Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
M

mysterious_girl

Guest
Bác sĩ

[FONT=Verdana, Arial]Có một anh bị bệnh, đi đến phòng mạch bác sĩ. Bác sĩ nhìn anh ta và bảo:

- Trước tiên, anh hãy đi đến bên cửa sổ kia và đứng đó thè lưỡi ra trong 5 phút.

Anh chàng này lấy làm lạ nhưng cũng làm theo lời. Sau 5 phút, anh bèn đến bên bác sĩ hỏi:

- Bác sĩ có thể cho biết tôi bị bệnh gì không?

- Ồ, tôi vẫn chưa khám cho anh đâu. Tại vì tôi ghét thằng cha ở đối diện cửa sổ phòng khám của tôi quá!
[/FONT]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mysterious_girl

Guest
A lô, ai đó?

[FONT=Verdana, Arial]Một ông gọi điện về nhà cho vợ và nhận được một giọng phụ nữ lạ hoắc.

- A-lô, ai đó?

- Tôi là người làm.

- Nhà tôi làm gì có người làm?

- Bà chủ mới thuê tôi sáng nay.

- Tốt. Cho tôi gặp bà chủ, chồng bà ấy đây.

- Ơ... bà chủ đang ngủ với ông chồng nào đó trên gác ý.

- Sao???!!! Này, cô kia, có muốn năm trăm triệu không?

- Dạ, ông muốn em làm gì?

- Cô lấy khẩu súng trong ngăn bàn bắn bỏ mẹ hai đứa ấy đi.

Sau đó ông nghe tiếng đặt điện thoại, tiếng bước chân và hai phát súng. Cô người làm công nói chuyện tiếp.

- Thưa ông, bây giờ xử lý hai cái xác thế nào ạ?

- Gói gém cẩn thận, rồi quăng ra cái hồ cạnh nhà.

- Cạnh nhà? Hồ nước nào nhỉ?

- Ơ... vậy có phải số máy 6589324 không đấy...
[/FONT]
 
M

mysterious_girl

Guest
Lấy chồng thực dụng


Một cô gái đi thi hoa hậu, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi:
"4 đời chồng, nhưng còn gin", liền đặt câu hỏi:
"Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẩn còn gin ?"

Cô gái trả lời:

"Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỬ NGUYÊN VẸN", do vậy không làm ăn chi hết ----> Ly dị !


Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện, nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ! ----> Ly dị !
Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng, nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT ! ----> Ly dị !
Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch, nên CHỈ VẠCH RA RỒi ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP ! ----> Ly dị luôn !

Ban Giám Khảo hỏi tiếp:

"Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào ?"

"Em sẽ lấy anh đạp xích lô"

"Tại sao lại là đạp xích lô ?"

"Tại đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN ! hê, hê ......"
 
T

thao

Guest
"PHẢI CẮT"


Vợ báo tin với chồng vào buổi sáng trươc khi đi làm,

_ Honey ! em trễ một tháng rồi, lần này chắc là có baby.

Người chồng mừng rỡ đi làm, tới trưa thi có một nhân viên điện lực lại bấm chuông.

_ Xin lỗi bà ! Bà đã trễ một tháng rồi.

người vợ ngạt nhiên _ làm sao các ông biết được ?

_ Thưa bà, tất cả đã có trong file của chúng tôi.

Tới chiều khi người chồng đi làm về, vợ kễ lại câu chuyện, người chồng bực tức gọi Customer Service , cô nhân viên nói.

_ Thưa ông, "nhà" ông đã trễ một tháng rồi. nếu ông không "giải quyết" chuyện này thì chúng tôi buộc lòng phải "cắt" thôi. :biggrin: :biggrin:
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Vừa hôn vừa quét dọn gọi là tảo hôn. Đứng hôn nhau trên cầu gọi là cầu hôn. Hôn mà chẳng rời nhau gọi là đính hôn. Hôn liền tù tì bảy phát gọi là thất hôn. Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước. Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là thoái hôn. Không cho hôn cũng hôn đại gọi là cưỡng hôn. Hôn sơ sơ phơn phớt gọi là ngoại hôn ^_^
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Anh chàng hà tiện vừa tặng Hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta.
- Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc,nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc ông một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy ông chưa ký tên...
- Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt tôi phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ Hội từ thiện khác vậy.
 
L

Le Thi Hong Phuong

Guest
29/10/05
30
0
0
TP.HCM
Một anh thanh niên bị gảy chân đang pó bột tại nhà 1 bác sĩ nọ
BS: trong hai tuần tới anh không được lên xuống cầu thang đâu đấy. sau hai tuần anh trở lại đây
Hai tuần sau...
BS: ok, anh có thể đi lại bình thường được rồi
TN: ối vậy thì may cho em quá, chứ 2 tuần nay em leo đường ống nuớc, mết đứt cả hơi.
BS: Pó tay
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
1 anh vào phòng khám, bác sỹ hỏi :
- Hãy nói cho tôi biết, anh làm chuyện đó trong thời gian bao nhiêu lâu?
- Dạ khoảng 2 tiếng 43 phút.
- Trời, thế là quá tốt, còn cần gì phải khám nữa.
- Nhưng cần 40 phút cho nó có thể đứng dậy, sau đó 3 phút cho việc làm chuyện đấy. Và 2 tiếng mê man bất tỉnh.....
:wall:
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Bim Bim nói:
Vừa hôn vừa quét dọn gọi là tảo hôn. Đứng hôn nhau trên cầu gọi là cầu hôn. Hôn mà chẳng rời nhau gọi là đính hôn. Hôn liền tù tì bảy phát gọi là thất hôn. Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước. Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là thoái hôn. Không cho hôn cũng hôn đại gọi là cưỡng hôn. Hôn sơ sơ phơn phớt gọi là ngoại hôn ^_^

Bim vào đây để hôn tiếp đi: http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=7252
 
K

khanhpq

Trung cấp
9/7/04
103
1
18
Sài Gòn
www.fast.com.vn
H5n1

1. Theo ủy ban dân số thì tỉ lệ phụ nữ có thai trong những tháng cuối rất thấp. Nguyên nhân là chị em hiện nay vì lo sợ H5N1 nên không dám ăn chim.

2. Ủy ban dân số đã đề nghị lên chính phủ tất cả nam giới phải đi khám chim và sẽ cấp tem dán chứng nhận chim khỏe, không bị nhiễm H5N1.

3. Chị em phải lưu ý là hiện tại trên thị trường đã xuất hiện tem giả. Để phân biệt tem thật/giả thì nhìn tem thật sẽ thấy có ánh thép (chim ánh thép).
 
N

nhinhanh

Guest
21/11/05
49
0
0
42
Đà Nẵng
Ui trời ơi, các anh chị làm em cười dã man quá. Không ngờ lại có cái mục cười 36 kiểu như vậy. Quá hay.
 
M

mysterious_girl

Guest
Hình phạt thứ hai.

Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn.

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ: [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả? [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Người đàn ông thanh minh: [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá: [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế? [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu! :biggrin: [/FONT]
 
M

mysterious_girl

Guest
Để tao

Vợ chồng nọ cùng cậu con trai mới lớn đi nghỉ mát. Họ thuê một căn phòng trông ra bãi biển.

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Lát sau, thằng con trai chạy ra bãi biển chơi, lúc trở về nó kể với bố mẹ:

- Con vừa trông thấy một cô đang tắm truồng ở dưới nước.

Mẹ nó mắng:

- Mày chỉ được cái ăn nói bậy bạ!

Thằng con gân cổ cãi:

- Con nói thật đấy chứ! Không tin mẹ ra mà coi.

- Im ngay! Tao đánh chết bây giờ.

