chán quá anh chị ơi, em ra trường được gần 6tháng rùi.lúc ra trường chưa có việc làm nên đi làm thuê chân tay tại 1 cái xưởng mộc.Nhưng hôm 3/4 vừa rồi cái xưởng mộc nè biến thành 1 cái công ty và ông chủ có bảo em ở lại làm kếtoán cho ổng.và em đã nhận lời..nhưng vì là công ty mới thành lập nên công việc of KT cũng ít.thời gian còn lại ổng kêu em lại làm thợ mộc >.< cứ như vậy hỏi sao em ko chán>.< và biết bao h thì em tay nghề kế toán mới nên.Hôm nay thức dậy chưa kịp ăn uống gì thì có đứa bạn làm kế toán dưới Hà Nội gọi điện kêu em xuống đấy làm cũng ở 1 côngty mới thành lập.Mà hình như vô đấy em làm kế toán trưởng luôn đấy :036: mà vì em chưa biết gì nhiều nên cũng chưa biết phải làm sao đây.em đang băn khoăn và cần anh chị tư vấn cho em, giúp em thoát khỏi cái tình trạng "Chán" ne....Thank anh chị rất nhiều :055: