Chuyện vui nói lái của ISKATA

  • Thread starter ISKATA
  • Ngày gửi
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Lỗi bắt bẻ dành cho bác Trường đây:

Ngày xửa ngày xưa có một gia đình nọ sống rất hạnh phúc và họ rất muốn có một người con trai để nối dõi tông đường.
Và trời đã không phụ lòng họ. Người vợ có mang.
Cả hai vợ chồng vui mừng không tả xiết và cùng thông báo với hai họ cùng bạn bè rằng họ sẽ sinh một quí tử. Họ chuẩn bị rất nhiều thứ cho chàng trai sắp chào đời.
9 tháng 10 ngày sau người chồng đưa vợ mình vào bệnh xá (là nhà hộ sinh) để chuẩn bị cho việc chào đời một chàng trai.

- Đã bảo là "ngày xửa ngày xưa" thì làm gì được gọi là "nhà hộ sinh" hay "bệnh xá" được hở bác??? :bigok:

- Tính sao gì nữa, thôi đặt tên con là Táo xinh đi
Thế là từ đó trở đi dân số thế giới tăng thêm một người với cái tên là Táo xinh

- Người thời xưa thì luôn gọi là "xanh" chứ ko có điều kiện fát âm chuẩn như mình đâu mà "sanh" bác nhỉ?? :bigok:

Khi nào thì tới em đây?? :cool2:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
MỘT NGHỀ THỜI THƯỢNG!

năm 2006 - 2007 và những năm sau nữa là thời thượng của công nghệ truyền hình. Trong đó sự bùng nổ các game show đã đem lại lợi nhuận to lớn của các nhà đài. Các M.C ( người dẫn chương trình) cũng đóng góp không nhỏ cho thành công đó. nhưng ít ai biết hai chữ M.C bắt đầu từ đâu.

Chuyện thế này, hồi đó, lâu rồi, sứ giả nước ngòai sang Viết Nam. Quan bộ Lễ tổ chức đón tiếp và giới thiệu nền văn hóa Viết nam cho sứ giá cùng các quân lính đi theo biết.
Tiết mục đặc sắc nhất là ca cổ, hát chèo. Cô đào chính hát đến 3 bài, quá mệt nhưng sứ giả vẫn còn muốn cô đào biểu diễn. Hết bài 3, cô đào không thể hát tiếp, phải chạy vào cánh gà sau sân khấu.

Sứ giả vẫn muốn thưởng thức tải sắc của cô đào, qua phiên dịch yêu cầu cô đào xuất hiện. Quan bộ Lễ vào thuyết phục, nhưng cô đào quá mệt nói không ra lời, ra hiệu là không thể biều diễn tiếp.
Quan: Thì cứ ra hát được đọan nào hay đọan đó
Cô đào hổn hển : không đựơc quan ơi, không thể hát múa tiếp
Quan : thì cứ ra, sứ giả không chỉ muốn nghe hát mà còn muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp, không hát được thì cứ ra cho y xem.
Sứ giả hình như cũng nghe hiều được 2 từ cuối, biết vậy, phiên dịch nói : cô Đào có tên là EM XY
Cô đào được quan bộ Lễ động viên, nên cũng gắng ra sân khấu, nhưng không hát, ra chào và giới thiếu chương trình tiếp theo, Khi cô bước ra, phiên dịch nói với sứ giả: Cô EM XY lại ra sân khấu theo ý muốn của ngài rồi đấy.
Sứ giả rất vui mừng tỏ rõ trên nét mặt.

Cải cách giáo dục lần 2 : EM XY , người dẫn chưong trình gọi là EM XI, viết tắt trở thành M.C
 
Sửa lần cuối:
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Cảm ơn anh iskata...có lẽ chờ đợi bài về Ninh Bình hơi lâu anh ạ.tuần 50 ?huhuhu.Anh đổi lại lịch đi...cho em tuần 40 anh nhé!
Tuần 40 đã qua lâu rồi em!

Theo đề nghị , ISKATA kể chuyện tỉnh NINH BÌNH của táo xanh
-----------------------------------------------------------------------

Đinh Bộ Lĩnh , trứơc khi lên ngôi vua là vị tướng tài ba, đánh đâu thắng đó, nên đựơc tôn vinh là BÁCH THẮNG VƯƠNG ( thông tin này trên VTV).
Sau khi dẹp được lọan 12 đạo quân, Ông tổ chức lễ Khải hòan, mừng chiến thắng. Phân tích những nhân tố giúp ông thắng giặc, ngòai công sức của tòan quân, tòan dân, ông đánh giá cao vai trò của lực lương thông tin tuyên truyền mà biểu tượng là những chiếc loa. Chính nhờ những chiếc loa này mà quan - quân - dân thống nhất mục tiêu đánh giặc.

Hôm tổ chức lễ, dân chúng các nơi tụ tập đông đủ, lực lượng tuyên truyền và những chiếc loa biểu tượng được xếp vào vị trí trang trọng.
Buổi lễ bắt đằu được mấy phút thì lời nói của tướng quân BÁCH THẮNG VƯƠNG không còn vang xa nữa, hỏi ra thì do hư loa.

Cuối cùng, với sự nỗ lực khắc phục của bộ phận kỹ thuật và sự cảm thông của dân chúng trong niềm vui chiến thắng, buổi lễ cũng thành công tốt đẹp.

Địa danh nơi tổ chức hỏi ra chỉ là một bãi bằng bên cạnh dãy núi Tam Đảo trùng điệp, vì vậy BÁCH THẮNG VƯƠNG nói vùng này được đặt tên là HOA LƯ
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Cải cách giáo dục lần 2 : EM XY , người dẫn chưong trình gọi là EM XI, viết tắt trở thành M.C

Có cả vụ cải cách giáo dục lần 2 nữa hả bác?? :lol::eyepop::alcon:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Tuần 40 đã qua lâu rồi em!

Theo đề nghị , ISKATA kể chuyện tỉnh NINH BÌNH của táo xanh
-----------------------------------------------------------------------

Đinh Bộ Lĩnh , trứơc khi lên ngôi vua là vị tướng tài ba, đánh đâu thắng đó, nên đựơc tôn vinh là BÁCH THẮNG VƯƠNG ( thông tin này trên VTV).
Sau khi dẹp được lọan 12 đạo quân, Ông tổ chức lễ Khải hòan, mừng chiến thắng. Phân tích những nhân tố giúp ông thắng giặc, ngòai công sức của tòan quân, tòan dân, ông đánh giá cao vai trò của lực lương thông tin tuyên truyền mà biểu tượng là những chiếc loa. Chính nhờ những chiếc loa này mà quan - quân - dân thống nhất mục tiêu đánh giặc.

Hôm tổ chức lễ, dân chúng các nơi tụ tập đông đủ, lực lượng tuyên truyền và những chiếc loa biểu tượng được xếp vào vị trí trang trọng.
Buổi lễ bắt dằu được mấy phút thì lời nói của tướng quân BÁCH THẮNG VƯƠNG không còn vang xa nữa, hỏi ra thì do hư loa.

Cuối cùng, với sự nỗ lực khắc phục của bộ phận kỹ thuật và sự cảm thông của dân chúng trong niềm vui chiến thắng, buổi lễ cũng thành công tốt đẹp.

Địa danh nơi tổ chức hỏi ra chỉ là một bãi bằng bên cạnh dãy núi Tam Đảo trùng điệp, vì vậy BÁCH THẮNG VƯƠNG nói vùng này được đặt tên là HOA LƯ
Ôi !!! Cảm ơn anh nhiều nhiều...một câu chuyện thú vị về sự ra đời của cái tên cố đô Hoa Lư NB.:angel:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội

Hi hi, TT bắt lỗi... chính tả chỗ này cái nhỉ. "Tính sao" --> "táo sinh" chứ! :dance2:

Thì gọi là từ đồng âm mà.
Với lại gọi Táo sinh thì sợ mọi người nhầm lẫn là Táo đang sinh thì khổ hihihi nên đọc đồng âm nhưng nghĩa khác hoàn toàn cho mọi người khỏi bị nhầm lẫn khi đọc bài hihi

- Đã bảo là "ngày xửa ngày xưa" thì làm gì được gọi là "nhà hộ sinh" hay "bệnh xá" được hở bác???

Cái từ nhà hộ sinh được để trong ngoặc đơn, có nghĩa là nó chỉ có giá trị giải thích cái từ bệnh xá mà thôi.
Chứ cũng biết ngày xưa chưa có bệnh viện hay Từ Dũ gì cả hihihi, nên dùng từ "bệnh xá" cho nó thông dụng và dễ hiểu hihi

Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho bài viết của tớ.
Từ các bài sau tớ sẽ cố gắng tiếp thu và hoàn thiện hơn nữa để tránh các sai sót.

Cám ơn các bạn đã đọc, đóng góp và cổ vũ nhiệt tình
HT tớ hứa sẽ có nhiều bài viết hơn nữa để đáp lại sự quan tâm của các bạn cũng như sự của khích lệ ISKATA
Chân thành cám ơn rất nhiều
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Tuần 40 đã qua lâu rồi em!

Theo đề nghị , ISKATA kể chuyện tỉnh NINH BÌNH của táo xanh
-----------------------------------------------------------------------

Đinh Bộ Lĩnh , trứơc khi lên ngôi vua là vị tướng tài ba, đánh đâu thắng đó, nên đựơc tôn vinh là BÁCH THẮNG VƯƠNG ( thông tin này trên VTV).
Sau khi dẹp được lọan 12 đạo quân, Ông tổ chức lễ Khải hòan, mừng chiến thắng. Phân tích những nhân tố giúp ông thắng giặc, ngòai công sức của tòan quân, tòan dân, ông đánh giá cao vai trò của lực lương thông tin tuyên truyền mà biểu tượng là những chiếc loa. Chính nhờ những chiếc loa này mà quan - quân - dân thống nhất mục tiêu đánh giặc.

Hôm tổ chức lễ, dân chúng các nơi tụ tập đông đủ, lực lượng tuyên truyền và những chiếc loa biểu tượng được xếp vào vị trí trang trọng.
Buổi lễ bắt dằu được mấy phút thì lời nói của tướng quân BÁCH THẮNG VƯƠNG không còn vang xa nữa, hỏi ra thì do hư loa.

Cuối cùng, với sự nỗ lực khắc phục của bộ phận kỹ thuật và sự cảm thông của dân chúng trong niềm vui chiến thắng, buổi lễ cũng thành công tốt đẹp.

Địa danh nơi tổ chức hỏi ra chỉ là một bãi bằng bên cạnh dãy núi Tam Đảo trùng điệp, vì vậy BÁCH THẮNG VƯƠNG nói vùng này được đặt tên là HOA LƯ

Ặc..ặc...hồi xưa mình nhớ xài LOA miệng mà, sao mà hư được nhở?
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Sao không ai viết phụ cho vui nhỉ?
Gửi anh Tiger2774!
Vậy thì topic này nên post bài chậm, mỗi tuần một chuyện.

Dự kiến như sau ,lần lượt các tuần tới như sau :
- Tuần 49/2007 : Chuyện tỉnh Nghệ An
- Tuần 50/2007 : Chuyện tỉnh Ninh Bình (Theo đề nghị của bạn táoxanh)
- Tuần 51/2007 : Chuyện tỉnh Gia Lai
- Tuần 52/2007 : Chuyện tỉnh Quảng Nam
- Tuần 53/2007 : Chuyện tỉnh Đồng Nai
Hết năm 2007

Anh Tiger2774 và các bạn cho ý kiến nhé!
Chân thành cám ơn!

Cho Bình Định quê Thanh 1 bài đi...ISKATA
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hôm nay Bao công tôi lại có một bài mong cô bác đọc xong đừng chê trách nhá hehehhe

Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên gọi là Mỵ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỵ Nương được vua cha yêu thương rất mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng.

Một hôm có 2 chàng trai đến xin ra mắt để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, là chúa của miền non cao, tuấn tú và tài giỏi khác thường - chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi -. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận miền biển Đông là chúa của vùng nước thẳm, tài giỏi cũng không kém - gọi gió, gió đến, hò mưa, mưa tới - Chàng này tên gọi là Thủy Tinh.

Hùng Vương băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các bô lão vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương phán rằng:

- Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước - sính lễ là :
CÀNG CỦA CÁC LOẠI TÔM VÀ CUA, đầy đủ các mẫu càng thì được rước dâu về.

Sáng sớm hôm sau, Thủy Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về thủy cung.

Sơn Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương. Sơn Tinh dùng phép màu bốc từng quả đồi, di chuyển từng dãy núi mọc cao mãi cao mai, Mục đích là mọc cao lên đến tận trời, làm thủng cả bầu trời do Nữ Oa ngày xưa dày công vá trời.

Thủy Tinh cũng không phải loại xoàng, hô mưa, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, làm thành những cơn lũ quét với mục đích làm sập cả núi, không cho núi cao đục thủng bầu trời.

Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm sâu, không năm nào Sơn Tinh không làm phép dâng núi cao lên để đục thủng bầu trời, nhưng năm nào Thủy Tinh cũng gọi mưa tạo lũ để quét cho núi sập xuống hòng ngăn cản Sơn Tinh.

Bạn nào ở gần các vùng có nhiều núi non như Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La thì đều biết năm nào cũng có lũ quét làm sập bùn, đất, đá. Đó chính là lúc Sơn Tinh và Thủy Tinh đang ... oánh nhau đấy.

