Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
luckygirl85 nói:
Nhóc ah? Ko nhắn tin cho nhóc được. Mạng Viettel lởm quá. Năm mới chúc nhóc zui ze nhá.
Cái thèng đáng nhắn thì không
Nhắn cho Hô cỏn, mất công em à
Hổ con cũng chỉ đàn bà
bấm đi bầm lại mất ba trăm đồng
 
hic! Mấy ngày tết sướng thật chỉ ngủ vơi ngủ!
 
Em nhắn tin báo điểm thi ngoài sức tưởng của em, thế là 2 tháng nữa em đi du học rồi! Chị mừng lắm, gọi điện ngay cho em để nghe em kể chuyện, nghe em ríu rít.Xuân này chị lại có thêm động lực để phấn đấu, kém em sao được phải ko nhóc?
 
Có lẽ mình già rồi thì phải, tết chẳng thấy háo hức gì !

Mùng 1, 2 tắt máy sang nhà ngoại chơi tá lả với bố vợ, ngại tiếp khách đến chơi quá, cả năm tối mắt, tối mũi chỉ có mấy ngày tết nghỉ ngơi thì lại khác khứa, ngại vô cùng.

Trưa nay nhà lại có khách (vợ làm cơm mời bạn cùng cơ quan) , mình điện về nói ... cũng phải tiếp khách cơ quan, không về. Ghép 2 ghế vào nhau ngủ một giấc quá đã.

Mình đã già rồi !
 
Mình chắc cũng "già" rồi :wall:
 
3 tuần tới là em thi liên miên, cố gắng lên em, chị tin là em sẽ làm tốt, rất tốt! (*_*)
 
Lại say cafe rồi, sk dạo này yếu quá.............mà lúc cần sao ko thấy đâu?
 
Hic, đang sắp sếp công việc để về quê.... Điều này có nghĩa là.... đang thất hứa với một người rồi.... thông cảm nhé người bạn của tôi.

Sau cơn mưa trời lại sáng!

Cầu mong mọi việc được thuận lợi, bình yên!
 
Hôm qua:
Anh: Đang ở đâu vậy em?
Em: Ơ,...đang ở ngoài đường.
Anh: Sao anh ko nghe tiếng xe nhỉ?
Em (bối rối): Dạ, em tấp vào hẻm nên yên tĩnh mà anh,hic..
Anh: Thiệt hông đó, uống nước đi em, nhớ em quá, chết thiệt đấy!
Em: Ờ,bữa nào..À, anh ơi, em bận tý, lát nữa em nhắn tin hẹn ngày giờ gặp nha anh, chào anh ạ...tit tit..
Em: khỏe quá, tắt máy điện thoại luôn, lờ như..hahah...Kiểu này anh khổ dài dài, bỏ cuộc đi anh ơi, 2 năm rồi...:)
 
3h sáng mới đi ngủ, sáng 6h u gọi dậy, ko dậy, ngủ tiếp, 7h thầy gọi dậy "8h rùi ko đi làm hả con", cuống lên, vấp phải cái dép ngã cái oạch (chuối thật, may mà ngã vào đệm), thầy quả nhiên là ác ma.
Chiều 3h, díp hết cả mắt, may mà sếp ko có ở đây.
Mấy trưa hôm nay 2 chị em hay đi ăn hàng, kể ra 2 chị em cũng hợp gu ra phết.
Lâu lâu mới vô cái topic này, vắng khách hay đông nhỉ?
 
Ôi trời sao giờ? ngán ngán hay là do mình lười??
 
Niềm vui treo lơ lững.......!
 
Nản nhỉ!!!
 
Đang chán, vào đây đọc bài càng thấy chán!!!
 
chán chết đi được, vô đây toàn đá phải tâm trạng thôi. chán wa,chán wa,chán wa. sao mà không có một chỗ để mình hét thế nhỉ.hừm! hét đây chỉ sợ hét chưa xong đã bị đưa vào nhà thương điên wa.
đúng là đang chán vào đây đọc càng chán
 
Ra đây, hét vào tai anh đây này!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top