Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chiều nay làm việc cật lực đến 4h thừa mấy phút...........sau đó lượn vào web....giờ thì "tếch"...hôm nay học kinh tế quốc tế...chắc ko trốn về sớm để ra DIMO rùi.Một ngày như mọi ngày.........................!

Trốn đi táo,
 
Nhảy khỏi con tàu thôi.
Nó chẳng chìm, nó vẫn tiến về phía trước nhưng mình không thể đồng hành với nó nữa...
 
Thời tíêt lạnh, làm mình cũng muốn làm gấu thiệt sự, chắc đi ngủ đông quá. Cố gắng thức tí nửa để làm việc cho xong cái nào. Thiệt lạnh quá đi.
Dạo này cứ sao sao đâu đó. Đụng chứng từ thì sử lý sai, cầm tiền nộp kho bạc thì gặp tiền rách. Rửa chén thì bễ chén, thiệt chán tùm lum luôn.
 
Cố gắng thêm một chút ta ơi.
Nhảy khỏi con tàu thôi.
Nó chẳng chìm, nó vẫn tiến về phía trước nhưng mình không thể đồng hành với nó nữa...
Chuẩn bị một hành trình mới, trên một con tàu mới!
 
Thời tíêt lạnh, làm mình cũng muốn làm gấu thiệt sự, chắc đi ngủ đông quá. Cố gắng thức tí nửa để làm việc cho xong cái nào. Thiệt lạnh quá đi.
Dạo này cứ sao sao đâu đó. Đụng chứng từ thì sử lý sai, cầm tiền nộp kho bạc thì gặp tiền rách. Rửa chén thì bễ chén, thiệt chán tùm lum luôn.

Kiếm "giai" đi em à :angel:
 
càphê dimo đê..........
 
Híc, mình dạo này sao thế nhỉ. Tiền muh cũng quên. Hôm qua đi đổi tờ khai thuế tháng 10 do làm thiếu một hoá đơn đầu ra. Và đi nộp tiền vào kho bạc, tiền thừa gần một trăm ngàn mà khi thủ quỹ đưa mình ký tờ bảng kê tiền nộp rùi quên luôn không lấy tiền thừa và đi về.....Híc sao mình lại ngớ ngẩn thế chứ???
 
Hôm nay mún sốt rùi, cả người nhức mỏi, cả người nóng ran mà cứ lạnh bên ngoài. Công việc thì dồn dập đến khi nào mới giải quyết hết đây.
 
Hôm nay Sếp bị ốm, người như thế mà lại bị ốm. Thương sếp quá.....
Sếp ơi về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ... ( để em còn chơi game...) :biggrinda
 
Híc, mình dạo này sao thế nhỉ. Tiền muh cũng quên. Hôm qua đi đổi tờ khai thuế tháng 10 do làm thiếu một hoá đơn đầu ra. Và đi nộp tiền vào kho bạc, tiền thừa gần một trăm ngàn mà khi thủ quỹ đưa mình ký tờ bảng kê tiền nộp rùi quên luôn không lấy tiền thừa và đi về.....Híc sao mình lại ngớ ngẩn thế chứ???
Bác này giống em rồi kìa.:oknow:
Cuối năm sao cái gì cũng lên hết thế? Giá cả bùng nổ kìa. Đi chợ tiền đã vơi mà giỏ sách chưa đầy gì hết. Có ai tăng lương cho mình không nhở?:biggrinda
 
Kể từ hum nay, tớ quyết tâm. chấm hết!!!
 
Chấm hết không còn vương vấn anh Trường để về Lạng Sơn hả chi iu.:dance2::freddy:
Nơi thị thành phồn hoa còn ko vô, mà đi lạng sơn chi.
Có nhiều thứ để chấm hết! lắm MT à!!!
 
Nơi thị thành phồn hoa còn ko vô, mà đi lạng sơn chi.
Có nhiều thứ để chấm hết! lắm MT à!!!

Thui về lạng Sơn đi Bé Mèo... về đó an nhàn quãng đời còn lại em ah!! TP.ồn ào , rùi lai....phức tạp lém em
 
híc sao các bác nhiều thời gian vậy nhỉ? khi nào em cần thì nhớ giúp em nhé, mà em thì o phải làm kế toán đâu nhưng dùng vi tính nhiều mà
 
Hôm nay Sếp bị ốm, người như thế mà lại bị ốm. Thương sếp quá.....
Sếp ơi về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ... ( để em còn chơi game...) :biggrinda

Hix. Chị ơi, chị cũng hay chơi game lắm ạ!
 
Anh bạn thân của chồng bị ung thư mất cách đây 5 năm. Hôm qua nghe tin chị lên xe hoa, buồn và thương anh quá..
 
Một ngày nữa lại trôi qua!
Doạ như vậy rồi mà tình hình chả khá khẩm lên được. Có lẽ những lời hứa quá quen thuộc rồi chăng? Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều...
Ngày mai thu thập được cái nào thì tối mai, đêm mai làm cái đó vậy. Dữ liệu bao nhiêu phân tích bấy nhiều vậy...
Đòi hỏi quyền lợi cho mọi người nhưng sao mọi người cứ lì ra vậy nhỉ?
Chán thật!
Cái lớp người bon chen ở giữa, trên kìm dưới kẹp, thật là khó sống...
Nhìn đống giấy lộn tự dưng thấy bực mình. Thành quả lao động của mọi người được đánh giá sơ sài vậy sao?
"Hãy trả đúng những gì mà ta đã nhận" có vẻ cao siêu quá!
Nhận và trả bao giờ cũng bấp bênh lệch lạc. Cái dung sai giữa nó lớn quá!!!
Một mình mình không thể điều chỉnh nó được....
Ngồi nhìn công việc, nửa muốn làm, nửa lại không.
Quá giờ làm đã 2 tiếng đồng hồ vậy mà chán chẳng muốn về...
 
Một ngày nữa lại trôi qua!
Doạ như vậy rồi mà tình hình chả khá khẩm lên được. Có lẽ những lời hứa quá quen thuộc rồi chăng? Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều...
Ngày mai thu thập được cái nào thì tối mai, đêm mai làm cái đó vậy. Dữ liệu bao nhiêu phân tích bấy nhiều vậy...
Đòi hỏi quyền lợi cho mọi người nhưng sao mọi người cứ lì ra vậy nhỉ?
Chán thật!
Cái lớp người bon chen ở giữa, trên kìm dưới kẹp, thật là khó sống...
Nhìn đống giấy lộn tự dưng thấy bực mình. Thành quả lao động của mọi người được đánh giá sơ sài vậy sao?
"Hãy trả đúng những gì mà ta đã nhận" có vẻ cao siêu quá!
Nhận và trả bao giờ cũng bấp bênh lệch lạc. Cái dung sai giữa nó lớn quá!!!
Một mình mình không thể điều chỉnh nó được....
Ngồi nhìn công việc, nửa muốn làm, nửa lại không.
Quá giờ làm đã 2 tiếng đồng hồ vậy mà chán chẳng muốn về...
Thế mà ko gọi rủ anh đi uống Beer, ngồi mà ca mới thán :wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top