Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đỗ Hoàng Nhi nói:
Note: Đây là anh chàng "đẹp giai", không phải "cô em"
Là anh chàng "đẹp giai" cơ àh?! Thích nhờ!
Vậy thì let càng phải welcome rùi nhở! HI HI
 
Trời rét -------> lạnh --------> viêm họng --------> đi uống rượu cho nó thông cổ ^L:rotfl:
 
Hôm nay, thấy vui vui trong lòng khi nghe chị gái dấu yêu báo là đã đan cho mình được 1/2 chiếc khăn xinh thật là xinh. Hic... nhưng mà........em muốn ghét chị kinh khủng luôn chị dấu yêu có biết không???????????

Hic.......chị ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Trời đang rét, đừng cố quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe chị nghen. Chị nhớ là không được thức khuya để đan đâu đấy! Hic... vì.... tối thường... mắt kém nên... đan không đẹp HI HI
 
ngủ trưa dậy mà sao ko thấy tỉnh táo hơn, đau đầu hơn ấy chứ, tối nay đi tập rồi! mong là sẽ đỡ hơn! amen!
 
Đâu mất tiêu roài! tự nhiên.........im lặng là seo..........em ghét chị thiệt luôn roài đó! huhu Em chị trêu chị thui mà.........chán!
 
phương sai...hồi quy... kích thước mẫu...var...cov..lung tung cả lên
Mình càng già giải toán càng kém thì phải
Có member nào Super môn Kinh tế Lượng chỉ giáo giùm mình vài buổi với
 
Xong 1 ngày!
Về thôi, chẳng có gì tử tế cả
 
Ngày nào cũng như ngày nào.
Ah ko, hôm nay có cái mới là tìm hiểu thị trường gạo.
Cũng hay, search trên mạng có bao nhiêu cái hay về gạo mà bây giừo mình mới biết.
Hic, còn hơn ko có việc gì làm...
 
Phù! một ngày mệt quá không làm được gì cả trong khi công việc thì gập đầu... hic ... hic biết làm đây?
 
Hôm nay nhận được e-card chúc mừng sinh nhật sớm từ 1 website thường vào, thấy vui vui và ngộ ngộ...hóa ra, mình cũng được chúc từ 1 nơi xa nào đó,hihi...
Mai là ngày vừa đáng sợ vừa đáng chờ đợi...nếu thành công,thì tuyệt quá mà nếu thất bại cũng chả sao, vì vốn dĩ mình cũng ko mong đợi nó,hicx.
Tự tin một chút cũng ko chết ai cả, nhưng...tự tin như thế nào bây giờ, ôi,bối rối quá đi...
 
Lại một ngày nữa trôi qua như bao ngày khác. Ngồi giữa không gian vắng lặng thế này sao mình cảm thấy trống trải quá đi! Cả ngày lao đầu vào công việc để quên đi all, nhưng ôi sao mà khó quá thế này?

Sớm tinh mơ trên đường ra tiễn bạn
Thấy Ni cô sao chợt nhớ đến thân mình
Lắm bụi trần che lấp bởi vô minh.....
 
hocon_86 nói:
ôi! kem dừa! kem dừa!

Ôi! Kem cốm! Kem cốm!
Đã biểu hum qua đi ăn lun thì ko nghe. :wall: :wall:
 
Ôi Kem Ý, Kem Mỹ, kem Cu Ba!
Chào buổi sáng, nốt ngày nay để nghì nào
 
Hoadonbanle nói:
Trời rét -------> lạnh --------> viêm họng --------> đi uống rượu cho nó thông cổ ^L:rotfl:

Trùi anh Lẻ cũng bị viêm họng à? xương quá. Khi nào đi uống rườu cho thông cổ thì ới em tiếng nhé, cũng cho thông cổ luôn vì viêm họng hi hi

Mai thứ 7 rùi, cafe đê
 
Ôi ! kem xôi ! kem xôi !
Hôm nay sinh nhật lần thứ 4 cô cháu gái iu quý của mình đây.(Chắc lại đòi chị gái mình cho mặc áo dài đây)
Tặng cô cháu 1 bữa kem xôi nhỉ?
 
Hôm nọ Cao Tuấn Vũ kể về em cho anh rồi
hic hic hic
 
1 ngày trôi qua thật lắm điều khó nghĩ, và mình đã quyết định. đây là quyết định quan trọng của chính mình.dù đã quyết định rồi nhưng mình vẫn quá lo lắng, khong biết mình có đủ sức thực hiện nó không nhỉ?
ôi, mình bị stress mất thôi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top