Chuyện vui nói lái của ISKATA

  • Thread starter ISKATA
  • Ngày gửi
T

Trầm Ngọc Bình

Guest
31/1/07
20
0
0
TP.Hồ Chí Minh
ÍKATA ơi!
Sea games 24 tới rồi đó,anh đổi đề tài sang viết về thể thao đi, cũng hay lắm đó
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

SANALY

Guest
Em là thành viên mới toanh vừa gia nhập diễn đàn, đi dạo 1 vòng qua các chuyên mục, ghé vào thư giản xem có gì để thư giản không?
Hehehehe, chuyện của bác ISKATA viết cũng vui nhỉ, bác nì chắc cũng vui tính, khi nào có dịp mình phải gặp mặt xem thế nào có dễ thương không chứ?
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Hôm qua, ISKATA ở Đà Nẵng, vào wkt hơi khuya ở tiệm Internet, buồn ngủ nhưng cũng ráng đọc bài, để khỏi buồn ngủ, ISKATA gọi 1 ly CÀ PHÊ ĐÁ để tỉnh táo.
Một lát sau, cô bé chủ quán đem ra 1 ly sinh tố cà chua cắt lát, ngửi thấy thơm thơm ruợu.
ISKATA nói : anh có gọi sinh tố cà đâu em?
Cô bé tươi cười và trả lời : Có mà, bác gọi sao em làm vậy chứ.
ISKATA nói : anh gọi sao?
Cô bé vui vẻ hơn, trả lời : em nghe bác gọi là CÀ PHA ĐẾ. Em cắt lát cà chua và dầm thêm ít rượu trắng nữa đấy bác ạ!
ISKATA :wall:: thôi chết rồi, lại nói lái: CÀ PHÊ ĐÁ lại nói CÀ PHA ĐẾ

Thử thì rất tuyệt, khi nào buồn ngủ, các bạn thử dùng CÀ PHA ĐẾ xem nhé! Rất tuyệt, rất tuyệt!

Tớ cũng vào cái quán đấy nhưng cô chủ quán lại mang ra rượu " Ngọc Dương" mới cay chứ.
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Đi SAPA - LÀO CAI

LÀO CAI

Một lần nhà vua đi lên biên giới phía Bắc, đến một vùng cao, thấy cảnh rất đẹp, núi non hùng vĩ, vua hỏi vùng này vùng nào?
Quan nói đây là thị trấn Sapa. Nhà vua đi tiếp, đến một vùng đất cao, thấy xung quanh toàn cây hoa lài, mọc rất cao. Vua cho hái một ít về uớp với chè khô để uống. Mùi thơm của chè quyện với mùi hoa lài làm vua nhớ những cây lài cao ở vùng biên giới. Vậy là vua cho đặt tên vùng đó là LÀO CAI

:biggrinda

 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
CẢNG CAM RANH
Dạo ấy, quân đội Mỹ tìm kiếm và phát hiện một nơi lý tưởng cho việc làm quân cảng:
Một vịnh nước sâu
Khu vực : Miền Trung Việt Nam
Có dãy núi chắn gió bão, và lắp rada quan sát khu vực
Độ sâu :xấp xỉ 18m

Khi tiến hành xây dựng và lắp đặt, quân đội Mỹ chở qua nhiều thiết bị để lắp rada va máy điện tóan.
Sáu quân nhân , nhà ở Nha Trang, được giao nhiệm vụ đặc biệt bảo quản số thiết bị này, chia làm 3 nhóm thay phiên nhau làm 3 ca.
Trong số thiết bị đó, người Mỹ nói quan trọng nhất là những thanh RAM của máy điện tóan trong hệ thống ra da. Sáu người bàn bạc để giữ bí mật, không cho ai biết mình đang làm gì. Lúc đầu, họ thống nhất nếu bạn bè, người thân hỏi thì nói là đi canh ram tức là đi canh giữ những thanh RAM, sau cũng có người hỏi thêm, ram là cái gì,... Cuối cùng cả 6 người thống nhất là đi CAM RANH.

Cam Ranh có tên từ đó, vùng đất này ngày càng trù phú nhờ người dân phát triền nghề biển và trồng xòai.
------------------
Cam Ranh có cảng quân sự, có sân bay của tỉnh Khánh Hòa, ở đó còn có mỏ cát silic-nguyên liệu sản xuất thủy tinh
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
ISKATA tìm lại câu chuyện nói lái đầu tiên :0frown:

SỰ TÍCH TRÁI DƯA HẤU
Ngày xưa, khi vua Hùng được tin An Tiêm còn sống sót ngoài đảo và phát hiện trái cây mới rất ngon, nhà vua cho lính đem thuyền ra rước về đất liền. Trái cây rất ngon được đặt tên là trái AN TIÊM. Cây AN TIÊM được các quan chọn trồng ở vùng đất tươi tối, ngày nay là Huyên Lập Trạch, tỉnh Vĩnh Phúc, một số cây có trồng trong vườn Thượng uyển. Trái An Tiêm lúc đó là cao lương mỹ vị, chỉ có vua, hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa mới được ăn. Về sau, nhờ trồng ở vùng đất phì nhiêu, cây An tiêm cho nhiều quả, lúc đó các quan trong triều cũng được thưởng thức. Sau một thời gian, các quan phủ, quan huyện, địa chủ cũng được ăn trái An Tiêm nhưng phải bỏ tiền mua rất đắt hoặc phải đổi các vật dụng có giá.
Ở một làng nọ, có một gia đình nghèo, nhà có 3 người: một ông bố già , một anh con trai và một cô con dâu. Trong nhà thừong xưng hô : BỐ, CON, DÂU. Anh con trai phải đi lính bảo vệ đất nước. Ở nhà chỉ còn BỐ, DÂU. Dù nhà nghèo, nhưng khi nghe có trái An Tiêm là cao lương mỹ vị, cô con dâu cũng nhịn ăn để mua cho bố chồng ăn cho biết. Khổ nỗi, vì bố già nên lẩm cẩm, hay quên, ăn rồi mà vẫn nói chưa ăn. và thế là giận con dâu, tuyệt thực.
Chuyện ông già tuyệt thực đến tại quan huyện, quan huyện cho người về tìm hiểu nhưng ông già không nói gì, vẫn nhịn ăn. Quan phủ cũng biết nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng quan tấu trình lên vua Hùng.
Vua cho mời ông già và cô con dâu lên Phú Thọ. Ngày đầu tiên, vua đích thân tìm hiều và hỏi chuyện để tìm nguyên nhân.
Vua hỏi: tại sao lão tuyệt thực?
Ông lão: Muôn tâu tại dâu không mua cho ăn
Cô dâu: Muôn tâu, nhà con nghèo lắm, nhưng có gì ngon, bổ con đều mua cho Bố ăn, có khi con còn nhịn ăn để mua cho Bố.
Nhà vua hỏi mãi cũng chỉ được chứng đó.
Hết ngày thứ nhất, nghỉ. Vua nghĩ phải tìm hiểu kỹ, không thì sẽ oan.
Để tìm hiều, vua sai lính sáng sớm đánh thức ông lão dậy sớm. Vua dự định sẽ bách bộ cùng ông lão trong Vườn Thượng uyển để tìm hiểu. Sau khi uống trà, nhà vua củng ông lão chậm rãi từng bước trong vườn, kể chuyện thời trẻ, chuyện làng quê,...Bất ngờ, ông lão chạy lên phí trước, la lên:
- Đấy, đấy, trái này, nó không mua cho lão ăn. DÂU HỨA, chỉ hứa thôi, không mua cho lão ăn.
Thì ra, là trái An Tiêm trong vườn Thượng Uyển. Nhà vua chau mày nghĩ : sao lão biết được trái này nhỉ?, ắc lão đã thấy. Để cẩn thận , vua sai lính bổ trái An Tiêm chín nhất để vua và ông lão cùng ăn. Bất ngờ, vua hỏi:
-Lão thấy thế nào? có ngon không?
Ông lão nói : Muôn tâu rất ngon, ngon như lần trước.
Nhà vua : À!
Vua hiểu ra , cô con dâu đã ít nhất một lần mua trái An Tiên cho bố chồng ăn.
Trưa hôm đó. trước mặt đông đủ các quan, nhà vua tuyên bố : cô con dâu nhà nghèo rất hiếu thảo, dù nghèo cũng đã mua trái Am Tiêm cho bố chồng ăn. Còn ông lão, vì tuổi già, nên quên, quên luôn cả tên trái cây, chỉ nhớ một điều là DÂU HỨA, không mua.
Cảm kích trước tấm lòng hiếu thảo của cô dâu nhà vua định đổi tên trái An Tiêm thành trái DÂU HỨA, nhưng thấy tên không đẹp lắm, nên đặt tên là DƯA HẤU.
Trái Dưa hấu có tên từ đó. Sau này nước Việt ngày càng phát triền về phí nam, trái Dưa hấu được trồng nhiều ở Huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam); Huyện Bình Sơn, (tỉnh Quảng Ngãi ) và Huyện Cái Bè, Huyện Gò Công( tỉnh Tiền Giang)...
 