Người đời sau truyền tụng rằng đây là cuộc tình tuyệt đẹp giữa Chàng Thủy Tinh tài giỏi và cô công chúa thông minh, và truyền thuyết gọi đây là cuộc tình MẪU CÀNG - Vì sính lễ cưới hỏi là mẫu các loại càng cua và tôm.

Kết quả của cuộc tình MẪU CÀNG này là một cô công chúa chào đời và được đặt tên để ghi nhớ chuyện tình MẪU CÀNG đẹp như mơ này. - Tên của cô công chúa đó là...... MÃNG CẦU

Lớn lên công chúa MÃNG CẦU càng xinh đẹp và cô tham gia Webketoan với cái nick là MÃNG CẦU nhưng vì sợ các mem phía Bắc không hiểu MÃNG CẦU là quả gì và sợ họ nhầm lẫn với quả MÃNG CẦU xiêm của Thailand nên công chúa bèn đổi nick là NAA (quả mãng cầu người miền bắc gọi là quả Na, còn người miền Nam gọi quả Na là trái mãng cầu )

Từ đó webketoan có một mem nữ có nick là NAA
:bigok::bigok::bigok:

Chẳng biết lần sau đến bác nào hỉ :friend:
 
Sửa lần cuối:
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Anh trai giỏi quá, tiếp tục phát huy đi anh, tiếp tới đến anh cà nhà chị Na anh nhé.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Hoan hô bác hồngtrường:luxhello:. Đọc bài viết của bác em thấy....mê rồi đấy, hôm nào bác cho em xin 1 bài nhé.:deal:
Gửi anh ISKATA: Lịch của năm 2007 cũng đã kín, sang 2008 anh sắp xếp BẮC GIANG vào tuần thứ bao nhiêu hả anh để em về thảo bản báo cáo lên Thành Phố chuẩn bị tinh thần...:alcon::alcon::alcon:
 
Sửa lần cuối:
Lostly

Lostly

Trung cấp
Xin ké một câu chuyện nhé!
Ngày xửa ngày xưa vào vào thời Lý lúc đó vua Lý Thái Tổ nằm mộng thấy một con rồng vàng cứ giương nanh nhe vuốt cất cánh bay lên trời thì lại bị sa xuống, nhìn xuống thì ra đuôi rồng bị mắc kẹt vào mấy hòn đảo nhỏ. Vua giật mình tỉnh dậy truyền quan Thái sử đến kể rõ sự tình rồi xem xem điều đó ứng vào điềm gì. Quan Thái sử bèn tâu rằng điều đó ứng vào điềm nước nhà Hưng vượng nhưng vì khí đất không hợp nên chưa thể vẫy vùng như rồng gặp mây nên cần phải thiên đô khỏi Hoa Lư.
Nhà vua vẫn băn khoăn chưa dứt vì rời bỏ khỏi mảnh đất các bậc tiên vương để lại là một việc lớn bèn bí mật nhờ các vị quan lễ bộ tìm cách gọi hồn tiên vương . Tiên vương hiện về phán rằng “ con cứ đi tìm đến nơi nào gặp được mảnh đất có cây đa hồng thì xuôi theo hướng Đông khoảng 40 dặm là nơi thế rồng cuộn hổ ngồi có thể định đô được”. Nói xong hồn tiên vương vuốt râu cười khà khà rồi thăng mất.
Nhà vua liền phái quân tỏa ra bốn phương tám hướng đi tìm nhưng không ở đâu thấy có cây đa hồng nào cả. Cứ như thế một thời gian dài, đến năm 1099 sau rất nhiều công sức nhà vau liền quyết định thân chinh đi kinh lý, ngài đi đi mãi nhưng cây đa hồng vẫn cứ như bóng chim tăm cá. Một ngày kia khi chiều về bảng lảng đoàn người ngựa của nhà vua đi đến một vùng đất xa lạ nơi chẳng có núi đồi chỉ có một dòng sông cạn trơ trọi đáy. Mệt mỏi nhà vua bèn ra lệnh hạ trướng dừng chân. Đêm đó nhà vua bồn chồn không yên nghĩ ngợi hồi lâu nhìn ra trời đã tang tảng sáng... ngài bèn thả bộ đi ra ngoài trướng hổ. Theo lệ thường buổi sáng đầu bếp nhóm lửa để nấu cơm sáng cho mọi người, ngài nhìn ngắm xung quanh chợt thấy hiện lên trên nền trời mờ xa hình dáng một cây cổ thụ đứng vươn thẳng ngạo nghễ trên một khoảng trống rộng lớn tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp. Bất chợt nhà vua ngửi thấy mùi khét nhìn quanh thì ra gần đó có một nồi cơm đang bốc khói nghi ngút do người đầu bếp ngủ quên. Ngài bèn la lên “ Khê ....Khê” nghe thấy vua la mọi người bèn chạy lại nhưng nhà vua ngạc nhiên khi thấy mọi người đều đồng thanh la to “h..oooồng đa hồng .....” nhà vua quay lại và chợt sững sờ. Nổi bật trên nền ban mai là một cây cổ thụ hồng rực theo ánh mặt trời buổi sáng, ngài bất giác cũng la theo “ Hồng Đa”, “Đa Hồng”. Khi đến gần cây cổ thụ thì càng bất ngờ hơn nữa khi chi chít là các búp đa màu hồng nhạt bao phủ trên toàn cây đa. Ngài sung sướng bèn theo lời tiên vương đi tiếp theo hướng đông khoảng 40 dặm và truyền các quan cận thần tiến hành xem thế đất. Đến năm 1010 ngài quyết định thiên đô từ Hoa Lư về vùng đất là kinh thành Thăng long tức Hà Nội ngày nay. Khi nhà vua mất cây đa nọ tự nhiên cũng héo là bật rễ mà chết,câu chuyện trên được truyền tụng và vùng đất đó được gọi là Hồng Đa nhưng do để cây đa chết sợ vua hỏi tội nên người ta nói lái sang là “HÀ ĐÔNG” nay là thành phố thuộc tỉnh Hà Tây. Để kỉ niệm nguyên nhân mà mà vua và mọi người nhìn thấy cây đa màu hồng người ta đặt tên cho nơi có bếp cơm bị cháy là làng “ LA KHÊ” các địa danh trên còn tồn tại đến ngày nay.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Thien Thanh_ nói:
Lần sau tới Mr Phạm, ISKATA cho phép TT post 1 bài nhé!

Ngày Xửa ngày xưa, có một anh chàng nọ suốt ngày dùi mài kinh sử, ko giao lưu, tiếp xúc với bên ngoài nên đã lớn tuổi mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân.

Một hôm, anh ta đi chơi lạc đường vào rừng thì gặp một cô gái đang trồng hoa hường, ko biết duyên kỳ ngộ thế nào, nợ nhau kiếp trước ra sao, nhưng chỉ một lần gặp gỡ, họ nên duyên vợ chồng.

Hai vợ chồng nọ sống với nhau rất hạnh phúc. Người chồng rất yêu thương vợ và trân trọng Gia đình nhỏ của mình. Nhưng tuổi đã chín chắn nên ông rất mong mỏi có một đứa con. Họ cùng nhau sống tốt, cầu nguyện. Và trời đã không phụ kẻ có lòng.

Một tối mùa xuân đẹp trời, trong bữa ăn ở căn nhà nhỏ quen ấm cúm, người vợ thông báo tin vui.
9 tháng 10 ngày sau, oe oe oe, người mẹ trẻ hạ sinh một đứa trai kháu khỉnh, bụ bẫm, mặt mũi khôi ngô (nhưng tiếc là da hơi ngăm đen).
Ông bố vui mừng khôn xiết, gọi điện về thông báo cho ông bà nội, ngoại, nghe tiếng mẹ hỏi qua điện thoại:
- Vợ con sinh sao rồi?!
Người đàn ông muốn nói với Mẹ mình là bọn con rất hài lòng về đứa con trai, nhưng vì quá cảm động, run run trong hạnh phúc, người bố nói qua ống nghe:
- Con hồng dài, hồng dài .
Bà Nội nghe vậy, liền thông báo với ông nội: “cháu tên là hồng dài”.
Ông nội vốn là một nho sỹ, nghe tên hồng dài thấy chưa vừa lòng nên đặt lại tên cho cháu theo tiếng hán là Hồng Trường, tên này cũng gợi nhớ lại kỷ niệm lúc hai người gặp nhau - cô gái đang trồng hường
Về sau, hồng trường theo nghiệp kế toán và tham gia diễn đàn mình với nick Hồng Trường.


Hồng Trường nhìu lần được mời tham gia clb bóng đá, đi offline, anh cũng gật gà nhưng lần nào cũng viện mọi lý do để thoái thác. Mọi người, nhất là đội trưởng tiger đều cười chú.
Mặt khác, tính cách của Hồng Trường thẳng thắn, thấy đâu là fang đó, ngay cả Thien Thanh_ cũng thêm vạn phần cười chú. Nhưng mọi người trong diễn đàn quý Hồng Trường nên tế nhị, ko nói thẳng ra, mà thường nhắc lái HT bằng cách gọi “củ chuối


Cũng bật mí thêm là trong diễn đàn, Hồng Trường rất quý Thien Thanh_, nên muốn đặt một cái gì đó liên quan đến Thien Thanh_ trong hồ sơ của mình, song TT lại ko đội trời chung với HT. Nên HT đã dùng từ lái lại. Bởi vậy, HT mới lấy niên hiệu là Bao Thanh Thiên.
 
Sửa lần cuối:
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hai câu trên đều sai, vì cháu ngọai của vua không phải là công chúa

Cám ơn các bạn đã cho ý kiến. :thumbsup:
Cám ơn ISKATA đã góp ý.
Nhưng vì Thủy Tinh là vua vùng sông nước nên lúc này mãng cầu vẫn là con vua mà. Nên gọi là công chúa cũng không sao nhỉ hihihihi

Hôm nay xin phép lấn sân của đồng chí ISKATA một tí mong đồng chi thông cảm hihi

Ai trong chúng ta cũng biết Microsoft là 1 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phầm mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin.

Tháng 3/2005, Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft, được Nữ Hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ danh dự. Là một công dân Mỹ nên ông không thể để danh hiệu “Sir” nên Bill Gates đã gắn “KBG” (Knighthood by Queen Elizabeth II) đằng sau tên của mình.

Nhưng hình như chưa ai từng nghe giai thoại về ông chủ Microsoft tên Bill Gates này.
Câu chuyện là thế này.

Lúc anh chàng Bill Gates còn trẻ, tính tình phóng khóang và rất thích phưu lưu, Một hôm chàng trai quyết định làm một chuyến phưu lưu và địa điểm là một tỉnh duyên hải vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc nước Việt Nam

Ngày ấy Bao công tôi cũng còn trẻ và được lệnh dẫn thêm vài thủ hạ để tháp tùng chàng trai Bill Gates này đi tham quan vùng đất sông nứơc đó. Vừa tham quan vừa kết hợp khai phá và trồng trọt giúp bà con địa phương.

Vùng đất này lúc ấy còn hoang sơ vắng vẻ lắm “ Dưới sông sấu lội trên bờ cọp um” vì vậy chàng trai này thích lắm, vừa thích vừa tỏ ra khoái chí vô cùng

Bill Gates được huấn luyện tham gia chèo xuồng, giăng lưới, chài cá hoặc be mương tát cá..... những con cá nước ngọt tươi rói, hoà mình vào nếp sông dân dã của người dân miền sông nước, được thưởng thức những làn điệu dân ca mượt mà qua loại hình Đờn ca tài tử,

Càng thích thì lại càng mê mẩn, Vì vậy chàng trai bèn có một quyết định táo bạo. Đó là tách khỏi đoàn và tự hòa mình và thiên nhịên hoang dã để cảm nhận hết vị hương đồng gió nội này.

Thế là chàng trai khóac hành trang và âm thầm tiến vào rừng một mình. ==> Sáng ngủ dậy Bao công tôi mới biết chuyện heheheh :wall::wall:

Thật là một sai lầm. Vì một người xa lạ đi vào rừng như thế sẽ rất nguy hiểm cho dù đây là người đàn ông thông minh siêu phàm.

Bao công cho thủ hạ đi tìm. Tìm cả hơn một ngày trời, cũng không thấy cái ông Bill Gates kia đâu. Cuối cùng nhờ người dân địa phương báo rằng có một ông mắt xanh mũi lõ đang nằm ngất bên bờ suối. Bao công tôi khi mang được ông Bill Gates này về và lập tức trả về nước luôn. Heheh :wall:

Để kỷ niệm chuyến đi tuyệt vời này, và cũng là cám ơn sự đóng góp của đoàn chúng tôi cho nhân dân địa phương nên nhân dân trong vùng gọi vùng đất mà Bill Gates đi lạc và nằm ngất ở đấy là vùng đất Bill lạc. Người địa phương phát âm nôm na là BIÊU LẠC.

Vì ngại sau này ông BILL GATES này vì xấu hổ không dám ghé thăm vùng đất này nữa nên người dân thống nhất đọc trại đi thành
BẠC LIÊU

Cũng cần nói thêm vài nét về tỉnh Bạc Liêu nhỉ:

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc duyên hải vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Phía bắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía đông bắc giáp tỉnh Sóc Trăng, tây bắc giáp Kiên Giang, tây và tây nam giáp Cà Mau, đông và đông nam giáp biển với 56 km bờ biển. Tỉnh lỵ hiện nay là Thị xã Bạc Liêu, cách Thành phố Hồ Chí Minh 280 km.
 
