Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hôm nay 28 Tết, vẫn phải lên văn phòng
nhìn nhà webketoan vắng hiu, chắc cả nhà đã được nghỉ Tết rùi
Chúc cả nhà webketoan ăn tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ
Chị còn phải lên hết ngày mai nữa cơ em ơi ... :015:



Khứa! Sao cô Cóc cổ ill hoài, mình mong mãi một cái ốm để nữ tính một tí mà có thấy, ặc... ặc... sặc...(Thế nên sợ bệnh một cái là thành tro quá)
Híc, hôm nay mới đọc được bài này. Đau lòng quá, người muốn khỏe chẳng được, người đang khỏe lại mong ốm .. Bó tòan thân ... :dance2:
 
Tết nhất rùi mà vẫn ngồi đây chán quá....mà có đi làm đâu....
 
Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
 
Càng ở lại thì mình lại càng có nhiều lý do dể ra đi.Bức xúc quá
 
Sắp hết ngày 28. Đi chợ sắm Tết, cái gì cũng đắt. Tính mua mấy cành đào rừng về cắm, vừa đơn giản mà lại đẹp, thế mà lùng cả chợ hoa chỉ lác đác vài cành, hỏi thì được trả lời: Dân xuôi lên mua hết rồi chị ơi. Híc. :047: Chưa nghĩ ra năm nay sẽ chơi hoa gì ... :dance2:
 
Chính xác là ... một người nhớ con và một người nhớ ... bố của con :004:
He he he, có bà chị dâu hiểu mình như thế quả là sướng ... :004::004::004:


===============
Trời trở gió rồi, thế mới giống Tết ... :dance2::dance2::dance2:
 
Đêm nay chó sủa nhiểu quá, không biết là người hay ma ... :047::047::047:
 
Ối ngày 30...

Anh nói với người phu quét đường: Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng.... chia tay!!!
 
Có con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha
hỏi có bao nhiu con cọp??
 
23h, còn 1h đồng hồ nữa là đến giao thừa. Trời mưa nhẹ trong cái rét thấu xương ...
 
Trước Tết khoảng 1 tuần, đã soạn sẵn 1 tin nhắn chúc Tết, dự định sau giao thừa sẽ gửi tặng mọi người.

Nào ngờ giờ cao điểm, gửi mãi không thấy gửi được, nhỡ tay xoá luôn mất tiêu tin soạn sẵn.

Thế là làm lại từ đầu bằng cách: Tặng mỗi người 1 bài thơ Chúc Tết!!!

Cũng may chưa chúc trùng người nào với người nào vì mới tặng được có ....
 
2 ngày Tết buồn, trống trải với những chuyện không vui ...
 
03 Ngày Tết trôi qua thật nhanh, Buồn vui lẫn lộn. Không để lại chút dư âm nào, Nghỉ thêm 02 ngày nữa, mùng 5 lại phải khăn gói quả mướp lên đường. mùng 6 khai xuân, lại bước vào cuộc Trường chinh mới.
 
gì mừ tâm trang vậy em?
Có những chuyện từ trên trời rơi xuống đúng vào những ngày cần phải vui thầy ạ ... Không tránh được, mà còn thêm nặng đầu nặng óc, thêm nghi ngờ mọi thứ, thêm mệt mỏi, thêm sợ hãi ... và thêm những tổn thương ... :047:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top