Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
đang định hú anh Hiệp với chị Cọc tuần sau ra nhậu mà chạy đâu mất tiu :wall::wall:
 
Là thành viên mới, ngày đầu tham gia rất bỡ ngỡ, mong mọi người giúp đỡ để mình nhanh chóng hoà nhập với căn nhà thân thương đầy áp tiếng cừơi này nhe. Chúc cả nhà luôn hạnh phúc và thành công.
 
Muốn làm cho xong việc đi vậy mà oải quá.
Dạo này phong độ xuống cấp trầm trọng, năng suất lao động giảm xuống còn 30%. Kiểu này chắc muốn đi gặp bác sĩ quá ...
F5 F5 F5 F5 ... mãi mà vẫn vậy ...
 
Là thành viên mới, ngày đầu tham gia rất bỡ ngỡ, mong mọi người giúp đỡ để mình nhanh chóng hoà nhập với căn nhà thân thương đầy áp tiếng cừơi này nhe. Chúc cả nhà luôn hạnh phúc và thành công.
Chào bạn, bạn đã "đến đúng nhà và vào đúng phòng" rồi đó...họp thôi...tám giờ tới :004:

Muốn làm cho xong việc đi vậy mà oải quá.
Dạo này phong độ xuống cấp trầm trọng, năng suất lao động giảm xuống còn 30%. Kiểu này chắc muốn đi gặp bác sĩ quá ...
F5 F5 F5 F5 ... mãi mà vẫn vậy ...

Phong độ nhất thời, đẳng cấp vĩnh viễn.
Phong độ bây giờ xuống, mai mốt lên lại :004:
 
Thuế xuống, chóng mặt...out đi típ chút thôi. Chắc die!
 
đang định hú anh Hiệp với chị Cọc tuần sau ra nhậu mà chạy đâu mất tiu :wall::wall:

Tuần sau ra nhậu ở đâu vậy eng ui ???
Được mấy hôm cười thoải mái bi giờ zô đây lại thấy mọi người kiu ka roài
 
.....


Phong độ nhất thời, đẳng cấp vĩnh viễn.
Phong độ bây giờ xuống, mai mốt lên lại :004:

Cảm ơn "cụ" đã động viên. Nhất định ... nhất định .... phải tập luyện thật chăm chỉ để có thật nhiều "gân già" như "cụ".
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn "cụ" đã động viên. Nhất định ... nhất định .... phải tập luyện thật chăm chỉ để có thật nhiều "gân già" như "cụ".

Quả đúng là đẳng cấp vĩnh viễn có 1 không hai, bài viết của Kụ mà lão lại vô chỉnh lại thật hay. Khà khà khà

Quả thật giờ em không như xưa nữa đâu lão ạ, trời trở gió (thới tiết thay đổi) 1 tí cũng nhũng gân thôi. Ẹc ẹc ẹc
 
Quả thật giờ em không như xưa nữa đâu lão ạ, trời trở gió (thới tiết thay đổi) 1 tí cũng nhũng gân thôi. Ẹc ẹc ẹc

Nhõng nhẽo hả ngoại, hôm qua đi ăn đám bị trúng thực "tưởng đêm qua đi vào viện rồi"...khứa...khứa...
 
Nhõng nhẽo hả ngoại, hôm qua đi ăn đám bị trúng thực "tưởng đêm qua đi vào viện rồi"...khứa...khứa...

Ngoại biết 1 mà không biết 10, thường những người xế chiều hay có cái lo nên tôi đã hỏi thăm, làm 1 cuộc khảo sát 1 loạt con gái nuôi của tôi chuyện chồng con của các con gái cưng đã đến đâu rồi nhằm tổng kết báo cáo 6 tháng đầu năm. Khà khà khà
 
Đôi khi mình cũng nên lựa cách nói sao cho khỏi phụ lòng người có nhã ý muốn giúp mình, dù là cái giúp đó không đúng như ý mình mong muốn, có như vậy mới là đạo lý.

"Của cho không bằng cách cho, xem ra của nhận càng khó hơn...khi thể hiện lời cảm tạ"

Bài viết hữu ích mang tính xây dựng - Thanks bạn nhiều.
Nhân đây gởi tặng ngoại 4 ảnh để làm kỷ nghệ

ly1743zgkkz5y44.jpg


46h6kt7trk2qt2a.jpg


a067dsz4r9p1krr.jpg


olud93g7x4gtp97.jpg
 
đang định hú anh Hiệp với chị Cọc tuần sau ra nhậu mà chạy đâu mất tiu :wall::wall:

Chừng mô nhậu ??? :035::035::035:
Nhậu ở mô ???
Odau.gif
Odau.gif
Odau.gif
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top