Sửa lần cuối:
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Sao không ai viết phụ cho vui nhỉ?
Gửi anh Tiger2774!
Vậy thì topic này nên post bài chậm, mỗi tuần một chuyện.

Dự kiến như sau ,lần lượt các tuần tới như sau :
- Tuần 49/2007 : Chuyện tỉnh Nghệ An
- Tuần 50/2007 : Chuyện tỉnh Ninh Bình (Theo đề nghị của bạn táoxanh)
- Tuần 51/2007 : Chuyện tỉnh Gia Lai
- Tuần 52/2007 : Chuyện tỉnh Quảng Nam
- Tuần 53/2007 : Chuyện tỉnh Đồng Nai
Hết năm 2007

Anh Tiger2774 và các bạn cho ý kiến nhé!
Chân thành cám ơn!
 
Sửa lần cuối:
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Bài đã được sửa lại.
Chúc ISKATA thành công hơn nữa về bài viết của mình.
Thật hay khi được đọc những bài nay.
Cám ơn nhiều và xin cho hỏi có thể tham gia viết bài trong mục này của bạn được không. hihihi
Một lần nữa xin cám ơn
 
Sửa lần cuối:
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
nhắn tin trên WKT anh không trả lời dù anh có online.Thôi, ISKATA tui hơi buồn, và mua vé về Huế lại , nhé.

ISKATA hứa với đội bóng là sáng chủ nhật tuần này (ngày mai) sẽ có mặt để cafe cùng đội bóng rồi mà. Với lại đó là thứ 3 chứ đâu phải hôm nay nhỉ?!

Hi hi,chắc HT ko muốn gặp ISAKA rồi. :talk:
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Đúng như lịch đã có , hôm nay ISKATA kể chuyện tỉnh NGHỆ AN

Thủa trước, ở một thảo nguyên ven biển, người ta trồng cỏ và nuôi những con La, con Lừa. Nhờ đồng cỏ tươi tốt và được chăm sóc kỹ nên La, Lừa phát triển số lượng rất nhanh. Cả vùng rộng lớn đều có La, Lừa vì vậy tên địa danh cũng là tên La Lừa.
Sau đó một thời gian, những con La, con Lừa sinh sản nhanh, số lượng nhiều giẫm nát cả đồng cỏ, cỏ không mọc lên kịp để La Lừa ăn. Để khắc phục , người ta qui họach, chuyển tòan bộ những con La, con Lừa đến một vùng đất khác để nuôi, nơi được chọn có một dòng sông xanh mát quanh năm, đất đại màu mỡ, và dòng sông đó được đặt tên là sông La.
Nói về đồng cỏ, sau khi con La, con Lừa được chuyển đi, đồng cỏ nhanh chóng được hồi phục, địa danh La Lừa cũng được sửa lại tên là huyện Cỏ Lừa
Qui họach rất phù hợp, vừa đảm bảo cho trồng trọt phục vụ chăn nuôi , vừa giữ điạ danh La Lừa thành hai: Sông La, Cỏ Lừa.

Sau một thời gian dài, nhằm phát triển kinh tế , người ta xây dựng sân bay, bến cảng, các khu du lịch ven biển ở huyện Cỏ Lừa
Nhưng nghe tên Cỏ Lừa, nếu viết không dấu, người ta mạo nghĩ là Cò, Lừa, nên hội đồng nhất trí đổi tên :
Cỏ Lừa thành Cửa Lò

Ngày nay là Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.
Quảng cáo xíu các bạn nhé : TX Cửa Lò có nhiều khu du lịch, có bờ biển sạch đẹp bậc top five của Việt Nam, nhiều hải sản ngon : tôm sú, cá mú, ghẹ,... đặc biệt là dịch vụ tắm và cho thuê thuyền thúng về đêm...
 
Sửa lần cuối:
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
...Tên địa danh, tên phủ, trấn, tổng giữ nguyên. Riêng vùng này, ở đây đang nghèo, TRẪM đặt tên là ĐÈO NGANG.

ALÔ ALÔ ! TIN VUI ĐÂY, TIN VUI ĐÂY!

Ở bài 1, có câu chuyện tình Hà Tỉnh, Quảng Bình, vừa rồi ISKATA đi qua hỏi địa danh như trong bài, kể chuyện đó. Các bô lão xác nhận là chuyện xưa như vậy là đúng sự thật, nhưng nay đã khác rồi : dân không còn cơ cực như trước, nên
HỘI ĐỒNG CÁC BÔ LÃO QUYẾT ĐỊNH :

Đổi tên ĐÈO NGANG thành ĐÈO NGHẾCH
nghĩa là ĐANG NGHÈO thành ĐẾCH NGHÈO
:beernow:
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Khi nào đến địa danh Đà Nẵng, Quảng nam thì PM cho Meo nhá, nếu chuyện quá hay thì Meo mời ISKATA ly cafe!! hì hì
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Sao không ai viết phụ cho vui nhỉ?

Thể theo yêu cầu của khổ chủ topic này hôm nay Bao công tôi xin đóng góp một bài để ủng hộ bác ISKATA mong bác có thời gian để sáng tác nhiều tác phẩm bất hủ hơn nữa cho bà con thưởng thức.
Cám ơn bác ISKATA đã cho mượn tí đất để đăng bài này hihi

Ngày xửa ngày xưa có một gia đình nọ sống rất hạnh phúc và họ rất muốn có một người con trai để nối dõi tông đường.
Và trời đã không phụ lòng họ. Người vợ có mang.
Cả hai vợ chồng vui mừng không tả xiết và cùng thông báo với hai họ cùng bạn bè rằng họ sẽ sinh một quí tử. Họ chuẩn bị rất nhiều thứ cho chàng trai sắp chào đời.
9 tháng 10 ngày sau người chồng đưa vợ mình vào bệnh xá (là nhà hộ sinh) để chuẩn bị cho việc chào đời một chàng trai.
Và đây là cuộc nói chuyện của họ.
Người chồng đứng ngoài phòng nói với người vợ đang nằm trong phòng sinh.
- Em ơi con trai của anh đã ra đời chưa.
- Sắp rồi anh ơi..... Ôi nó đã chào đời rồi nhưng ...... là một cô công chúa anh ơi
- Vậy là con gái hả em.
- Vâng là một cô công chúa anh ạ. Anh ơi giờ phải tính sao, tính sao bây giờ anh ơi
- Còn tính sao nữa hả em.
- Tính sao đi anh, phải tính sao bây giờ, anh tính sao đi chứ
- Tính sao gì nữa, thôi đặt tên con là Táo xinh đi
Thế là từ đó trở đi dân số thế giới tăng thêm một người với cái tên là Táo xinh
Lớn lên cô bé càng xinh nhưng vì khiêm nhường nên cô bé tham gia webketoan với cái tên khác đi một tí là Táo xanh :bigok::bigok:

Đó là lý do tại sao webketoan của chúng ta có cái nick là Táo xanh
http://www.webketoan.vn/forum/member.php?u=57839

Xin các bác đọc xong đừng chê cười nhá, hihihihi
Lần sau chưa biết đến bác nào đây hehehe
 
Sửa lần cuối:
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Hay!! hay!!!, HTrường và ISKATA viết điều hay hết.
ISKATA ơi, tăng số lượng bài viết lên đi.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Thể theo yêu cầu của khổ chủ topic này hôm nay Bao công tôi xin đóng góp một bài để ủng hộ bác ISKATA mong bác có thời gian để sáng tác nhiều tác phẩm bất hủ hơn nữa cho bà con thưởng thức.
Cám ơn bác ISKATA đã cho mượn tí đất để đăng bài này hihi

Ngày xửa ngày xưa có một gia đình nọ sống rất hạnh phúc và họ rất muốn có một người con trai để nối dõi tông đường.
Và trời đã không phụ lòng họ. Người vợ có mang.
Cả hai vợ chồng vui mừng không tả xiết và cùng thông báo với hai họ cùng bạn bè rằng họ sẽ sinh một quí tử. Họ chuẩn bị rất nhiều thứ cho chàng trai sắp chào đời.
9 tháng 10 ngày sau người chồng đưa vợ mình vào bệnh xá (là nhà hộ sinh) để chuẩn bị cho việc chào đời một chàng trai.
Và đây là cuộc nói chuyện của họ.
Người chồng đứng ngoài phòng nói với người vợ đang nằm trong phòng sinh.
- Em ơi con trai của anh đã ra đời chưa.
- Sắp rồi anh ơi..... Ôi nó đã chào đời rồi nhưng ...... là một cô công chúa anh ơi
- Vậy là con gái hả em.
- Vâng là một cô công chúa anh ạ. Anh ơi giờ phải tính sao, tính sao bây giờ anh ơi
- Còn tính sao nữa hả em.
- Tính sao đi anh, phải tính sao bây giờ, anh tính sao đi chứ
- Tính sao gì nữa, thôi đặt tên con là Táo xinh đi
Thế là từ đó trở đi dân số thế giới tăng thêm một người với cái tên là Táo xinh
Lớn lên cô bé càng xinh nhưng vì khiêm nhường nên cô bé tham gia webketoan với cái tên khác đi một tí là Táo xanh :bigok::bigok:

Đó là lý do tại sao webketoan của chúng ta có cái nick là
Táo xanh

Xin các bác đọc xong đừng chê cười nhá, hihihihi
Lần sau chưa biết đến bác nào đây hehehe
Táo xanh màu này chứ anh Trường nhờ.Cảm ơn anh bài viết hay lắm.
Cảm ơn anh iskata...có lẽ chờ đợi bài về Ninh Bình hơi lâu anh ạ.tuần 50 ?huhuhu.Anh đổi lại lịch đi...cho em tuần 40 anh nhé!
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Hoan hô anh Hồng Trường!
Đất lành chim đậu!
Đất lành chim đậu!
 
Sửa lần cuối:
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Tính sao gì nữa, thôi đặt tên con là Táo xinh đi

Hi hi, TT bắt lỗi... chính tả chỗ này cái nhỉ. "Tính sao" --> "táo sinh" chứ! :dance2:

Nhưng dù sao cũng fải khen Hồng củ chuối một câu.


Lần sau chưa biết đến bác nào đây hehehe

Lần sau tới Mr Phạm, ISKATA cho phép TT post 1 bài nhé!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA