Nghiệp kế toán!

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
xemini

xemini

Trung cấp
Ôi cái Nghiệp! e biết mà. đã chấm tử vi oy... tử vi, thiên phù đóng cung tài bạch thì sao thoát khỏi ngành kinh tế..... nhờ cái nghiệp mà giờ tối mò em còn ngồi đây để làm và làm. cũng chỉ là chuyển từ kế toán doanh nghiệp sang khối ngân hàng... chả chạy đi đâu được nghiệp kế toán, thôi thì đang 1 mình còn cày đêm đựơc, ko biết sau này 2, 3, 4 mình thì cày sao.... haizzz
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hanhkdhy11

hanhkdhy11

Guest
ôi sao ngày xưa lại thèm khát cái nghề kt này thế ko biêt, học thì bằng QTKD mà cứ đâm đầu đi xin làm kế toán, jo đc làm kế toán lại thấy ốm người quá, số liệu chứng từ, hóa đơn.... nợ nợ có có, đêm ngủ cũng mơ thấy nợ có. Hic cuộc đời cô kt là vậy đó, động tý bạn bè lại bảo mày đúng là kế toán có khác, khôn thế bjo mới chết... ức quá mà ko làm gì được, Thui kệ mình là kt mà, phải làm lợi cho DN chứ cả nhà nhỉ?
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Ðề: Nghiệp kế toán!

Mình chia sẻ với các bạn điều này, các bạn thử làm xem sao nhé, mong các bạn sẽ tự tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, tốt lành và làm việc hiệu quả :024:
 
H

haphuongtm

Sơ cấp
20/10/09
10
0
1
hai phong
Ðề: Nghiệp kế toán!

mình cũng ra trường được 2 năm rồi, đi làm ngoài rồi nhưng thấy sao bức xúc quá. lại nộp hồ sơ thi vào công chức rồi tiền mất công mất mà không ra sao cả, bây giờ lại quay lại bắt đầu từ con số 0 , kinh nghiệm ko, tiền ko, đi tìm việc mới. mình thật sự rất hoang mang
 
C

coitd

Sơ cấp
29/3/11
11
0
1
vinh phuc
Ðề: Nghiệp kế toán!

Ôi cái nghiệp KT! Ôm cái nghề nhiều hơn cả ôm chồng
 
T

thutran84

Trung cấp
19/12/07
160
9
18
41
Hà Nội
Ðề: Nghiệp kế toán!

Khi mới ra trường, mình rất tự hào vì mình đã học kế toán và làm kế toán, vì mình nghĩ kế toán là bộ phận duy nhất hiểu nhiều nhất về tình hình công ty, nào là tình hình tài chính công ty, nào là quy trình sản xuất kinh doanh, nào là nhân sự các phòng ban (đều là thông tin bắt buộc phải biết), nhưng đôi khi biết nhiều đâu phải đã tốt. Nếu tình hình tài chính không tốt, mình là người thấy hoang mang đầu tiên trong khi nhân sự các phòng ban khác cứ yên tâm làm việc, nào là phòng kế toán liên quan đến lơi ích tất cả các phòng ban trong công ty, nên đôi khi "bị ghet". Không biết có bạn nào gặp phải tình huống giống mình không nhỉ?Mình băt đầu thấy chán cái "nghiệp kế toán".
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ðề: Nghiệp kế toán!

Nếu gọi là nghề thì còn có thể bỏ được, chứ đã gọi là nghiệp thì khó lắm.
Biết là vất vả, đau đầu, đôi khi còn nhiều ngang trái nhưng bỏ nó thì khó, rất khó.
Bản thân mình 10 năm làm nghề, nhiều khi, rất nhiều khi muốn thoát ra nhưng rồi lại thấy không thể bỏ được.
Cuộc sống là vậy đấy, nếu gặp khó khăn mà bạn muốn bỏ nghề thì thử hỏi bạn có thể làm nghề gì mà không chán ????
Cho mình biết để mình đi theo với nhé !
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Ðề: Nghiệp kế toán!

chẳng có nghề nào là không vất vả cả. Các bạn ah
 
Z

zinzin1502

Guest
5/12/11
1
0
1
33
Hà Nội
Ðề: Nghiệp kế toán!

Em đang là sinh viên năm t2, dh Thương mại. Ko biết là duyên số thế nào chứ từ ngày biết đến ngành kế toán cho đến cuối năm lớp 12 em chưa bao giờ có ý định làm nghề kế toán.^^
Năm cấp 2, em là lớp trưởng và làm thủ quỹ của lớp rất hay phải bù tiền vào quỹ lớp do quên ghi chép hoặc sơ suất gì thì em ko rõ, tuy là những khoản ko nhiều nhưng em tự thấy mình ko có duyên vs việc quản lý thu chi cho lắm. Bố mẹ em nói đùa:" Thế này thì mai sau làm sao làm kế toán được". Em bảo :" mai sau con ko bao h làm việc gì liên quan đến tiền nong". Thế là từ đó em thích thi vào các trường kỹ thuật, đặc biệt là Bách Khoa. Em vẫn mơ ước được trở thành một kỹ sư giỏi, hay đại loại là nghề nào thuộc về kỹ thuật. Nhưng đến năm lớp 12, khi chọn trường đại học, theo lời khuyên của các chú, các bác thì con gái làm nghề nào nhẹ nhàng thui, mà em lại nhỏ con nữa sợ ko theo được. Nghe bố mẹ khuyên nhiều nên em cũng xuôi và quyết định thi ngành kế toán. Học thì cứ học thôi, nhưng đến kỳ 1 năm t2, trong 1 buổi học thực tế, em được nghe 1 chị kế toán trưởng chia sẻ kinh nghiệm và niềm vui khi làm nghề kế toán. Em chỉ biết chị ấy tên là Thi, làm kế toán cho nhiều công ty. Em thấy rất ngưỡng mộ, và từ luk đấy em thấy rất thích và muốn tìm hiểu thêm về nghề kế toán. hì hì...Chị ấy cũng là người giới thiệu cho em cũng như các bạn trang web này. Em cảm thấy rất vui, đồng thời cũng cúm ơn chị ấy nữa.^^
 
N

ngoclong08028

Guest
24/10/11
2
0
0
Đak Lak
Ðề: Nghiệp kế toán!

4 tháng nửa là mình ra trường, với tấm bằng cử nhân kế toán mà sao thấy phía trước mờ mờ ảo ảo quá. Mình đang có kế hoạch vào Sài Gòn lập nghiệp, biết trước là có rất nhiều khó khăn đang chờ phía trước nhưng mình vẫn quyết định thử sức ở một môi trường cạnh tranh, hy vongj mình sẽ gặp nhiều may mắn.
 
T

TRAN HA VY

Sơ cấp
12/11/11
14
0
1
TP.HCM
Ðề: Nghiệp kế toán!

Lúc thi ĐH là thi đại, bởi chẳng còn biết làm cái gì nữa, cũng chưa chắc mình đã đậu...Không ngờ lại đậu và đi học. Lúc học cũng học đại bởi chẳng biết kế toán là gì, học đi rồi cũng chưa chắc làm mà. Mà không ngờ cũng tốt nghiệp ra trường và đi làm. Đi làm , đi làm và đi làm đến giờ đã hơn 1 năm , thay đổi 4 chỗ làm rồi mà vẫn chưa yên vị được...Nhưng giờ khá hơn lúc đầu ở câu nói " MÌNH THÍCH KẾ TOÁN ". Đang cố gắng để yêu nghề đến cùng.... ^^
 
benlove

benlove

Trung cấp
12/3/12
59
1
8
36
binh phuoc
Ðề: Nghiệp kế toán!

Em hay bị đau đầu , phải chăng vì nhầm nghề...huhu:wall:
 
M

Madelia

Guest
Ðề: Nghiệp kế toán!

Mình đang học cuối năm 2, không biết tương lại ra trường rồi có theo nghiệp được không. Vì cái điệp khúc "sinh viên ra trường thường phải làm trái nghề" bị nghe rất nhiều rồi :(
 
N

Nguoi ke toan cham com

Sơ cấp
Ðề: Nghiệp kế toán!

Mình đang học cuối năm 2, không biết tương lại ra trường rồi có theo nghiệp được không. Vì cái điệp khúc "sinh viên ra trường thường phải làm trái nghề" bị nghe rất nhiều rồi :(

Chị đang làm kế toán, nhưng đang làm trái nghề
 
nghiavanhn

nghiavanhn

Trung cấp
30/6/08
74
2
8
Ha Noi
Ðề: Nghiệp kế toán!

Không nghĩ sẽ làm kế toán nhưng rồi lại học kế toán.
Không nghĩ sẽ thích kế toán nhưng rồi vẫn làm kế toán.
Cũng muốn bỏ nghề kế toán nhưng ngoài kế toán chả biết làm gì cả. hic!
 
thanhthaonguyen27

thanhthaonguyen27

Sơ cấp
19/9/11
15
0
0
TP HCM
Ðề: Nghiệp kế toán!

Chia sẻ với mọi người rằng là mình chưa bao giờ "yêu nghề kt". Từ hồi đi học lớp 12 vì thỉnh thoảng đọc tuyển dụng trên báo thấy ở đâu cty nào cũng tuyển kt nên mình nghĩ học kt ra trường sẽ rất dễ xin việc làm và mình đã chọn ngành học này. Trong quá trình học ở ĐH, mình vẫn chưa tưởng tượng được tốt nghiệp xong ra trường sẽ xin việc ntn??? K dễ xin việc như mình nghĩ vì đi đâu cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm mới cho làm, mà chỗ nào vô phỏng vấn thì số ứng viên tham dự ứng tuyển cũng đông như kiến--> tỷ lệ trội cao mà lương thì thấp...lúc nào mình cũng thắc mắc k biết tại sao kt thất nghiệp lại nhiều đến vậy. Mình tưởng khi mình có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ dễ xin việc hơn và có mức lương cao hơn. Nhưng thực tế thì đi làm ở đâu mình cũng thấy lương kế toán là " bèo" nhất so với mọi người trong cty mặc dù là trình độ ĐH như nhau, thực tế cho thấy rằng kt k được sếp xem trọng như NV KD...(hix..tủi thân ghê)...:wall:. Đi làm còn mệt hơn, kt lúc nào cũng như " miếng thịt bị kẹp giữa 2 miếng bánh mì là thuế và sếp" làm kiểu nào cũng k xong..v..v...và còn nhiều bức xúc lắm---->mình ghét làm kt, muốn đổi công việc khác cũng khó vì đi đâu cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm về lĩnh vực mình muốn xin làm mà tính đi tính lại thì kinh nghiệm của mình thì cũng chỉ là kinh nghiệm làm kt thôi nên..mình k thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này..hix..:wall:-->hận,..hận...ghê!!!:wall::023:
 
TRUNG TIN

TRUNG TIN

Trung cấp
16/9/08
71
1
8
Ho Chi Minh city
Ðề: Nghiệp kế toán!

Mình cũng đi làm hơn 2 năm trời, thay đổi chỗ làm hơn 10 công ty rồi chưa tính lúc ở HCM vừa học vừa làm, thăng trầm nhiều lần nản lắm nhưng không thay đổi được, cũng có lần mình chuyển sang làm Lễ Tân khách sạn ở một khu Resort ở miền trung nhưng lại thấy nhớ việc, nhớ đủ thứ về cái nghiệp Kế toán này, tuy buồn nhiều hơn vui nhưng vẫn làm...và mãi làm kế toán...
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Nghiệp kế toán!

Chào các anh chị
Trong cộng đồng trang web này có thể e là một trong số những người nhỏ tuổi nhất, ngồi đọc thấy các anh chị than thở về nghiệp kế toán, thấy mà buồn, riêng e thì ngược lại, nghề kế toán cho e rất nhìu, vì sớm tự lập nên nó giúp e trang trải tiền học, khi làm được ngồi phòng lạnh, mặc đồ đẹp (đồng phục), được học hỏi các cô chú đồng nghiệp, còn trong lớp thì e là “chuyên viên” cho các bạn, nếu có ai hỏi e thích gì, e chỉ biết trả lời thích làm kế toán để kiếm tiền.
 
C

chunglimuoi

Sơ cấp
28/7/08
5
0
0
39
Hai Phong
Ðề: Nghiệp kế toán!

4 sao khiếp quá, lão thành cách mạng đây
 
N

ntthanh84

Sơ cấp
12/7/11
8
0
0
Hn
Ðề: Nghiệp kế toán!

hihi cái nghề kế toán này em học chống cháy, vậy mà học xong ĐH học em lại làm nghề Kt mới hay chứ. Nhiều lúc thấy nản ghê, nghxi sao k làm kinh doanh, làm quản lý, ... chọn nghề này đúng là đau đầu, nhiều khi năm ngủ rồi mà cũng vẫn lăn tăn số với má. Hic chắc em theo nghề đến già mất các anh chị ạ, vì bây h chẳng làm kế toán em chả biết làm j.:0frown:
 

Xem nhiều