Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tháng này đã làm vé xe bus đi học,đi làm rồi. ko muốn đi xe máy!
 
"Vini, Vidi, Vici" - Julio Ceasar
Câu này có nghĩa là: Tôi đã đến, Tôi đã thấy và Tôi đã chiến thắng!!!
Hôm nay tôi đã thấy, nhưng chưa đến và không biết có chiến thắng hay không?
 
Nhật ký, ngày... tháng ... năm ...
Hn sao thời gian trôi đi trôi đi nặng nề quá vậy, một ngày thật là dài dài...
hy vọng sẽ không phải là một tuần dài lê thê???
hn ngày 180 ngày em xa anh ôi sao lâu quùa, em thấy nhớ anh vô cùng..
hôm nay ngồi nhìn dòng xe đi lại tấp nấp, như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ theo nó đi vậy , nhưng sao em vẫn thấy thời gian chậm qua bao giờ gặp đc anh? bao giờ... bao giờ anh nhi...???
:022:
 
Thỉnh thoảng xuất hiện thằng "giời ơi"...... lộn cả tiết.
 
Trời lại mưa. Chán ........... :wall::wall::wall:
 
Đầu tuần mà nóng nực bực bội quáaaaaaaaaaaa.
Muốn bẻ một phát cho gãy đôi cái di động, không vì đựoc tặng chắc đáp mấy phát vào tường.
 
Trời lại mưa. Chán ........... :wall::wall::wall:

Chẳng bù cho HN thì đang nóng nực, nắng rát kinh khủng.:wall:
=> Ở đâu có Cóc ở đó có mưa.:022:
 
Đầu tuần mà nóng nực bực bội quáaaaaaaaaaaa.
Muốn bẻ một phát cho gãy đôi cái di động, không vì đựoc tặng chắc đáp mấy phát vào tường.

Xạo pà cố, cho ko thêm một cái di động nữa, cũng đố mà bẻ gãy đôi đc.

Còn đáp vào tường thì 1 nhát là đi roài, cần gì mấy phát :045:
 
Xạo pà cố, cho ko thêm một cái di động nữa, cũng đố mà bẻ gãy đôi đc.

Còn đáp vào tường thì 1 nhát là đi roài, cần gì mấy phát :045:

Máy bà già này là máy gập nên bẻ gẫy đôi đc mà. :012:
 
Đầu tuần mà nóng nực bực bội quáaaaaaaaaaaa.
Muốn bẻ một phát cho gãy đôi cái di động, không vì đựoc tặng chắc đáp mấy phát vào tường.

Phình tĩnh ....phình tĩnh ..... nóng quá nối mụn ....xí lém hehehehehe
 
Trời lại mưa. Chán ........... :wall::wall::wall:

Mưa cũng than mà nắng cũng than :biggrinda

...Tỉnh mình sắp trở thành vùng dịch rồi! chán :043:
 
Mưa cũng than mà nắng cũng than :biggrinda

...Tỉnh mình sắp trở thành vùng dịch rồi! chán :043:

sắp rề nữa .... thành từ hai hum nay rùi .... phen này thịt lợn chắc ....không ai mua ....tranh thủ xin mới được hehehehehe
 
Mưa cũng than mà nắng cũng than :biggrinda

...Tỉnh mình sắp trở thành vùng dịch rồi! chán :043:
Tớ bị mắc bệnh THAN kinh niên mà :066:
Sắp thành vùng dịch à? Cẩn thận nhé ...
 
Lại một đêm mất ngủ nữa rồi ... Mệt mỏi quá tôi ơi ...
 
Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa. Đang làm thì thấy papa gọi, bảo mẹ bị đau bụng, phải đưa đi khám. Lóc cóc bò về nhà, may mà là bệnh cũ tái phát, cái dạ sày chết tiệt nó lại hoành hành. Tưởng hết chuyện, chị lại gọi điện bảo là vừa bị xoè, xe hỏng, may mà người không sao mấy. Lại tự an ủi, thế vẫn còn may chán!!!!!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top