Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Trong đêm tân hôn, OldNTV đưa cô dâu về phòng.
Trong lúc OldNTV ngồi trên ghế, cô dâu ra bàn trang điểm, chùi hết phấn son. Cô dâu cởi mái tóc giả, tiếp theo là hàm răng gia. Sau đó cô dâu lên cởi áo cô dâu, cởi luôn cái áo lót, trong đó độn 1 cặp "giả". Rồi cởi luôn cái quần lót, trong cũng có 1 cặp giả bằng cao su. Xong xuôi, cô dâu lên giường nằm >>>>>>>>>> OldNTV nhìn cô dâu nghĩ 1 lúc rồi lên bàn nằm. Cô dâu mới hỏi:
Sao anh lại lên giường năm?
OldNTV: Tại trên bàn có tất cả những thứ của em mà anh yêu quý!

Thế là Tranchan79 đành ấm ức ngủ một mình trên chiếc giường hạnh phúc
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Chuyện kể về ZZ

Thế là Tranchan79 đành ấm ức ngủ một mình trên chiếc giường hạnh phúc

Tập 1. Sau ngày cưới
Thấy ZicZac dắt xe đi ra khỏi nhà, cô vợ trẻ nài nỉ:

- ZicZac, Anh đừng có đi uống rượu nữa. Bỏ em ở nhà một mình, em buồn lắm.

- Em thân yêu, anh biết. Nhưng nếu anh cũng ở nhà thì cả hai ta đều buồn. Một người buồn dẫu sao thì cũng đỡ hơn cả hai người, phải không em! - ZicZac trả lời.
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Ziczac vừa ra khỏi nhà thì vợ Ziczac gọi ngay tranchan79 đến kể chuyện vui vui. Cuối cùng gia đình nhà Ziczac hết buồn./.
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Ziczac vừa ra khỏi nhà thì vợ Ziczac gọi ngay tranchan79 đến kể chuyện vui vui. Cuối cùng gia đình nhà Ziczac hết buồn./.

Thảo nào mà tranchan79 rõ về "cấu tạo nội bộ' của vợ ziczac thế. Hihi,:banana:
 
P

PhươngMai

Guest
24/5/06
14
0
0
44
Hà Nội
Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi:

- Câu hỏi thế nào?

- Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ"

Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi:

- Anh sinh năm nào?

- Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.

- Bố mẹ em là ai?

- Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.

- Đồ ngu!

- Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ!
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Từng có ngườii con gái nguyện cùng tôi di về nơi tận cùng thế giới : "không trả nợ cho bà, bà thề ôm mi chết chung ".
Từng có nguời con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả? Kiếp sau di kung ."
Từng có nguời con gái cam nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn ."
Ôi đời sung suớng thế,có gái cam nguyện vì mình mà làm nhìu thứ thiệt
 
S

seven love

Guest
26/3/07
0
0
0
HCM
Sao em không tắm ?

Cảnh 1:

Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả

----- o0o -----

Cảnh 2:

Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
- Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
Cô gái:
- Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
Bác sĩ:
- Trời đét !!!

----- o0o -----

Cảnh 3 :

Bs: Vẫn không gọi được, thế là thế nào ?
Cg: Dợ, tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
Bs: Ẹc ! 1 năm không tắm thì cô đi ra dùm tui !

Sưu tầm
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nói đến truyện tiếng nọ tiếng kia mình thêm 1 câu cho vui :

Thằng con rể nguời Miền Nam và ông già vợ người Quảng Nam.
_Ông già vợ hỏi: "Bữa ni con có rẻn chở ba đi một chút."
_Thằng kia trả lời: "Con kẹt".
_Ông già vác gậy rượt, "Teo nhờ mì chở, không chở thì thôi sao lại chửi thề"
 
H

haisoi0182

Guest
15/12/05
61
0
0
41
Hà Nội
Tên gì?

Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên: - Tên em là gì? - Tên em xấu lắm! - Có gì mà ngại em cứ nói đi - Ko tên em xấu lắm... - Ko sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi. - Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cầm ý mà. - À cô biết rồi.... Em tên là cu chứ gì - Không, em tên là Phấn.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
ha ha..hay thật....cô giáo hay thật...:drummer: :dance2:
 
S

sangjet

Guest
10/4/06
3
0
0
hadong
Relax Toan hoc.

Nếu bài toán tình em anh chưa hiểu, đã vội vàng BIỆN LUẬN thế thôi sao???
Em yêu anh chẳng bởi THAM SỐ nào, GIẢ THIẾT đó muôn đời ko thay đổi!
Càng PHÂN TÍCH tim em càng nhức nhối anh nỡ lòng nào TRỊ TUYỆT ĐỐI tình em ?…
Em yêu anh bằng TRỊ TUYỆT ĐỐI chân thành, và tình em đã tiến về VÔ CỰC .
Nếu anh xét tình em trên SỐ THỰC , em sẽ dùng SỐ PHỨC để CHỨNG MINH .
Tình yêu đó sẽ như BẤT PHƯƠNG TRÌNH .
Em vững tin, xin anh đừng GIỚI HẠN .
Hai con tim chúng mình KO ĐỒNG DẠNG.
Hay vi` anh đã TỐI GIẢN tình em ?

(ST)

Chao cac bac phai lau lem lem lem em moi lai duoc vao dien dan tro chuyen cung cac bac. De thay loi chao gui toi cac bac bai tho de cuoc doi them thi vi he..he..
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Nói đến truyện tiếng nọ tiếng kia mình thêm 1 câu cho vui :

Thằng con rể nguời Miền Nam và ông già vợ người Quảng Nam.
_Ông già vợ hỏi: "Bữa ni con có rẻn chở ba đi một chút."
_Thằng kia trả lời: "Con kẹt".
_Ông già vác gậy rượt, "Teo nhờ mì chở, không chở thì thôi sao lại chửi thề"
:jump:
Ku Lẻ vừa làm vài xị về đang lang thang ngoài phố thì thấy một người phụ nữ ăn mặc thoáng mát, anh ta cảm thấy bị kích thích rạo rực khắp người. Anh bèn tới nhà thổ bên Gia Lâm và hỏi tú bà đang đứng bên quầy:
- Tôi cần xả hơi nhưng mà chỉ có 20K thôi, liệu có được không?

Mụ tú bà dẫn anh ta vào phòng và lấy tiền. Khi vào phòng, anh ta chỉ thấy trong đó có duy nhất một con dê. Ku Lẻ thầm nghĩ "có nó còn hơn không", và thế là anh ta thoả mãn với con dê. Khi xong cảm thấy rất khoan khoái.

Tuần sau Ku Lẻ quay lại và nói với mụ tú bà là tuần này anh ta kiếm được thêm 50K, như vậy có hẳn 70K để chơi bời. Mụ ta lẳng lặng dẫn anh ta vào một phòng có 3 anh chàng nữa. Anh ta vừa đặt đít ngồi xuống thì tấm màn nhung được kéo lên để lộ một cảnh 2 người đàn bà đang ấy nhau sau tấm kính bảo vệ và rõ ràng họ không hề biết gì về những người đang nhòm họ. Ku Lẻ ghé lại gần Thomoc ngồi bên và nói:
- "Trời, màn trình diễn quả là ngoạn mục, 70K xứng đáng đấy chứ!

Thomoc quay qua bên Ku Lẻ nói:
- Thế này ăn thua gì, tuần trước, tao được xem một thằng làm việc hẳn một con dê cơ. :cool2:
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Trời, choáng quá!!! Hix, ko tưởng tượng nổi!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hungh123 và Tho Moc ngồi tâm sự với nhau.

- Cậu biết không, hôm qua mình đi bác sĩ về, bác sĩ chẩn đoán mình bị bệnh lao.

- Ôi, khiếp quá, sao cậu không đi chữa ngay đi.

- Bác sĩ bảo hiện giờ thì bệnh của mình vô phương cứu chữa.

- Thế cậu bệnh lao phổi, lao tâm hay lao lực?

- Bệnh của tớ là cứ thấy con gái là lao vào.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Một lần đi biển Sầm Sơn,TAT đi qua nổi hứng bèn cởi hết đồ nhảy xuống tắm!Bất chợt một cô gái cũng đang trong tư thế eva xuất hiện!Xui thay cô ta là cảnh sát và dù ko mặc gì vẫn mang theo súng.Tiến lại gần TAT cô gái hét to:
-Tên dê cụ,giơ tay lên và bước lên bờ ko tao bắn.
TAT sợ hãi cun cút làm theo.Khi nước chỉ còn ngập đến thắt lưng, TAT bối rối ko biết làm sao mà cô gái lại cứ hối thúc.May thay anh nhìn thấy một chiếc mũ cối trôi bồng bềnh bèn nhặt lấy che cái chỗ cần che.
Cô gái lại quát:
-Giơ tay trái lên
Giữ mũ bằng tay phải TAT giơ tay trái lên
-Giơ tay phải lên
Giữ mũ bằng tay trái, TAT lại giơ tay phải lên
-Bây giờ giơ cả hai tay lên
Và điều kì diệu xảy ra,mũ cối không rơi
Cô gái giật mình tự hỏi tại sao mũ ko rơi. Cô tò mò lắm! Cô yêu cầu TAT bỏ cái mũ ra để tìm câu trả lời, nhưng TAT nhất quyết không đồng ý. Cô bèn nói:
-Tôi hỏi, nếu anh ko trả lời dc thì anh phải làm theo lời tôi, còn nếu anh trả lời được thì tôi sẽ thả anh đi!
TAT đồng ý.
Ngay lập tức cô chỉ vào chỗ ấy của mình hỏi:
- Nó là cái hay đực?
TAT hớn hở:
- Tất nhiên là cái rồi.
- Nếu là cái thì làm sao lại có râu? Cô hỏi vặn lại.
Không trả lời được, thế là TAT phải làm theo lời cô gái.
Một lúc sau, cô gái đã thỏa mãn trí tò mò, nhưng vẫn nhất quyết ko thả TAT đi.
TAT liền nói:
- Giờ đến lươt tôi hỏi, nếu cô không trả lời dc thì cô phải để cho tôi đi, còn nếu cô trả lời dc thì cô muốn làm gì thì làm.
Cô gái đồng ý đầy vẻ phấn khích.
TAT cũng chỉ vào chỗ ấy của mình và hỏi:
- Nó là cái hay đực?
- Đực... Cô gái trả lời e thẹn
- Đực thì làm sao lại có trứng ? TAT cười lớn hỏi tiếp
- Cái này...cái này... Cô gái ấp úng, và không trả lời đc.
Còn TAT thản nhiên bước đi.
 
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
Ặc ....... kinh khủng khiếp, thư giản với nhau bằng chút vui trong nghề đi

ĐÁNH LẠC HƯỚNG

Một anh trong văn phòng hỏi kế toán :
- Bảng chi tiêu của cơ quan ta sao lại có mục chi "WTO" mất 20 triệu ? sao lại phải chi tiền cho tổ chức này ?
- khẽ thôi, sếp bảo viết tắt để đánh lạc hướng cơ qua thuế đấy!
- Nhưng khoản đó là gì thế ?
- Uhm, đó là khoản chi " VUI VẺ TIỀN ÔM" (VVTO)
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Chuyện nộp thuế
1. Ông chồng làm ngành thuế ham vui cưới 2 vợ
Cảnh một chồng và hai bà vợ ngủ chung một giường lắm cái trớ trêu . Bà Vợ cả đã có tuổi, dành nằm giữa. Vào khoảng hai giờ sáng, bà Vợ hai trẻ trung, xinh đẹp, với tay ngang qua vợ cả, khẽ đánh thức chồng dậy:

Vợ 2:

Đêm nay sông lặng sóng êm,
Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.

Chồng:

Thuyền hằng nhớ bến, bến ơi!
Mắc đồn Quan-Thuế khó xuôi ngược đò!

Vợ cả: (cũng còn thức)

Sông kia ai cấm ai đo,
Muốn xuôi thì nộp thuế đò mà xuôi.

Chán quá, vợ hai:

Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,
Nộp đò hết vốn, còn xuôi nỗi gì ! !


2. Hai vợ chồng nhà báo nọ đều là thi sĩ. Anh chồng đang ngủ say, bà vợ thúc cùi chõ sau lưng, thỏ thẻ làm thơ:
Sức dài vai rộng để làm chi?
Tắm mát ăn no lại ngủ khì
Mình ơi! Thức dậy chiều em tí,
Ði!

Anh chồng mệt mỏi xin khất:

Suốt ngày bận bịu với văn bài
Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai
Việc ấy đêm nay, xin hoãn lại,
Mai!

Chị vợ nhất định không tha:

Văn bài toàn những chuyện lông bông
Mình rán chiều em kiếm chút bồng
Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt
Không!

Anh chồng bực mình:

Nằm chung lắm lúc bực mình sao
Mình muốn yên thân nó cứ gào
Ừ này muốn chết ông cho chết
Nào!
 
V

Vu T Thanh Men

Guest
21/12/06
65
0
0
37
HCM-TB
"CÒ" nhà đất:
Con trai một tay "cò" nhà đất đi học xa. Một thời gian sau, cậu có người yêu và quyết định tiến đến hôn nhân.
Khi gọi điện về nhà báo tin, ông bố hỏi dung nhan của con dâu tương lai, anh chàng đáp:

- Mặt tiền thoáng mát, đẹp, nội thất trang nhã, móng tốt, nở hậu, điện nước đầy đủ, mới xây chưa ở. Bố đồng ý chưa?
 
I

incon

Guest
Tổng kết doanh số bán hàng trong ngày đầu tiên, thấy nhân viên mới tuyển bán được những 150 triệu chỉ cho một người, chủ cửa hàng hết sức sửng sốt:


- Chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy tiền hàng?

- Thưa ông, đầu tiên vị khách đó chỉ mua một lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một lưỡi câu loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu, tôi bảo ông ta cần mua thêm dây câu: loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lều câu, xuồng câu hai động cơ...

- Khá lắm, rồi thế nào nữa?

- Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách, tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc xe chuyên chở hàng loại nhỏ.

- Chà chà... Có nghĩa là lúc đầu ông ta chỉ định mua một lưỡi câu nhỏ và cậu đã thuyết phục bán cho ông ta tất cả mọi thứ tiếp theo? Giỏi quá!

- Không chỉ thế đâu ạ! - cậu nhân viên giải thích - Ông ta đến với mục đích chính là mua một gói băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng: “Nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông ở nhà làm quái gì, tốt nhất là đi câu vài ngày cho thoải mái!”.

he he / nghệ thuật bán hàng đây sao
________________________________-
quá đỉnh/ ngất
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Sẵn thìa trong túi rất được việc

Một lần Tho moc đi ăn ở Hải Xồm vô tình làm rơi cái thìa, anh bồi lấy ngay một chiếc khác từ trong túi quần ra và đặt lên bàn cho anh ta.


Ăn xong, lúc gọi tính tiền, tho moc hỏi anh ta:

- Lúc nào anh cũng mang sẵn thìa trong túi quần à?

- Vâng, cách này rất được việc ạ. Thực khách thường làm rớt đũa, thìa nên người phục vụ phải để sẵn chúng trong túi quần.

- Thế chỗ khóa quần của các anh đều lòi ra một sợi dây để làm gì vậy?

- Ồ! Vâng, cũng là để tăng hiệu suất lao động đấy ạ. Khi đi vệ sinh, nếu không làm bẩn tay thì đỡ mất thời gian rửa. Cách tốt nhất là buộc dây vào "nó" để lôi ra.

- A! Hay thật, thế sau đó thì các anh làm thế nào để đưa "nó" về vị trí?

- Có khó gì đâu! Dùng thìa thôi...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA