Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay trời đổi gió! Lạnh quá!
 
Hôm nay mình lướt web cho đã để vài ngày nữa mới được vào. Xem nào, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Hic, đến thứ 3 đi làm, mình mới được vào web. Nhớ mọi người, nhớ web quá!
 
nguyên văn bởi Thaibinh84
Hôm nay mình lướt web cho đã để vài ngày nữa mới được vào. Xem nào, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Hic, đến thứ 3 đi làm, mình mới được vào web. Nhớ mọi người, nhớ web quá!
Hôm nay, mình vào web muộn. Đọc cũng nhiều roài nhưng cái phần này thấy điêu thế !!!!
Chẳng biết là " nó" nhớ web hay là nhớ "thằng" nào trên web!!!
 
uh! Shark88 nói trúng phóc.....hii
 
hocon_86 nói:
Hôm nay trời đổi gió! Lạnh quá!

Ở đây không lạnh, có cần chị gửi ra cho Nhóc ít nắng phương Nam không? Trong này ấm áp lém he he

thaibinh84 nói:
Hôm nay mình lướt web cho đã để vài ngày nữa mới được vào. Xem nào, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Hic, đến thứ 3 đi làm, mình mới được vào web. Nhớ mọi người, nhớ web quá!

Dễ thôi bé, về nhà chạy ra quán nét lướt web cái vèo rồi lại chạy về. Chị về quê cũng hay thế hi hi. Có hôm về cùng mấy đứa bạn, gặp nhau nói chuyện chán chê rùi xong rủ nhau ra quán nét ngồi chát với nhau.
 
hocon_86 nói:
Hôm nay trời đổi gió! Lạnh quá!
hic! Trời đổi gió từ hôm qua rồi hocon ah! Hôm nay mới cảm thấy lạnh là giỏi đó....:wall: :wall: :wall:
 
Nhức đầu quá! Phải về thôi!
 
Mệt mỏi... hình như mình càng ngày càng tiến đến ........Quảng Ninh :(. Mắt càng ngày càng mờ, nhìn gà hóa cuốc, động đến cái gì cũng dở dang, hành hạ Sếp bằng đủ các thể loại nhạc, hik may mà đợt này Sếp cũng "xông cảm" cho ko thì ...
 
Ông cụ thân sinh ra con bé cùng phòng chả hiểu đi đứng thế nào lại
lăn quay ra đường, xây xát nhẹ thôi...
nhưng chụp ảnh mỗi cái chân quấn đầy băng gửi cho con
Hết giờ nó k chịu về
cứ ôm lấy cái máy tính khóc nức nở
sao bố con nó yêu nhau thế không biết.
Điên hết cả đầu
 
Lại 1 ngày nữa trôi qua.
Biết nói gì bây giờ nhỉ? cứ online làm gì cơ chứ! thôi quên đi, cứ kệ thôi. mặc....
 
Hôm nay.....
chưa biết tý về thế nào...
^L:rotfl:
 
Xa....nhớ..gần....ghét...Ôi con gái, sao mà khó hiểu thế!
Hôm nay mệt đứt hơi, chạy mãi ngoài đường đen hết cả da...Dạo này..phải tích cực dưỡng sắc đẹp thôi, sắp phải dùng đến nó ùi, hihi.
Mất công đồ đẹp mà người ko đẹp thì ức lắm, tự nhiên thằng bạn nói: Bỏ kiếng ra đi, để kiếng nhìn xấu lắm, ức lên 100 độ C...Người ta cận chứ bộ, hicx, chờ đó, ngày mai xem ai năn nỉ tui đi ủng hộ chuyện thi cử thể thao gì đó của mấy người cho biết, xí...í...
 
Sửa lần cuối:
Một khoảng trống! Có phải vì Hà nội lạnh rồi ko?
 
hocon_86 nói:
Một khoảng trống! Có phải vì Hà nội lạnh rồi ko?
Hà Nội vào đông, mới đông trời se lạnh, nhưng trong lòng em sẽ cảm thấy ấm áp khi có gia đình và bạn bè ở bên cạnh em!
Vui lên em nhé! :flower:
 
Ngày không tên
***
Nhiều việc quá
***
Nhưng vẫn mò vào đây tý,..
 
hocon_86 nói:
Một khoảng trống! Có phải vì Hà nội lạnh rồi ko?
Khoảng trống đó có vừa người mình không nhỉ
Dạo này khổ thế đấy
 
Mùa đông đang gõ cửa, cái cảm giác se lạnh, những phố dài Hà nội vẵng những bước chân người đi.......
 
Tối nay vẫn như nhưng tối khác. Vào autoVLTK rùi ra ngoài web đọc tin tức, chán thật. Không biết đến bao giờ mới có người yêu được đây! Sáng nay chở mẹ ông bạn đi BV Việt Đức mà cũng không biết đường, không hiểu mình có phải là trai Hà nội không nữa. Hôm trước đi kho bạc, dừng ở ngã tư đèn xanh đỏ, có cô hỏi đường Hai Bà Trưng ở đâu???-cháu không biết ạ! rồi phóng xe qua ngã tư, nhìn lên biển chỉ đường ghi cái chữ rõ to HAI BA TRƯNG!!!hic, chịu thua mình luôn!
 
Một ngày làm việc đầy cam go, chưa ăn gì mà không thấy đói,..Không biết bao nhiêu con người lẽ ra giờ này đã nghỉ nhưng vẫn phải chiến đấu,..Cũng phải thôi! Tất cả là sự sống còn của bao nhiêu con người mà,.!
 
Hic... lại mất ngủ nữa roài!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top