Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
tranchan79 nói:
Dạ cảm ơn anh!
Khách sáo thế cụ non!!! Được lên chức sướng thì đi khao đi:banana:
 
Cả ngày hôm nay chẳng làm gì cả.
Ngồi đồng trên WKT cả ngày.Chán
Tối về đi mua giày với nhỏ em vậy.Xem có sơ múi được gì ko?
 
khoithuocbuontrongdem nói:
Khách sáo thế cụ non!!! Được lên chức sướng thì đi khao đi:banana:
Dạ!
Anh là anh của cụ non nên..... kính lão đắc thọ!
 
Hôm nay vô tình vào lại web, và phát hiện ra web ta thay đổi nhiều quá...Sự thay đổi ấy dù có tất yếu hay không nhưng vẫn còn làm thu6 lúng túng và chưa hiểu hết những gì đang xảy ra và sẽ xảy ra. Có thể thu6 chỉ là thành viên ở 1 mức độ nào đó, và cũng có thể thu6 chưa thật sự tâm huyết với nó...thế nên mới có sự hụt hẫng và chới với như thế này.
Thu6 chưa bao giờ muốn dùng từ ảo để nói về web, vì thu6 biết và muốn gắn bó với web bằng cả tình cảm thực...Song, nói đi thì cũng nói lại, web đi lên và mở rộng cũng chỉ là nhu cầu hết sức bình thừơng, còn điều thu6 mong muốn là sự thay đổi ấy đừng nhanh quá...Cứ mỗi 1 topic bị lock đều làm thu6 ngẩn ngơ...
 
Một ngày trôi qua, mắt mỏi nhừ, về thôi. Đói quá rùi.
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
 
Sao dạo này mình chẳng thấy đói, chẳng muốn ăn, chẳng muốn ngủ là thế nào... Hic hic chắc là muốn "lống chầy" rồi đây! :wall:

Má ơi đừng gã con xa
Đói cơm, khát nước biết nhà nào chui
 
Tập yoga khó lắm, lại đau nữa nên em thử 1 lần mà ko dám thử lần thứ 2, hic.
Hôm qua đi mua giày cùng nhỏ em, quên mất ko mặc cả làm nó cứ cằn nhằn mãi vì mua đắt khoảng 20 chục.Đáng lẽ đôi đó chỉ mua 180 thui.hic.Cái tính đi mua đồ ko mặc cả vẫn ko bỏ được, có chết vẫn nghèo mà.hic
 
hôm nay đau lưng quá trời.Sáng dậy muộn chưa kịp bỏ cái gì vô bụng cả, bây giờ đói quá đi mất, hic hic
hôm nay mình cũng nguôi ngoai được phần nào, kô dám vào yahoo vì vào lại thấy nick anh, đau lòng lắm , sao chịu nổi
 
trinhthuhuyen nói:
....kô dám vào yahoo vì vào lại thấy nick anh, đau lòng lắm , sao chịu nổi....
Nếu không muốn thấy thì xóa nick đi......Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà......
 
Chà, lâu quá không ghé thăm. Dạo này forum còn có hẳn một "Nhật ký ngày mới". Ý tưởng của ai mà hay thế không biết, vì làm nghề này dễ bị street lắm, đúng không các bác!
 
THANH HẰNG nói:
:welcome_2 Chà, lâu quá không ghé thăm. Dạo này forum còn có hẳn một "Nhật ký ngày mới". Ý tưởng của ai mà hay thế không biết, vì làm nghề này dễ bị street lắm, đúng không các anh chị!
 
babyacc nói:
Nếu không muốn thấy thì xóa nick đi......Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà......
Đừng đùa mà
1 người bạn của em Huyền khuất núi
đừng xóa nick em ạ
lâu rồi sẽ quen thôi
 
ao2day nói:
Đừng đùa mà
1 người bạn của em Huyền khuất núi
đừng xóa nick em ạ
lâu rồi sẽ quen thôi
Ôi em xin lỗi, em không biết chuyện đó...
Xin lỗi TrinhthuHuyen nhé........
 
Khổ cái thân tui. Đi đâu cũng đụng mặt với Ông Trân chân79
Tôn trọng nhún nhường cũng không xong. cứ ở chố nào là ông môkich tóc dài chỗ đó. Không biết kiếp trước có nợ nần gì nhà Ông không thế hả ông TC ơi
Ngưòi ta bảo con giun xéo mãi cũng oằn một vừa hai phải thôi chứ. Ông là đàn ông gì mà.....
Bực quá đi mất.
Trời ơi là trời
 
giấy tờ đất... chuyển quyền sử dung... đất hoang hoá... vợ dặn mua rau tối nay... trời ạ lại đất... giải phong mặt bằng... đền bù hoa màu...à nhớ rồi tối nay mua rau... giấy tờ đất..đau đầu quá...di chuyển mồ mả...không biết vợ có dặn mua thịt không nhỉ...thu nhập từ chuyển quyền...
 
Hôm qua mạng củ chuối ko vào web dc, hôm nay mở ra đã hơn 400 bài.....oak!
Mắt mờ mờ, nhìn cái gì cũng ảo ảo.........Mấy khi dc thể này nhỉ! Tranh thủ làm nũng mama tý!
 
Hôm nay lại suốt ngày lọ mọ (mượn bản quyền của Kath tí) trên WKT và vài cái web linh tinh khác nữa.
Cả ngày chẳng có việc gì làm. Cứ ngồi ko kiểu này thì thành điên mất thôi.
 
Hôm nay lại suốt ngày lọ mọ (mượn bản quyền của Kath tí) trên WKT và vài cái web linh tinh khác nữa.
Cả ngày chẳng có việc gì làm. Cứ ngồi ko kiểu này thì thành điên mất thôi.

Em chớ điên điên thì ai lo cho anh em đây.
thư giãn nào hít vào thở ra
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top