Sinh nhật WKT lần thứ V sắp diễn ra rồi, còn đúng hai tuần nữa thôi. Các câu lạc bộ trên WKT chắc cũng đang ráo riết chuẩn bị những tiết mục đặc sắc để chào mừng ngày vui này. Còn các bạn không sinh hoạt trong các câu lạc bộ đó thì sao nào? Các bạn mới đi sinh hoạt offline với WKT lần đầu tiên thì có mạnh dạn đóng góp tiết mục cho cuộc vui này không?
Mình dám chắc, hát thì... thường quá vì ai mà chẳng biết hát. Thế còn nhảy thì sao nhỉ? Nhảy đúng điệu cổ điển đấy nhé, chứ không híp hốp, rốc ráp gì đâu! Chắc chỉ một số người biết thôi. Vậy thì của hiếm là của qúy rồi. Nếu bạn nào yêu thích môn khiêu vũ cổ điển, yêu diễn đàn webketoan và chả sợ ai hết thì chúng ta làm tiết mục nhảy nhót tí chút góp vui cho sinh nhật năm nay nhé!
Lập nhóm thì cũng phải tập dượt cho nhuần nhuyễn mấy buổi. Mình dự định chúng ta sẽ đóng góp 2 điệu nhảy: tăng gô và cha cha cha vì lý do sau:
- Điệu tăng gô: nhảy đôi, bước đi xéo và đảo rất đẹp, nhìn có vẻ sang trọng. Biết đâu trong thời gian tập với nhau, ối người giã từ độc thân ấy nhẩy!
- Điệu cha cha cha: nhảy đơn (hoặc đôi cũng được), đơn giản, dễ luyện, nhạc cực kỳ sôi nổi và vui.
Thời gian tập luyện: từ 18 giờ đến 20 giờ trong 6 buổi các thứ: tư, năm, sáu của tuần này và tuần sau.
Địa điểm tập luyện: Công viên Lê Văn Tám (nằm trên các đường: Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ).
Những thành viên đầu tiên tham gia nhí nhố: xuantham, rk106, Nguyen Tu Anh.
Nào, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không tham gia. Bạn nào đã nhảy nhuần nhuyễn thì cũng xin mời đến để giúp chúng tôi nhảy dẻo và đẹp hơn, bạn nào biết nhảy sơ sơ thì cũng xin mời đến để chúng ta cùng ôn lại, bạn nào chưa biết nhảy tí gì thì cũng xin mời đến để chúng tôi hướng dẫn cho các bạn - đơn giản, dễ lắm và bạn nào không nhảy thì cũng xin mời đến để cổ vũ cho chúng tôi.
Vậy là, welcome tất cả các bạn!
Các bạn đăng ký tham gia tại topic này nhé! Thứ tư tuần này (24/10/2007) sẽ là buổi tập dượt đầu tiên. Chúng ta tập trung trước cổng công viên Lê Văn Tám phía đường Hai Bà Trưng lúc 18 giờ. Bạn nào tham gia được buổi nào thì hay buổi ấy, cứ đến nhé đừng ngại ngần là bận không đi đều được. Số điện thoại của mình là: 091 303 4240.
Mình dám chắc, hát thì... thường quá vì ai mà chẳng biết hát. Thế còn nhảy thì sao nhỉ? Nhảy đúng điệu cổ điển đấy nhé, chứ không híp hốp, rốc ráp gì đâu! Chắc chỉ một số người biết thôi. Vậy thì của hiếm là của qúy rồi. Nếu bạn nào yêu thích môn khiêu vũ cổ điển, yêu diễn đàn webketoan và chả sợ ai hết thì chúng ta làm tiết mục nhảy nhót tí chút góp vui cho sinh nhật năm nay nhé!
Lập nhóm thì cũng phải tập dượt cho nhuần nhuyễn mấy buổi. Mình dự định chúng ta sẽ đóng góp 2 điệu nhảy: tăng gô và cha cha cha vì lý do sau:
- Điệu tăng gô: nhảy đôi, bước đi xéo và đảo rất đẹp, nhìn có vẻ sang trọng. Biết đâu trong thời gian tập với nhau, ối người giã từ độc thân ấy nhẩy!
- Điệu cha cha cha: nhảy đơn (hoặc đôi cũng được), đơn giản, dễ luyện, nhạc cực kỳ sôi nổi và vui.
Thời gian tập luyện: từ 18 giờ đến 20 giờ trong 6 buổi các thứ: tư, năm, sáu của tuần này và tuần sau.
Địa điểm tập luyện: Công viên Lê Văn Tám (nằm trên các đường: Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ).
Những thành viên đầu tiên tham gia nhí nhố: xuantham, rk106, Nguyen Tu Anh.
Nào, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không tham gia. Bạn nào đã nhảy nhuần nhuyễn thì cũng xin mời đến để giúp chúng tôi nhảy dẻo và đẹp hơn, bạn nào biết nhảy sơ sơ thì cũng xin mời đến để chúng ta cùng ôn lại, bạn nào chưa biết nhảy tí gì thì cũng xin mời đến để chúng tôi hướng dẫn cho các bạn - đơn giản, dễ lắm và bạn nào không nhảy thì cũng xin mời đến để cổ vũ cho chúng tôi.
Vậy là, welcome tất cả các bạn!
Các bạn đăng ký tham gia tại topic này nhé! Thứ tư tuần này (24/10/2007) sẽ là buổi tập dượt đầu tiên. Chúng ta tập trung trước cổng công viên Lê Văn Tám phía đường Hai Bà Trưng lúc 18 giờ. Bạn nào tham gia được buổi nào thì hay buổi ấy, cứ đến nhé đừng ngại ngần là bận không đi đều được. Số điện thoại của mình là: 091 303 4240.
Sửa lần cuối: