Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
21h45
Trong cuộc sống ai mà không có những lúc vui lúc buồn,cuộc sống là 1 bức tranh muôn sắc muôn màu không ai có thể nói trước được điều gì cả. Cũng giống như mình đang có thể chạy nhẩy dược thế mà giờ này mình lại chỉ có thể ngồi 1 chỗ.
Những ngày đầu tiên nằm trong bệnh viện mình tưởng rằng mình sẽ không thể vượt qua nổi. Đến hôm nay là đúng 3 tháng 10 ngày mình không thể đi lại được và làm gì cũng phải nhờ đến những người xung quanh, nhưng giờ đây mình cũng đã vượt được qua và mình cảm thấy rằng mình cũng đã may mắn lắm rồi.
 
Hôm nay mới thứ 7 mà cứ ngỡ là chủ nhật. Sao mà vui đến thế (được chơi, được ăn, được uống mà toàn là Free không à:flower1:) . Mai không biết có được vui như vầy nữa không nhỉ?
 
Hôm nay mới thứ 7 mà cứ ngỡ là chủ nhật. Sao mà vui đến thế (được chơi, được ăn, được uống mà toàn là Free không à:flower1:) . Mai không biết có được vui như vầy nữa không nhỉ?

Sáng nay ghé qua sân banh cổ vũ cho mấy anh đi chị, đảm bảo còn vui hơn ngày hôm qua nè.:mrstraetz
 
Mình chơi trò cặp đôi với một người, mình xem người ta như bạn thôi, vậy mà sau một thời gian rất ngắn (2 tuần) mình khồn chơi trò đó nữa mình phải vào lại trường, 2 tháng sau mình gặp lại thì nhận được lới tỏ tình, linh cảm con gái cho mình biết thế nào cũng như thế, mình vẫn tiếp tục trò chới wa điện thoại, còn bây jo thì........... mình ghét hén, bởi hen không tôn trọng mình, mình đã xóa tên hén khỏi phone. khô có tcam thì chơi trò đó hơi ác.
 
Hôm nay, chẳng khác gì những ngày chủ nhật trước, vì không có boy chở đi chơi. Boy của mình đi đâu rồi mà không tìm ra nhỉ? chỉ có khác cái là girl của boy gọi điện thoại hỏi thăm mình mới lạ đó chứ. Riết rồi lạnh thiệt.
 
Trước sau gì rồi cũng xảy ra mà. Biết chắc luôn nhưng không thể tránh được.
Cái gì được hiểu như là một tất yếu thì.......
Có mà chạy đằng trời. hic
 
Trước sau gì rồi cũng xảy ra mà. Biết chắc luôn nhưng không thể tránh được.
Cái gì được hiểu như là một tất yếu thì.......
Có mà chạy đằng trời. hic

Bao Công đang yêu ah? Hay đang bị yêu?:flowersun
 
Bao giờ mới thoát được hoàn cảnh này đây, bên cạnh mình bây giờ chỉ là 1 con số "0" to đùng......CHÁN THẬT!!:wall::wall::wall:
 
Lần đầu tiên tôi vào WKT tôi đã quen bạn, người mà tôi rất tôn trọng và quí mến nhưng thật ngỡ ngàng khi sáng nay đã đọc được 1 bài viết của bạn đã xúc phạm tôi.Và đây không phải là lần đầu tôi bị xúc phạm nên tôi quyết định chia tay để lòng được thanh thảng hơn.Rất buồn khi viết lên những dòng chữ này.
" U sầu này ai hiểu chăng ai
Khi vết nức hằng sâu tim óc
Giọt lệ sầu gửi lại ai đây"
Và hôm nay tôi đã chính thức mất đi một người bạn.

Ban bè mà không hiểu nhau thì xúc phạm lẫn nhau thôi
 
Anh đã đến bên đời em như ngôi sao băng vội đến vội đi. Em vẫn chưa thể đón nhận hết đủ hương vị ngọt ngào của hạnh phúc anh trao vậy mà, anh lại lặng lẽ rời xa em, không một lời từ biệt. Tình yêu không có tội phải không anh? Nhưng yêu anh lại là một lỗi lầm lớn nhất trong đời em.
Anh đã vô tình bóp nát trái tim em, dù thật lòng anh không muốn thế. Nhưng anh ơi làm sao em có thể trách anh được vì định mệnh oan nghiệt đã khiến em gặp anh.:ninja:
 
Sửa lần cuối:
Một cảm giác "bị" bão hòa rồi :wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
Một cảm giác "bị" bão hòa rồi :wall::wall::wall:

Hi hi, hét lên đi anh.

Có khi chỉ cần nói ra thì lòng sẽ nhẹ tênh như vấn đề đc giải quyết rồi ấy chứ!

-------------------------

Mình đang cảm thấy rất thoải mái.

Chúc mọi ng một tuần làm việc hiệu quả nhes!
 
Thế là lại sắp hết một năm rồi quay đi lại thấy mình chẳng làm được gì cả chán thiệt
 
" Bông Huệ Trong Thung " - Onorê - Đơ - Ban Zăc!sad.
 
Uhm...sao nhỉ?? Chỉ là cảm thấy chán...cũng ko hiểu vì sao lại thế? Mong rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, rồi sẽ ổn thui mà. Nhưng mà nếu cứ thế này mãi thì.....:wall::wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top