Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hic hic
thế là 2 ngày liên tiếp ko ngủ rồi, sáng nay lên cty mà sao mắt cứ mở ko ra.tối nay lại phải thức canh chừng nữa rồi. tới khi em mình hết bệnh thì chắc mình bệnh quá
hic hic
 
Kinh thật,
Có mỗi 1 hôm không vào mà cái "Nhật ký" này đã thêm 4trang liền,
Kinh.
 
Anh ah! Bình thường thôi mà có hàng chục người tham gia thì 1 ngày 4 trang là it chứ...
 
Tối hôm qua ...8 khí thế. Sáng nay...mở mắt ko lên.May mà hôm nay học buổi chiều!!:banana: Sau khi 8 tưng bừng, chợt nhận ra đôi khi mình cũng...sai lầm khi "xem mặt muh bắt hình dong".Có những điều ko như mình nghĩ.Nhưng mình thấy thích khi hiểu hơn về bạn, bạn làm mình khá bấtngờ đấy!:biggrin: Thú vị thật.
 
letmyha nói:
Thì chú ấy phải còng lưng ra cày kiếm xiền bỏ túi.......đến mí bà dzợ lựng mừ!
Maitrinh khéo lo túi người khác nhờ!
Ui trời,ý của Mai Trinh cũng như bạn vậy đó, vì chỉ có một vợ thì làm như chú Hưng thì không biết bỏ tiền vào đâu, đằng này mấy vợ liền chịu khó cày nhiều nhưng vẫn ko có xiền bỏ túi, phải không chú Hưng?
 
maitrinh nói:
Ui trời,ý của Mai Trinh cũng như bạn vậy đó, vì chỉ có một vợ thì làm như chú Hưng thì không biết bỏ tiền vào đâu, đằng này mấy vợ liền chịu khó cày nhiều nhưng vẫn ko có xiền bỏ túi, phải không chú Hưng?

:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
:banana: Trời, mấy bà vợ chú kiếm tiền nhiều lắm,.:banana: :banana:
:banana: Cứ tối tối ra gốc cây là lại có người đưa tiền cho:banana: :banana:
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
 
be_xinh nói:
Tối hôm qua ...8 khí thế. Sáng nay...mở mắt ko lên.May mà hôm nay học buổi chiều!!:banana: Sau khi 8 tưng bừng, chợt nhận ra đôi khi mình cũng...sai lầm khi "xem mặt muh bắt hình dong".Có những điều ko như mình nghĩ.Nhưng mình thấy thích khi hiểu hơn về bạn, bạn làm mình khá bấtngờ đấy!:biggrin: Thú vị thật.

8 khí thế thật, mình đã ngủ mà bị 2 bé lôi vô cuộc để 8, híc. Cuối cùng thì chả bít ngủ lúc nào nữa. Sáng nay chẳng muốn dậy.

Tuần sau bắt đầu đi học rùi
 
Tối thứ 7 rủ anh iu của em di chơi là hết buồn liền. Anh iu của em vẫn ở nhà ngày đó mà.
 
Thứ 7 học chán phèo.. thế là nói chuyện, hicx. Chúng bạn cứ liếc qua liếc lại, biết mà, chúng nó chả cho mình tham gia vào chuyện..bí mật của chúng nó.
Mà có gì bí mật đâu, sinh nhật mình thì phải để mình góp ý chứ, chúng nó mừng là mừng sn mình kia mà, xí..í. Nhưng nghe ra, lần này sinh nhật mình hoành tráng hơn về cả chất lượng và số lượng chơi bời, haha...Lại trúng ngay thứ 7, hicx, cái ngày tuyệt vời để chơi bời thế kia mà:)
Kệ, chúng nó làm sao mà coi được thì cứ ok, hahaha...hahaha...
Tháng 12 đẹp ơi là đẹp, tháng chạp đẹp ơi là đẹp!!!
 
Hết nửa ngày rồi, ra cafe Báo thôi, hôm nay mình được giao trọng trách đón tiếp 1 số khách mời, mới kinh chứ!
Oai phết!
Ra sớm thôi, không khéo khách lại phải đợi thì chết.
 
.......Lịch kín từ 2h chiều đến 10h tối.........Một ngày thứ bảy trọn vẹn,Anh nhỉ?
 
hocon_86 nói:
.......Lịch kín từ 2h chiều đến 10h tối.........Một ngày thứ bảy trọn vẹn,Anh nhỉ?

"Anh" nèo khai mau???

Mọi người chắc đang lục đục kéo nhau ra Báo vậy mà mình ngồi chít dí một chỗ ở đây.
:wall: :wall: :wall:
 
luckygirl85 nói:
"Anh" nèo khai mau???

Mọi người chắc đang lục đục kéo nhau ra Báo vậy mà mình ngồi chít dí một chỗ ở đây.
:wall: :wall: :wall:

Hix :( hix:( hix:(
 
Hôm qua vừa mua được quyển " Trăm năm cô đơn " mơ ước từ lâu lắm rùi. Nhưng mà tự nhiên mua về lại ko muốn đọc nữa, thấy chán chán thế nào đó. Bình thường đọc 1 cuốn tiểu thuyết trong vòng 3 ngày là nhiều lắm rồi, nhưng mà quyển này chắc phải đến 1 tuần mới đọc xong quá, chán ghê...
 
hix hix !
Tối thứ 7 đây sao????
mình lại phải lên trông hàng cho ông anh trai, tối thứ 7 có khác đông khách thế kô biết
Thế này thì bao giờ mới có người iu........
 
Thứ 7 ko đi chơi đâu mà sao mình chăng thấy buồn gì cả nhỉ? Nhưng nếu mà ra đường một mình thì chắc là buồn lắm đây!
 
Thứ bẩy là ngày hò hẹn gì đó của các bạn đã yêu còn mình thì ...hic
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top