấy mình có trách nhiệm.
Có ai như mình không? Bây giờ mình đang thực sự bị stress nặng.:help:
Mình tìm được người đồng cảm với mình rồi.
Mình cũng đang thực sự bế tắc đây.Mình vốn là dân Ngoại ngữ ra, nhưng vì tiếng Pháp không được trọng dụng nên mình học thêm trường Kinh tế nữa.Mình tốt nghiệp rồi và cũng có kinh nghiệm hơn 2 năm làm Kế toán.Nói chung có lẽ tính mình hợp với nghề này nên mình nắm bắt cũng nhanh và đã có thể đảm nhiệm được những việc tương đối khó của 1 KT rồi: Tổ chức bộ máy KT của 1 DN nhỏ, làm BC thuế hàng tháng, Quý và BCTC năm.Nhưng than ôi!Vì thời gian đầu làm KT nên mình cũng chấp nhận làm trong 1 DN tư nhân nhỏ thôi.Vì thành viên trong HĐQTcty cũng có anh mình nên mình cũng nhiệt huyết với công việc lắm.
Nhưng đôi khi sự nhiệt huyết và mong muốn có 1 quy trình Kế toán nội bộ thực sự minh bạch, rõ ràng lại làm khổ mình.Sếp tuy làm việc lâu năm rồi nhưng mô hình n cty trước của Sếp đâu thể áp dụng cho cty này được, vậy là mâu thuẫn, lại dính đúng phải ông Sếp gia trưởng, áp đặt, không thèm nghe lời trình bày, phân tích của mình mà phán luôn 1 câu: " Phải làm thế này, cô ghê thật, muốn quy định cả tôi cơ à?"
Thực sự thì mình cũng muốn rời bỏ khỏi cái cty này lâu rồi.Nhưng giờ đang kẹt quá.Mình đang có bầu, ông xã lại đang thất nghiệp.Vậy là phải nhắm mắt cổ thôi.
Vì các mối quan hệ lằng nhằng khác nên ông ta cũng k thể duổi mình được, nhưng hạ nhục mình bằng cách không cho mình làm bất cứ cviệc kế toán nào mà chuyển xuống làm những thứ hành chính trời ơi đất hỡi, còn việc KT để cho đứa cháu của ô ấy làm, dù nó còn rất non tay, mình phải chỉ dậy từ đầu đến giờ ( hix, từ thời nó vào còn k biết chỉnh sửa cả VB bằng Word, Excel nữa)
Cái nghề này nhạy cảm thế đấy.Mình đã cố gắng làm tất cả, học hỏi từ nhiều nơi để làm cho tốt, và thực tế mình chưa có sai sót về chuyên môn từ khi làm ở đây, nhưng vấn đề ở chỗ mình đã không kiềm chế được mình, k hiểu rằng chỉ có chân lý này : " 1/ Sếp luôn luôn đúng. 2/ Nếu sai, xem lại điều 1"
Vấn đề của mình là tương lai nào cho nghề nghiệp của mình đây?Ngoại ngữ mình có thể học thêm tiếng Anh, KT thì nếu động đến phần nào sẽ phải chuyên tâm nghiên cứu phần đó.Như tình trạng " dở ô dở thằng" như mình thì các bạn cho mình lời khuyên sẽ phải bước tiếp thế nào ? Học cái gì, đầu tư nghiệp vụ nào, nên vào làm ở những cty như thế nào để phát huy được khả năng? Mình đang bối rối quá.
Chắc chắn mình sẽ đi khỏi đây, nó là cái kén đã chật rồi.Mình có ý định sau khi sinh bé xong sẽ tìm cty khác.Các bạn cho mình lời khuyên nhé.