Lúc đó ông bố đang nằm đọc báo thấy hai mẹ con nhùng nhằng mãi bèn lên tiếng:

- Chuyện có thế mà mẹ con mày cãi nhau mãi. Thôi, để tao ra ngoài đó coi xem có đúng không? [/FONT]
 
H

htqtn

Guest
21/8/05
32
0
0
44
Thais Nguyeen
Một bệnh nhân đi khám bác sĩ, anh ta than vãn cái của quý của mình quá khổ
- Bác sĩ hỏi, cái của quý anh thế nảo tả tôi ghe,
- Bênh nhân, thưa bác sĩ là 20cm à
- Bác sĩ, xì.. tưởng gì quá bình thường, so với tôi anh còn kém 0.5 cm, vợ tôi còn chê đó.
- Bênh nhân, không thưa bác sĩ, ý tôi nói là 20cm chiều ngang cơ.
- Bác sĩ, ồ thế à.. trước khi chữa anh lên đi đăng ký chuyện lạ Việt Nam đi
- Một tháng sau. bệnh nhân quay lại cảm ơn bác sĩ vì lời khuyên, và xin không chữa cho nó nhỏ lại, người dữ kỷ lục Việt Nam ==> htqtn,
- Các bạn đón xem kỷ lục Việt Nam trên VTV3 vào thứ 5 ngày 30 tháng 1 năm 2007..
- trích lời Anh Thanh Tung, to khoe rùng dợn rã man khiếp đảm, chỉ có việt nam thôi,
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Bill và Marl quyết định cách duy nhất để tranh thủ "vui vẻ" lúc chiều chủ nhật là đẩy đứa con trai ra ban công và yêu cầu nó báo cáo lại tất cả những hoạt động diễn ra xung quanh. Cậu con trai bắt đầu bài tường thuật của mình khi cha mẹ cậu vội vàng thực thi kế hoạch. "Có một chiếc xe đang bị cẩu lên ở bãi đỗ xe", cậu bé nói. "Một chiếc xe cứu thương vừa phóng qua". Vài giây trôi qua. "Hình như nhà Anderson đang có tiệc. Matt đang đi một cái xe mới và ông bà Cooper đang làm tình". Ông bố và bà mẹ liền dựng dậy trên giường. "Làm sao con biết?", người cha hoảng hốt hỏi. "Thằng con của họ cũng đang đứng ngoài ban công mà", cậu bé trả lời.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Chỉ có ở VN: Hai cô cậu yêu nhau mà hai họ ngăn cản, cả hai quyết định nhảy sông tự vẫn, nhưng không chìm được vì rác lềnh bềnh, cả hai xông ra trước đấu xe tải, xe chạy gần đến thì vấp ổ gà quẹo sang một bên, cả hai quyết định mua thuốc ngủ cho chắc, uống xong thì nổi hứng dắt nhau vào hotel vì thằng dược sĩ bán lộn thuốc thập tòan đại bổ, giờ thì cả hai cũng có cuộc sống ổn đinh ở một chung cư cao tầng mới xây, một hôm giận con thằn lằn trên trần nhà ậy một cái vào mặt, anh chồng giận quá lột dép chọi, trần nhà sập, đè 2 vợ chồng die tại chỗ
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
- Này cậu, làm sao mà người tiền sử có thể sống thiếu máy tính, điện thoại di động, TV, radio... được nhỉ?

- Tất nhiên là họ không thể sống được. Cậu không thấy họ chết hết cả rồi sao!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Trời nắng to. 2 thằng khùng đạp xe lên 1 con dốc cao. Được nửa dốc, thằng ngồi sau nói với thằng ngồi trc': Thật sư nãy giờ tao đạp xe mệt thiệt mày ơi. Thằng ngồi sau vừa thở vừa trả lời: OK, NÃY GIỜ TAO BÓP THẮNG CŨNG MỆT LẮM!!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA