Mỗi ngày một chuyên mục Spam

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
----
Sau lần này, lucky nghĩ BQT cũng sẽ có 1 cái nhìn thực tế hơn! Mong muốn của Lucky là được học hỏi và chia sẻ trên tinh thần trao đổi và học hỏi chứ không phải là bố thí kiến thức!. muốn có sức mạnh phải có sự đoàn kết nhất trí! BQT quá im hơi lạng tiếng nên nhiều lúc các thành viên cũng ko biết ai là người điều hành thực sự! thiết nghĩ nên có 1 nội quy thắt chặt hơn!. Sức mạnh trước nhất dựa trên sự đồng tâm nhất trí và sau đó là tính kỷ luật. ai cũng giả đò như chấp thuận nhưng thực tế trong lòng họ luôn muốn khắng định mình. Lucky dám khẳng định rằng, nghiệp vụ có thể trau dồi sớm hay muộn, không hỏi được ở đây thì sẽ hỏi được ở chỗ khác (ý kiến khán giả, gọi điện cho người thân, trợ giúp của máy tính) nhưng để có 1 tình đoàn kết nhất trí thì phải có 1 kỷ luật thép. Kỷ luật đó không phân biệt quan to hay dân đen, cống hiến nhiều hay ít (việc cống hiến nhiều sẽ có cách động viên riêng-free vật chất).

Nhân đây anh cũng có đôi lời với chú.
Chú phải nhận thức được rằng đây là trang web phi lợi nhuận nên chú không thể đòi hỏi nhiều hơn được.
Các mod và Smod đều rất bận vì họ có vô khối việc phải làm chứ không rảnh như chú đâu. Nên chú phải tự học hỏi là chính và thông qua đó mới cống hiến được
Còn thành viên thì ai cũng như ai cả thôi. Chẳng có cái điều khoản nào phân biết thành viên vào trước có quyền nhiều hơn vào sau cả. Tất cả đều bình đẳng và đều hoạt động trong sự điều chỉnh của nội qui webketoan.
Trong mỗi con người chúng ta đều tự thân đã có cái gọi là kỉ luật rồi. Thiết nghĩ không nên bàn tới làm gì. Hãy đối xử với nhau như người một nhà thì lúc ấy cái kỉ luật cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Công đồng tạo nên sức mạnh là câu slogan rất hay. Hãy cố gắng làm cho khẩu hiệu này đúng với gì mà chúng ta đều hướng đến. Hãy bỏ qua cái gọi là lợi ích cá nhân để hướng tới tập thể ( câu này nghe chị XuanTham nói hihihi)

Ủa mà sao lan man vậy. Zdụ này ngộ nha, chú luck làm anh lan man quá
Chú luck này chưa già mà đã lẩn thẩn rồi sao.
Muốn góp ý thì đưa qua phần góp ý.
Đây là đại hội của những người spam. Không ai giải quyết cho chú đâu.
Thế nhá. Nào spam tiếp nào bà con ơi :bigok::bigok:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Nhân đây anh cũng có đôi lời với chú.
Chú phải nhận thức được rằng đây là trang web phi lợi nhuận nên chú không thể đòi hỏi nhiều hơn được.
Các mod và Smod đều rất bận vì họ có vô khối việc phải làm chứ không rảnh như chú đâu. Nên chú phải tự học hỏi là chính và thông qua đó mới cống hiến được
Còn thành viên thì ai cũng như ai cả thôi. Chẳng có cái điều khoản nào phân biết thành viên vào trước có quyền nhiều hơn vào sau cả. Tất cả đều bình đẳng và đều hoạt động trong sự điều chỉnh của nội qui webketoan.
Trong mỗi con người chúng ta đều tự thân đã có cái gọi là kỉ luật rồi. Thiết nghĩ không nên bàn tới làm gì. Hãy đối xử với nhau như người một nhà thì lúc ấy cái kỉ luật cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Công đồng tạo nên sức mạnh là câu slogan rất hay. Hãy cố gắng làm cho khẩu hiệu này đúng với gì mà chúng ta đều hướng đến. Hãy bỏ qua cái gọi là lợi ích cá nhân để hướng tới tập thể ( câu này nghe chị XuanTham nói hihihi)

Ủa mà sao lan man vậy. Zdụ này ngộ nha, chú luck làm anh lan man quá
Chú luck này chưa già mà đã lẩn thẩn rồi sao.
Muốn góp ý thì đưa qua phần góp ý.
Đây là đại hội của những người spam. Không ai giải quyết cho chú đâu.
Thế nhá. Nào spam tiếp nào bà con ơi :bigok::bigok:
---------
Anh Trường góp ý..HAY..!.
Chú Lucky xin tiếp thu và sẽ sửa lại mình.
đề nghị Stop tại đây! vì cũng chẳng ai muốn...nữa!
mai em ko Spam ở mục này nữa!...em còn lo chuyện...tìm vợ...!..mới từ chiều tới giờ đã bị mất...mấy chục bài...khổ thân em!!!
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Mỗi buổi tối thôi mà đã tranh luận ghê quá! Theo mình thì chúng ta cũng không nên căng thẳng với nhau quá trên bất cứ quan điểm nào. Vô hình chung tạo nên sự bất đồng không đáng có thậm chí mất đoàn kết trong cộng đồng webkt. Có thể đó chỉ là ảo nhưng các bạn thấy đấy, thế giới ảo cũng làm cho con người ta vui đấy, buồn đấy và cả ức chế nữa đấy. VẬy có cần thiết phải tạo ra sự không thoải mái cho nhau không nhỉ?! Mình chẳng hiểu tại sao lại có sự việc thế này nữa. Xem ra có gì đó bất ổn?????
Mình cũng chỉ mong sao mọi người hãy tham gia vui vẻ nhất là trong Phút nghỉ ngơi này. Bí từ nên viết được có thế thôi! Mong sao khi vào trang này sẽ không phải "căng dây đàn" ra nữa. Thế cả nhà nhé!
Hơi lệch đề một chút mong mọi người thông cảm!
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Mỗi buổi tối thôi mà đã tranh luận ghê quá! Theo mình thì chúng ta cũng không nên căng thẳng với nhau quá trên bất cứ quan điểm nào. Vô hình chung tạo nên sự bất đồng không đáng có thậm chí mất đoàn kết trong cộng đồng webkt. Có thể đó chỉ là ảo nhưng các bạn thấy đấy, thế giới ảo cũng làm cho con người ta vui đấy, buồn đấy và cả ức chế nữa đấy. VẬy có cần thiết phải tạo ra sự không thoải mái cho nhau không nhỉ?! Mình chẳng hiểu tại sao lại có sự việc thế này nữa. Xem ra có gì đó bất ổn?????
Mình cũng chỉ mong sao mọi người hãy tham gia vui vẻ nhất là trong Phút nghỉ ngơi này. Bí từ nên viết được có thế thôi! Mong sao khi vào trang này sẽ không phải "căng dây đàn" ra nữa. Thế cả nhà nhé!
Hơi lệch đề một chút mong mọi người thông cảm!

Khổ thế đấy chị à, đâu ai muốn mất đoàn kết, ức chế, hay căng dây đàn khi có PNN đâu, nếu ai theo dõi thì cũng hiểu một phần nguyên nhân do đâu??? đây cũng là bài học sâu xa đấy chị nhỉ? có lẽ các mod,cũng như các thành viên nên quan tâm hơn đến vấn đề đoàn kết... và... chứ không đàn em vô mà thấy thế ni thì chạy không kịp đâu nhỉ??????,không biết có ai vô PNN nữa không nhỉ, hay ta lập thêm cái nữa đi cho vui nhà vui cửa!!! hehehee
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
không biết có ai vô PNN nữa không nhỉ, hay ta lập thêm cái nữa đi cho vui nhà vui cửa!!! hehehee
Em định "Bình mới rượu cũ" à? Khác gì nhau đâu? Vào mà thấy căng lại ra, ko lẽ lại lập tiếp.
"Thư giãn" ===> giãn quá ===> đứt?
Có khi lập topic "Tạo căng thẳng" nhỉ, có khi topic này lại thành thư giãn đấy.
Căng quá===> giãn====> giãn quá ===> đứt, hehe!
Tóm lại cũng sẽ đứt. Vậy nên hãy coi "thư giãn" ===> "thư giãn" các bạn nhỉ!
(Mình chỉ đùa chút cho vui thôi cả nhà nhé, đừng suy diễn)
Sắp cuối tuần rồi! Vui quá!
Thôi ko viết nữa!
chúc cả nhà vui vẻ!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Thành viên tự chủ! BQT phần đông không can thiệp vào phút thư giãn, ngoài mod được phụ trách phút thư giãn... Có thể nói phần nghiệp vụ BQT làm việc hiệu quả hơn nhiều so với phút thư giãn.

Như lucky nói có vẻ BQT rât thiếu trách nhiệm đúng không? Thế thì xin thưa với lucky, WKT đã tồn tại và phát triển như ngày hôm nay thì nếu thiếu trách nhiệm thì liệu nó còn tồn tại hay không? Ban Quản trị chúng tôi không im lặng, chúng tôi tôn trọng tất cả thành viên, chúng tôi hòa đồng với thành viên, kiến thức của chúng tôi cũng không khá hơn các bạn - cũng phải liên tục học tập bổ sung kiến thức từ mọi điều xung quanh khi có thể... Do đó chúng tôi chỉ có thể nói khi mọi việc đã rõ, không áp đặt, duy ý chí... Nếu bạn gắn bó với diễn đàn bạn sẽ thấy điều đó thôi.

Nếu bạn bắt BQT phải quan tâm ra mặt điều hành thì bạn đã nghĩ sai lắm rồi. Chắc bạn chưa đủ gắn bó để nhận xét điều này đâu, thôi để mình nói quan điểm chung của diễn đàn nhé (không phải quan điểm của BQT) : Diễn đàn Webketoan là tài sản chung cộng đồng thành viên webketoan. Ban quản trị thay mặt thành viên chịu trách nhiệm quản lý và phát triển diễn đàn webketoan.

Có nhiều chuyện rất vô lý cực kỳ mà tại sao cứ cho là chính đáng thế hả các bạn? Các bạn tự 1 lần giải quyết thực trạng của diễn đàn xem sao, rồi các bạn sẽ biết thế nào là quản lý diễn đàn; là phát triển diễn đàn...

Spam rất vui, nhưng spam đúng nơi đúng chỗ, và đừng nghĩ phút nghỉ ngơi chỉ là nơi để spam, phút nghỉ ngơi có giá trị của riêng nó... nhưng giá trị của nó tới mức nào thì tùy thuộc vào mọi người. :dance2:

welcome to Spam Company Limited
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
----
Sức mạnh trước nhất dựa trên sự đồng tâm nhất trí và sau đó là tính kỷ luật. ai cũng giả đò như chấp thuận nhưng thực tế trong lòng họ luôn muốn khắng định mình.

Anh là anh thích thẳng thế này !
:dance2:
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Anh trai ui, thế anh làm Kế toán trưởng hay Giám đốc nhể? Mà nên đổi lại là:

"SPAM JOINT STOCK COMPANY"​

Phát hành cổ phiếu là lên sàn thôi. Mã CP là gì nhỉ? SPA nhé? Giá khởi điểm 10.000vnd cho ổn.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
1. Mỗi người 1 cá tính
2. Cha chung không ai khóc
3. Bản ngã là độc tôn
4. Mật ngọt thì ruồi bu (thông báo luôn là chả ám chỉ ai là ruồi đâu nhá)
5. Tích cực + Ngu dốt = Phá hoại (cái này cũng chả ám chỉ ai luôn)
6. Kể cho bà con nghe về câu chuyện sức mạnh loài kiến:
Loài kiến nhỏ bé như vậy mà chúng có thể mang được cả chiếc lá rất lớn(củ khoai cũng được). Vậy sức mạnh của chúng nằm ở đâu? Nằm ở sức mạnh tập thể (Sức mạnh cộng đồng) chăng?
Theo các nhà khoa học nghiên cứu cụ tỉ: Mỗi con kiến đều cố kéo chiếc lá theo 1 hướng khác nhau mà chúng cho là đúng. Mười con kiến thì lực chia ra làm 10 hướng khác nhau. Tuy nhiên trong số 10 hướng đó sẽ có từng nhóm hướng 1(chỉ có 4 phương, 8 hướng thôi). 10 hướng nên kiểu gì cũng thừa 2 ra con kéo hướng trùng với 8 con kia. Thế là chiếc lá được đưa về với hướng có lực tác động mạnh hơn(chưa chắc đã là đúng hướng).
Đấy câu chuyện về sức mạnh tập thể của loài kiến là thế đấy.
Các bác đừng có cho rằng em ẩn dụ câu chuyện gì ở đây nhé!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
1. Mỗi người 1 cá tính
2. Cha chung không ai khóc
3. Bản ngã là độc tôn
4. Mật ngọt thì ruồi bu (thông báo luôn là chả ám chỉ ai là ruồi đâu nhá)
5. Tích cực + Ngu dốt = Phá hoại (cái này cũng chả ám chỉ ai luôn)
6. Kể cho bà con nghe về câu chuyện sức mạnh loài kiến:
Loài kiến nhỏ bé như vậy mà chúng có thể mang được cả chiếc lá rất lớn(củ khoai cũng được). Vậy sức mạnh của chúng nằm ở đâu? Nằm ở sức mạnh tập thể (Sức mạnh cộng đồng) chăng?
Theo các nhà khoa học nghiên cứu cụ tỉ: Mỗi con kiến đều cố kéo chiếc lá theo 1 hướng khác nhau mà chúng cho là đúng. Mười con kiến thì lực chia ra làm 10 hướng khác nhau. Tuy nhiên trong số 10 hướng đó sẽ có từng nhóm hướng 1(chỉ có 4 phương, 8 hướng thôi). 10 hướng nên kiểu gì cũng thừa 2 ra con kéo hướng trùng với 8 con kia. Thế là chiếc lá được đưa về với hướng có lực tác động mạnh hơn(chưa chắc đã là đúng hướng).
Đấy câu chuyện về sức mạnh tập thể của loài kiến là thế đấy.
Các bác đừng có cho rằng em ẩn dụ câu chuyện gì ở đây nhé!
Hix, anh gọi em là ruồi, là kiến :bigok:
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Nguyên văn bởi PA83
Lâu lâu mới trở lại thăm nhà
Ngơ ngác đi tìm đối đáp xưa
Vào đây mới biết nhà xây mới
Vẫn những anh tài có nọc châm
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Hix, anh gọi em là ruồi, là kiến :bigok:
Có ai thô thiển đến mức bảo ai đó là ruồi là kiến đâu em. Nhưng mà chúng ta là người cả đấy! Ruồi, kiến gì ở đây đâu. Cứ suy diễn là không hay lắm.hehehe!
Hình như TAT rất hay đọc truyện kể về các con vật thì phải. Lại nhớ lại bài gì đó của Miu về 20.10 cũng có một câu chuyện kể về con gì nhỉ - hổ à hay sư tử nhỉ, ko nhớ lắm. Cũng hay:bigok:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Có ai thô thiển đến mức bảo ai đó là ruồi là kiến đâu em. Nhưng mà chúng ta là người cả đấy! Ruồi, kiến gì ở đây đâu. Cứ suy diễn là không hay lắm.hehehe!

Em có tính xấu bẩm sinh là hay "suy bụng ta ra bụng người" :wall: Bởi thế em nghĩ bụng ai cũng giun sán như bụng em cả... :1luvu: Khổ thế đấy ạ! Biết xấu mà cố tật chẳng sao bỏ được.

Mà hình như giang hồ đồn, bệnh ấy lấy vợ, vợ chữa hết ngay ấy ạ... Chả biết giang hồ đồn đúng sai!? Chắc lại hên xui chiếu lệ
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có ai thô thiển đến mức bảo ai đó là ruồi là kiến đâu em. Nhưng mà chúng ta là người cả đấy! Ruồi, kiến gì ở đây đâu. Cứ suy diễn là không hay lắm.hehehe!
Hình như TAT rất hay đọc truyện kể về các con vật thì phải. Lại nhớ lại bài gì đó của Miu về 20.10 cũng có một câu chuyện kể về con gì nhỉ - hổ à hay sư tử nhỉ, ko nhớ lắm. Cũng hay:bigok:

Dạ, iem là iem thích trẻ con nên thích kể chuyện loài vật cho chúng nó nghe (cái này là iem học từ Bà Nội iem). Mượn hình tượng loài vật cho bọn trẻ con dễ hiểu, với lại sinh động, chứ dùng hình ảnh người người với nhau đôi khi phản cảm lắm (ví dụ như câu chuyện Tấm - Cám, Tấm còn độc ác hơn cả Cám vì lấy Cám ra để làm Mắm).
Darwin (sorry nếu em viết sai tên ông này) đã từng nghiên cứu về thuyết tiến hóa thì theo ông chả có loài nào xếp trên loài nào hết cả. Người hay Dòi bọ như nhau (đều là mắt xích quan trọng trong quá trình tiến hóa cả, thiếu loài này chưa chắc đã có loài kia).
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Em có tính xấu bẩm sinh là hay "suy bụng ta ra bụng người" :wall: Bởi thế em nghĩ bụng ai cũng giun sán như bụng em cả... :1luvu: Khổ thế đấy ạ! Biết xấu mà cố tật chẳng sao bỏ được.
Em nghĩ quá đúng, bụng ai mà chẳng có giun sán nhưng mà bây giờ có thuốc tẩy giun hiệu quả lắm,hehe! Mua thuốc về là diệt hết giun sán ngay thôi mà.
Còn lấy vợ về có hết được hay không chị chịu thôi.:freddy:
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Darwin (sorry nếu em viết sai tên ông này) đã từng nghiên cứu về thuyết tiến hóa thì theo ông chả có loài nào xếp trên loài nào hết cả. Người hay Dòi bọ như nhau (đều là mắt xích quan trọng trong quá trình tiến hóa cả, thiếu loài này chưa chắc đã có loài kia).

Loài người xếp trên cả vì người tiến hóa từ động vật, người thi có tình, có lý trí, có ý thức, và tự nhận diện sai lầm của bản thân mình, và có thể nói xin lỗi và cảm ơn, con người thiếu những thứ đó, tức là mặt trái bản năng mạnh hơn thì thành thú đội lốt người??? các nhà nghiên cứu có nói vậy không ta???
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
ngocluyen nói:
Em nghĩ quá đúng, bụng ai mà chẳng có giun sán nhưng mà bây giờ có thuốc tẩy giun hiệu quả lắm,hehe! Mua thuốc về là diệt hết giun sán ngay thôi mà.
Còn lấy vợ về có hết được hay không chị chịu thôi.

Darwin đã từng nghiên cứu về thuyết tiến hóa thì theo ông chả có loài nào xếp trên loài nào hết cả. Người hay Dòi bọ như nhau (đều là mắt xích quan trọng trong quá trình tiến hóa cả, thiếu loài này chưa chắc đã có loài kia).

haha, em là em ít nghĩ cho bản thân em lắm, diệt giun sán thì em đây thừa khả năng, nhưng vì cái thuyết tiến hóa chung ấy nên em không dám làm hại loài nào cả. Cảm ơn anh TAT đã nhắc nhở em thức tỉnh không làm việc xấu như chị ngocluyen nêu...

Chị Ngocluyen xúi ngta làm việc tội lỗi rùi đó nha :dance2:

P/s thấy bài meocung nên phải sửa... Cái đó người ta gọi là "Người đột lốt thú" meocung ạ
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Dạ, iem là iem thích trẻ con nên thích kể chuyện loài vật cho chúng nó nghe (cái này là iem học từ Bà Nội iem). Mượn hình tượng loài vật cho bọn trẻ con dễ hiểu, với lại sinh động, chứ dùng hình ảnh người người với nhau đôi khi phản cảm lắm (ví dụ như câu chuyện Tấm - Cám, Tấm còn độc ác hơn cả Cám vì lấy Cám ra để làm Mắm).
Nhưng em ơi, ở đây toàn người lớn cả thôi, hehehe. Câu chuyện của em dễ hiểu quá đôi khi làm người ta hiểu một cách trần trụi lại không hay lắm.
Darwin (sorry nếu em viết sai tên ông này) đã từng nghiên cứu về thuyết tiến hóa thì theo ông chả có loài nào xếp trên loài nào hết cả. Người hay Dòi bọ như nhau (đều là mắt xích quan trọng trong quá trình tiến hóa cả, thiếu loài này chưa chắc đã có loài kia).
Đó là theo ông Darwin nhưng theo ông khác vẫn có sự sắp xếp thứ tự loài vật đó em. Thế nên người ta mới gọi người là động vật bậc cao. Dòi bọ và người là khác nhau đấy,hehe, ko biết nói thế có sai ko nhỉ.
haha, em là em ít nghĩ cho bản thân em lắm, diệt giun sán thì em đây thừa khả năng, nhưng vì cái thuyết tiến hóa chung ấy nên em không dám làm hại loài nào cả. Cảm ơn anh TAT đã nhắc nhở em thức tỉnh không làm việc xấu như chị ngocluyen nêu...

Chị Ngocluyen xúi ngta làm việc tội lỗi rùi đó nha :dance2:
Nhưng mà em ơi, đôi khi phải đấu tranh để sinh tồn. Em mà tốt bụng thế có ngày giun sán nó giết em,hichic, Về chầu diêm vương nhé!hehehee
Đang nói về cái gì ấy nhỉ! hihihihi
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Loài người xếp trên cả vì người tiến hóa từ động vật, người thi có tình, có lý trí, có ý thức, và tự nhận diện sai lầm của bản thân mình, và có thể nói xin lỗi và cảm ơn, con người thiếu những thứ đó, tức là mặt trái bản năng mạnh hơn thì thành thú đội lốt người??? các nhà nghiên cứu có nói vậy không ta???

Cái đó nói đơn giản là xếp trên cấp độ thông minh.
Cấp độ thông mình thì người ta (các nhà khoa học) thường tính đến kích thước bộ não (Cá Heo có tỷ lệ kích thước Não > Người nên vẫn được xét vào nhóm thông minh ngang với người - có thể nói là hơn ấy chứ).
Nói về lý trí, ý thức thì ai đó đã từng nghiên cứu, theo dõi về tổ chức của loài Mối thì sẽ rõ. Ngày xưa đi học triết, ông thầy giáo có giảng: không được phép dùng từ Xã Hội Loài Kiến, Xã Hội Loài Mối vì chỉ xứng đáng gọi là Xã Hội Loài Người mà thôi.
He he, loài thú (gần đây các nhà Khoa học còn cho rằng Thực vật cũng giao tiếp với nhau) giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của chúng. Xét trên khía cạnh con người ở góc độ loài vật thì cũng chẳng hơn là bao nhiêu.
Người Đức - Đức Quốc Xã tại sao lại diệt chủng dân tộc Do Thái? vì họ cho rằng dân Do Thái thông minh hơn dân Đức.
He he, cỏ cây hoa lá, chim muông thú vật đều có cuộc sống, có lối tư duy của nó. Đừng có đứng trên góc độ này mà coi thường góc độ khác.
Ngày xưa, Bà Nội xới cơm cho iem ăn, iem ăn vãi ra ngoài Bà sẽ mắng: kiếp sau sẽ hóa thành Vịt mò ăn dưới sông suốt ngày thôi. Kiếp sau có hóa thành Vịt không thì iem không biết, nhưng từ đó iem hạn chế ăn cơm vãi vung vãi vẩy ra nhà lắm!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều