Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thứ bảy buồn ta chẳng biết tại sao
Ômcây đàn khúc nhạc trầm ngân dở
Bóng ai xa thoáng bên khung cửa mở
Lấm lét như thằng trộm đang rình
 
Hôm nay chủ nhật sao vắng vẻ quá hà. Ngoài đường sá chắc là tấp nập lắm nhỉ!Muốn ra đường để nhìn dòng người tấp nập qua lại nhưng sao mình lại sợ nhỉ, rất sợ 1 sự thật........hixhix
Thôi thì đi lên đây làm bạn với wkt vậy! Một ngày như mọi ngày vậy!
 
7h30 mình đã tỉnh dạy, đêm qua mình ngủ thật ngon! giấc ngủ ngoan, ngoan ngoãn bên ta nào!
 
1 ngày Cn chán, hy vọng...tối nay...vui hơn.Tối nay lại ăn chơi rùi.Ui chao, chuỗi ngày ăn chơi bất tận!!!:flower: :banana:
 
Chủ nhật phải làm... hèm.
:dzo:
 
be_xinh nói:
Tối nay lại ăn chơi rùi.Ui chao, chuỗi ngày ăn chơi bất tận!!
Bé ơi!Bé hứa với chị thế nào mà quên rồi vậy? Huhuhu
 
be_xinh nói:
1 ngày Cn chán, hy vọng...tối nay...vui hơn.Tối nay lại ăn chơi rùi.Ui chao, chuỗi ngày ăn chơi bất tận!!!:flower: :banana:

Hic, bé lên hồi nào mà hổng cho chị bít?!.:wall:
 
Chủ nhật! webketoan tĩnh lặng quá! hix !
 
:wall: HICX, THẬT ĐÁNG SỢ, MÌNH ĐANG BỊ THEO DÕI TRONG CHÍNH WEBKETOAN...:wall:
Làm sao dám post bài nữa, huhu...Biết thế chẳng dại gì...hèn chi cứ bị bảo là tám ko giới hạn, kẻ..ko biết giữ mồm miệng...trời ơi, làm sao đây, sợ quá!Chả lẽ phải đổi nick hay rời web luôn?:wall:
 
Tối nay công thành LÂM AN, may mà mình đi ăn cưới về kịp, không thì phí mất một trận đấu hay!
Mai là thứ hai rồi! Lại được làm việc, đến cơ quan mà cứ ngồi chơi mình chịu không nổi! Đang học việc mà, ai sai việc gì cũng làm hết! Chỉ sợ người ta không cho mình việc mà làm thôi! CỐ GẮNG LÊN! Ở cơ quan thì chăm chỉ thế nhưng không hiểu sao ở nhà mình lại lười kinh khủng!Đi mua quần áo mặc cũng phải nhờ em đi mua cho!hichic.
 
Thứ 2 là ngày đầu tuần.
Sư sãi cố gắng ăn chay
Thứ 3, thứ 4, thứ 5 nhà chùa có thêm tý chó
Thứ 6 rồi đến thứ 7 nhà chùa có tý trái cây
Chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về
@ Nôbita: Thành Lâm An nghèo bỏ mẹ có lấy được cũng chẳng xơ múi gì
Đã chiến là chiến hẳn Tương Dương
 
hôm qua là 1 ngày mình buồn vui lẫn lộn.tối mình quá là buồn, nhưng tới 22g thì mọi chuyện đã được giải quyết, mình thấy vui trở lại.
hôm nay hy vọng là 1 ngày bình yên.
 
Thật buồn cười, tôi là tôi, tôi không phải là tôi. Tôi không tốt, tôi mâu thuẫn. Tôi sẽ rời xa, ừ sẽ rời xa nơi tôi mến yêu nhất. Tôi thất bại, nhưng sẽ không gục ngã. Nào cố lên.
Tạm biệt nhé, nơi mến yêu của tôi.
 
Thật buồn cười, tôi là tôi, tôi không phải là tôi. Tôi không tốt, tôi mâu thuẫn. Tôi sẽ rời xa, ừ sẽ rời xa nơi tôi mến yêu nhất. Tôi thất bại, nhưng sẽ không gục ngã. Nào cố lên.
Tạm biệt nhé, nơi mến yêu của tôi.
Sao vậy nhi nơi yêu mến sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Sao lại rời xa vậy
 
thực k ra thực
ảo k ra ảo.
Tự nhiên thấy ân hận vì đã đi offline
thà cứ làm ao2day - "một cô gái ảo" thôi.
 
Tự nhiên thấy ân hận vì đã đi offline
còn ân hận nhiều bác ạ. offline sắp vào mùa rồi :biggrin:
:dzo:
 
Bực ... điên, thấy bất mãn với những con người đáng tuổi Bố Mẹ, thậm chí là tuổi Ông tuổi Bà mình. Ở đâu ra cái kiểu cứ có chuyện gì là lại đổ lỗi hết cho trẻ con thế chứ. Ờ, gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi ... Ngứa hết cả mắt, công nhận chú diến còn hay hơn cả diến viên ấy :(
 
hic! Im lặng mãi sao thấu .......:wall: :wall: :wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top