Sửa lần cuối:
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Chuyện lịch sử 3 in 1
Chuyện tỉnh LONG AN NGÀY XƯA KHÔNG CÓ TÊN GỌI!

Ngày xưa, khi khai canh, khai khẩn vùng đất Nam Sài Gòn này, có 2 dòng họ, họ nào cũng cho họ mình khai khai canh, khai khẩn. Sự việc tiến đến chia đất đai. Hai dòng họ chia nhau từng thửa đất. Thửa cuối cùng rất rộng lớn, đất đai màu mỡ, trồng nhãn năng suất cao, đem lại lợi ích kinh tế lớn nên không họ nào chịu nhường. Hậu quả tất nhiên phải đến cho một sự tranh chấp kéo dài khi mà hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh: hai bên thù hằn nhau. Chính tại thửa đất màu mở đó đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả, đâm chém giữa hai dòng họ. Sự việc đến tai chúa Nguyễn Phúc Chu, Chuá quyết định trong hai dòng họ ai theo chủ trương hoà bình, không có tư tưởng thù hằn mới được vào ở thửa đất đó. Và cũng để ghi nhớ thửa đất thù hằn, chúa cho đặt tên vùng này là Thửa Thù. Sau này (sau khi đọc hết phần II), địa danh này được đổi thành Huyện Thủ Thừa.

Lại nói vể vùng đất này, cuối thế kỷ 17( vào khoảng năm 1695- 1699) một viên tướng nhà Minh tên là Mạc Cửu, bất phục triểu đình nhà Thanh, đã cùng quân lính dùng thuyền xuôi nam về phía biền Nam Việt (Nuớc ta lúc đó tên là Nam Việt), đầu tiên xin tạm trú ở đảo Hoàng Sa, nhà Nguyễn chấp nhận, thâu nạp, được chúa Nguyễn lúc đó là Minh Vương ((1694-1725)-Nguyễn Phúc Chu cho phép ở lại một thời gian, sau đó cho về vùng đất cuối cùng, phiá tây Nam nước Việt lập nghiệp.

--------------------------------------------------
Trong thời gian này, quân Hồng mao (nước Anh) do tướng Allen Catchpole và 200 binh lính với 4 thuyền chiến, chiếm đảo Côn Lôn. Chúa Nguyễn cử Cháu gọi chúa bằng cậu là tướng Trương Phúc Phan cùng kết hợp với Mạc Cửu lập mưu đánh chìm 2 tàu, bắt được 2 tàu kéo về đất liền.
Xem trong hồ sơ, tài liệu của quân Anh, điạ danh Thửa Thù không có tên địa danh, mà người Anh tạm ghi là vùng đất nhãn (longan) do trồng nhãn nhiều. Xem xét hồ sơ và bản tấu của quan, chúa thấy cũng nên sửa lại tên địa danh: Huyện Thửa Thù đổi thành huyện Thủ Thừa.


Là vị chúa bài ngoại, chúa nhất định không chịu tên tỉnh là đất nhãn như người Anh ghi, sửa lại : LONGAN thành LONG AN
( Tiếng Anh : longan là nhãn)

-----------------
Bài viết này là chuyện vui, nhưng liên quan đến huyện Hoàng Sa, Chúng ta hãy lên tiếng:
HOÀNG SA là quần đảo của Việt Nam, đã có từ thời Nhà Nguyễn ( thế kỷ 16- 17)
 
Sửa lần cuối:
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hôm nay nhân cơ hội Bao công tớ và bác Tiger có tranh luận về loại hình nghệ thuật có tên là Chầu văn hay tên là Trầu văn.
Bao công tôi lại mạn phép chế ra bài này mong các bạn đọc xong cho ý kiến hihihi

"Hát văn, còn gọi là "chầu văn" hay hát bóng, là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam.
Đây là hình thức lễ nhạc trong nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tứ phủ, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Hát văn có xuất xứ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ"

Vì vậy tên chính xác của loại hình nghệ thuật này phải gọi là Chầu văn mới chính xác.

Nhưng Bao công tôi xin diễn giải theo cách nghĩ của mình heheh

"Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng miền núi yên bình nọ đột nhiên xuất hiện một con trâu rất kì lạ.
Mình của nó có các đốm trắng đen giống như ngựa vằn rất kì lạ nên người ta gọi nó là trâu vằn.

Con trâu này hung dữ và húc chết biết bao nhiêu là súc vật và hăm dọa đến sự bình yên của con người nên dân làng bèn lập kế để tiêu diệt con trâu vằn hung bạo này.
Bao nhiêu trai tráng khỏe mạnh đều lần lượt xung trận nhưng đều thất bại.

Mọi người lo sợ vì không tài nào diệt được mối họa này.
Cuối cùng có một cô gái xin đi tiêu diệt con trâu vằn hung dữ này. Các bô lão chấp nhận vì thật ra cũng chẳng còn cách nào khác.

Khi giáp mặt con trâu vằn hung dữ kia. Cô gái mảnh mai nhẹ nhàng ngồi xuống và cất tiếng hát. Lạ thay con trâu khi "phê" tiếng hát xong bèn vào đi thẳng vào rừng và không phá làng phá xóm nữa.

Vì thấy tiếng hát có tác dụng mạnh đến thế và cũng để không cho con "trâu vằn" kia quay lại làm hại dân làng nên các bô lão mời cô gái dạy lại cho các cô gái khác trong bản và lưu truyền từ đời này cho đến đời sau.

Lời bài hát có thể được thay đổi nhưng tiết tấu thì như nhau và các bô lão quyết định đặt tên cho lọai hình nghệ thuật này là hát " TRÂU VẰN" nhưng để tránh phạm húy nên đọc trại lại thành hát "TRẦU VĂN".

Truyền từ đời này qua đời khác nên không tránh khỏi việc "tam sao thất bản" nên cho đến bây giờ người ta vẫn gọi là hát CHẦU VĂN


Nghe xong đọan tự chế này của Bao công thì mọi người sẽ biết tại sao Bao công tôi gọi nó là trầu văn nhá.
Và phải nói thật là thường thì người ta vẫn gọi là Chầu văn nhưng không phải ai cũng biết cái từ trầu văn nó xuất phát từ đâu và khi nào :banana::banana:

Vì thay đổi loại hình từ nói lái nick chuyển sang nói lái tên của các loại hình nghệ thuật nên chắc là sẽ có nhiều sai sót.
Các bác xem rồi cho ý kiến để Bao công tớ hoàn thiện nhá.
Cám ơn nhiều hehehhe :leapfroga:leapfroga
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Lại nói vể vùng đất này, cuối thế kỷ 17( vào khoảng năm 1695- 1699) một viên tướng nhà Minh tên là Mạc Cửu, bất phục triểu đình nhà Thanh, đã cùng quân lính dùng thuyền xuôi nam về phía biền Nam Việt (Nuớc ta lúc đó tên là Nam Việt), đầu tiên xin tạm trú ở đảo Hoàng Sa, nhà Nguyễn chấp nhận, thâu nạp, được chúa Nguyễn lúc đó là Minh Vương ((1694-1725)-Nguyễn Phúc Chu cho phép ở lại một thời gian, sau đó cho về vùng đất cuối cùng, phiá tây Nam nước Việt lập nghiệp.


Các bạn spam nhiều quá, có lẽ ISKATA phải tăng cường số bài viết chuyên mục NÓI LÁI này mới được.
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Tỉnh Gia Lai - KonTum

Hồi đất nước mới thống nhất, có 2 vị, một vị Sư, và một vị Thầy ở đồng bằng lên Tỉnh Gia Lai KonTum (Hồi đó Gia Lai - KonTum còn chung một tỉnh) , định sẽ lập chùa để tu ở ẩn. Lúc đầu, Sư và Thầy phải kiếm kế sinh nhai bằng cách làm quản lý vườn cà phê, tiêu, rừng cao su cho các chủ đất.
Thầy ở phía KonTum, còn Sư qua Gia Lai.
Không may mắn cho Sư và Thầy, hai năm liên tiếp khô hạn, mất mùa.

Thầy ở KonTum bị ông chủ đuổi.
Vùng đất Thầy quản lý được đạt tên là Sa Thầy
(nay là huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum)

Sư ở Gia Lai cũng không hơn gì,
nhưng nể Sư, ông chủ chỉ phê bình, khiển trách,
Chê Sư và cho tiếp tục quản lý tiếp.
Địa danh đó cũng được người dân đặt là Chê Sư.

May mắn thay, những năm sau đó,
mưa thuận gió hoà, được mùa, bội thu.
Ông chủ rất vui mừng cám ơn Sư.
Và đổi địa danh Chê Sư thành Chư Sê.
(Huyện Chê Sư - tỉnh Gia Lai nằm dọc quốc lộ 14)

-------------
Chuyện trên chỉ là giả thuyết của ISKATA,
vì 2 tỉnh Gia Lai- KonTum trước đây là 1,
Sa Thầy, ắt phải có Chê Sư chứ.
Các bạn có ý nhất trí vậy không?
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA