Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
E

eternity

Guest
10/11/08
0
0
0
.
Vô tình biết Em là thành viên của Web này. Mình không phải dân kế toán nên lập nick làm thành viên cũng chỉ vì EM. Lập nick rồi, dành một buổi chiều để tìm và đọc những bài EM viết. Con người EM thật khó hiểu. Có bao nhiêu con người cùng tồn tại trong một con người vậy EM? Biết em lâu rồi mà mãi mình vẫn chưa thể trả lời cho câu hỏi trên.




( Có lẽ vì vậy mà ta yêu EM hơn)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Trưa, lười về nên ở lại cơ quan:friend: Chát chít một lúc rồi nổi hứng chuyển hoạt động.
Mới đầu là vẽ, ối trời, không biết 10 ngón tay của hắn có ngón nào có hoa tay không mà sao vẽ ẹ thế không biết... Xí hoắc. :004:
Sau đó là chơi cờ Carô. Quái lạ, hồi xưa đi học, mình chẳng chơi trò này bao giờ, chỉ toàn làm chân phá bọn bạn, thế mà hôm nay chơi toàn thắng. Chắc chắn hắn nhường mình rồi.
Hừm, mình ghét cái trò nhường nhịn như này ... :wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Trưa, lười về nên ở lại cơ quan:friend: Chát chít một lúc rồi nổi hứng chuyển hoạt động.
Mới đầu là vẽ, ối trời, không biết 10 ngón tay của hắn có ngón nào có hoa tay không mà sao vẽ ẹ thế không biết... Xí hoắc. :004:
Sau đó là chơi cờ Carô. Quái lạ, hồi xưa đi học, mình chẳng chơi trò này bao giờ, chỉ toàn làm chân phá bọn bạn, thế mà hôm nay chơi toàn thắng. Chắc chắn hắn nhường mình rồi.
Hừm, mình ghét cái trò nhường nhịn như này ... :wall::wall::wall:

Em chơi online luôn hả, lúc nào chị em mình chơi nhá, chị cũng thích cờ caro..:friend:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Em chơi online luôn hả, lúc nào chị em mình chơi nhá, chị cũng thích cờ caro..:friend:
Hí hí hí, online chị ạ. Nhưng phải mất gần 15' để kẻ ô vì cả hai đứa ko ai có năng khiếu kẻ vẽ he he he. Đến lúc kết thúc một ván, lười kẻ lại nên chỉ xoá phần mình đã chơi rồi kẻ chèn lên, nói thật nhìn cái bảng caro càng chơi càng ... nham nhở :004:...
Bữa nào chơi nhé chị. Cứ yên tâm là hôm nay em ... ngáp phải ruồi thôi :004:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ha ha ha ... Sáng nay vui quá ... Bỏ bom được một người ... Này, ghi sổ thì cứ ghi nhưng nhớ phòng thủ nhá ... Cẩn thận có ngày tớ cho chít mà không kịp phản đòn đấy :dance2::dance2::dance2::dance2:

======================
13h45:
Có người khoe với mình là có 9 cái hoa tay, thế mà vẽ còn xấu hơn mình ... ha ha ha ...
 
Sửa lần cuối:
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
...........Mùa đông đến, thành phố ngã mình trên những góc phố rêu xanh có nhiều lá vàng đang hồi sinh. Dấu hiệu đầu tiên của mùa đông là những trận gió lạnh nhẹ nhàng thăm viếng từng căn nhà nhỏ, góc phố nhỏ.Phố lắng đọng khi những dãi mưa phùn rây nhẹ, với những du khách đang thưởng ngoạn phố phường . Những nụ cười gần gũi nở trên khoé môi...
Mùa đông cứ thả vào lòng phố một nỗi buồn vương vấn không ai có thể lý giải nỗi tại sao mùa đông ở đây lại buồn đến thế, khó quên đến thế . Để đến nỗi không có một ai khuấy đảo thành phố vốn bình lặng này ngoại trừ những cơn mưa . Những cơn mưa như hờn ghen trút xối xả như kéo theo đó muôn vàn uất ức, sầu tủi .Tất cả như chìm trong sự phẫn nộ của đất trời để một sớm nào đó bỗng hồi sinh . Trời đất cũng linh thiêng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đằm thắm, lắng sâu như thế.Mảnh đất này mách bảo cho con người ta cái chân thực sâu xa, cái thâm trầm kín đáo toát ra từ vạn vật . Và mùa đông chính là lúc tâm trạng con người lan toả thực nhất .
Mùa đông đến, con người sẽ cảm nhận hết những gì sâu lắng, kín đáo mà thiên nhiên ban tặng cho . Đó là những đợt gió mùa,nhẹ nhàng,se lạnh.Tất cả như điểm tô thêm cho mùa đông...Mùa đông còn là mùa của lứa đôi, bàn tay tìm bàn tay che chở chút lạnh đầu mùa, để làm rung lên những con tim đồng điệu tìm về nhau .
Mùa đông xuống phố, một tấm khăn choàng thêm một chút ấm . Chiếc áo ấm mỏng manh ai nhường cho ai mà ấm áp cả một con đường . Trong dòng người tất bật , mưa vẫn giăng đầy, bổng thấy nhớ, thấy thiếu một điều gì đó. Nơi ngày xưa ai đó đã bắt đầu có chút hơi ấm cầm tay, ai đó đã có làn môi ướt trao nhau làm ấm thêm mùa đông ....
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Một ngày dài............
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
"Đời buồn tênh như lỡ một cung đàn..."
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Hà Nội. Ngoài cửa sổ phòng làm việc, những tia nắng cuối cùng trong ngày yếu ớt phủ lấp một mảng tán lá xà cừ phía tây, nó chuẩn bị nhường chỗ cho một màu xanh thẫm của lá, một chút sương mờ mờ đầu mùa và không khí se se lạnh thoang thoảng tới gần. Hôm qua, trời tối nhanh lắm, hôm nay chắc cũng vậy. Phía dưới những âm thanh ù..ù..ồ..ồ..píp..píp... càng lúc càng mau hơn, những chiếc mũ bảo hiểm lố nhố xanh đỏ càng lúc càng dầy hơn....thôi chết! tan tầm, cứ vẩn vơ mãi.. đến giờ đi đón con rồi, về sớm mấy phút không thì tắc đường mấy chỗ như hôm qua 6 rưỡi mới về đến nhà, rõ khổ...
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Chiều về gần đến nhà thì ku cùng cơ quan gọi nheo nhéo bảo quay lên cho nó mượn chìa khóa. Đường dài thườn thượt!
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Sáng nay không muốn ăn gì phóng thẳng xe tới cơ quan , vừa lên tới phòng sếp mời luôn lý cafe sữa :coffee:...chẹp..chẹp .....!!!!!!!!! (chẳng bao giờ mình uống cafe buổi sáng như thế này ). Có lẽ bắt đầu từ hôm nay mình sẽ học uống cafe buổi sáng :talk:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chiều về gần đến nhà thì ku cùng cơ quan gọi nheo nhéo bảo quay lên cho nó mượn chìa khóa. Đường dài thườn thượt!
Hèn gì :057::057::057: .........


===================
Năn nỉ Sếp mới thoát được 3 ngày đi công tác ở vùng sâu vùng xa, phù, may quá :036:. Hôm qua có giấc mơ, thấy tranh luận về ổ C và D, chưa phân thắng bại, vì mình thì cứng đầu còn họ thì ... cứng cổ :dance2::dance2::dance2:
Các bác ơi! Ổ C và ổ D trong máy tính khác gì nhau ạ ????
 
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
Ổ C và ổ D như Nước với Cá.

Trả lời bài [HASHTAG]#6707[/HASHTAG]: Nhìn theo thứ tự sẽ biết đâu là Cá, đâu là Nước.
 
Sửa lần cuối:
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Phù!!!!! mệt quá,người ta bảo mình hãy làm theo sự chỉ bảo của con tim nhưng mà thật sự rất khó.......... phải làm sao đây giờ. Công việc thì nhiều quá, không biết làm gì trước bây giờ.
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Chiều nay sẽ không làm được gì để suy nghĩ về một nơi làm mới , một công việc mới và những người bạn mới ............................Mình sẽ phải làm gì đây ?????????????????
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ốm rồi ... Về nhà thôi ... Mai chắc vẫn chưa dậy nổi quá :047:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều