Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Dạo này giống ku Zac, đi tìm xem những bài mình được cảm ơn nằm chỗ nào. Dưng mà tìm mãi chả thấy, chả biết được cảm ơn chỗ nào nữa....
Thế mà vẫn mày mò đi tìm mới khổ chứ!
Trời nóng? Sao mình không có cảm giác nóng nhỉ? Ai cũng kêu ca, ai cũng than nóng.... Hình như mình mất bộ cảm biến nhiệt độ rồi thì phải. Đông không lạnh, Hè không nóng... Có lẽ phải đi kiểm tra thôi...
 
Hôm nay buồn buồn ko biết phải làm sao tự dưng.......có một tên chui đầu vào rọ hehehe. Thế là mình cho vô rọ trói luôn!

Khi buồn mình khoái chọc kẻ khác để cười cho tí ta tí tởn vui cho mình. Kết cục mình vui kẻ khác nổi quạu hơ hơ hơ. Mà đáng đời ai biểu nổi quạu làm chi cho tui vui. Phải chi you đừng nổi quạu là tui buồn rùi hí hí hí
 
Hôm nay buồn buồn ko biết phải làm sao tự dưng.......có một tên chui đầu vào rọ hehehe. Thế là mình cho vô rọ trói luôn!

----------
vậy là trói được 1 thằng rồi àh???
chúc mừng..chúc mừng! thằng nào mà lại chui đầu vào rọ thế! ngu thật!..:033:
 
Sáng giờ bận rộn với 1 đóng hồ sơ mệt quá chừng,đang bực mình nhưng khi nghe đt của chị gái bảo tối nay cf hen tự nhiên thấy vui vui dù không biết tối có đi đc ko nữa.
 
Biển muốn lặng mà sóng chẳng yên. Muốn tốt mà không được, muốn vui vẻ mà không xong. Đúng là điên
 
cả ngày vui vẻ. Đến giờ thì chỉ muốn đập đầu vào............vì ức chế:wall::wall:
 
Nhật ký ngày/tháng/năm

Cafe, chà lâu quá rùi không uống
Mất ngủ...
Vì cafe hay vì cái gì nhỉ?
Hai mắt vẫn mở chong chong, nhất định không chịu đoàn tụ.
 
Sao thức khuya thế hả mày
 
Nhật ký ngày/tháng/năm

Cafe, chà lâu quá rùi không uống
Mất ngủ...
Vì cafe hay vì cái gì nhỉ?
Hai mắt vẫn mở chong chong, nhất định không chịu đoàn tụ.

Thảo nào đêm qua mình mơ màng nghe tiếng lóc cóc bên tai, tưởng trời mưa. Ai ngờ... tiếng gõ bàn phím của nàng Gôn.

Em iu, sáng nay liệu mà mở mắt hoàn thành cho tốt công việc nhá.:005:
 
Đang bùn, đọc những dòng tâm sự của các mem càng bùn hơn, mệt mỏi quá, đủ thứ chuyện phải lo, phải nghĩ... Ước gì có 2triệu...đôla mình sẽ đi vòng quanh thế giới NGAY LẬP TỨC...
 
viết cho vui

Đang bùn, đọc những dòng tâm sự của các mem càng bùn hơn, mệt mỏi quá, đủ thứ chuyện phải lo, phải nghĩ... Ước gì có 2triệu...đôla mình sẽ đi vòng quanh thế giới NGAY LẬP TỨC...

Muốn nhanh có tiền không ai
Ngân hàng nhà nước, nhiều tiền khó chi
Vác ngay cái....đứng chờ
Có ngay lập tức, tiền $ đầy nhà
Nếu mà có gặp công an
Lúc đó bóc lịch, mơ về ĐI DU(DU LỊCH)
Khuyên ai chớ có mơ tiền
Rồi đâm lắm chuyện, đau lòng xuân xanh
Tiền mình có ít mình tiêu
Mơ thì mơ lớn, tiền triệu($) thấm chi
Thế nên mình cứ đều đều
Cơm ăn ba bữa,tối thì cafe.
Đời vui có bạn có bè
Tiền tiêu cũng hết,bạn bè thì không.
 
Hix, một mình ngồi ở văn phòng, giờ này vẫn chưa được về, không thể tin được, "mùa bận" đã qua, vậy mà vẫn còn bị dí ... :wall:
(cái này chắc là làm bù cho mấy ngày trốn việc đây! )
 
cố lên!
đc làm việc cũng là niềm vui đó! cothant nhìn xem..có ai được làm việc như mình đâu!
cố lên, chúc nhanh giải quyết tốt đẹp!
 
Tháng 7 - bắt đầu học trở lại!Tự chúc cố lên.
 
Biển muốn lặng mà sóng chẳng yên. Muốn tốt mà không được, muốn vui vẻ mà không xong. Đúng là điên

Thế thì đừng ra biển chơi nữa nhe em.:wall:
 
Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh. mà sao em xa anh, trời vẫn xanh màu "tiền" ^_^
 
Rát và đau là cảm nhận lúc này. Cái bô xe máy đáng ghét, hic hic

Hum nay đi Ba vì đã thu hoạch được những kết quả nhất định.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top