Chuyện vui nói lái của ISKATA

  • Thread starter ISKATA
  • Ngày gửi
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Như thế mới đúng. Chia? bạn đọc, thấy đã nhận được bao nhiêu nụ cười rồi?

Mời dự đóan: Sắp tới viết về địa danh ở Tp HCM, mời các bạn dự đóan, từ khóa của chuyện nói lái ở Tp HCM là gì?
Ai đóan đúng ý của ISKATA, sẽ được ISKATA mời cafe nếu ở Đà Nẵng, Huế, Tp HCM hoặc được tặng quà (nếu ở các tỉnh thành khác)
Em đóan là Hốc Môn hay Thủ Đức. 1 trong 2 :eek:know::food-smil
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Mình đoán địa danh tiếp theo là CỦ CHI

:biggthump :biggrinda

Hoan hô chị Pía, đúng òi đó! Hôm nào anh Ít sẽ mời chị xuống địa đạo Củ chi uống cà phê với sắn luộc (khoai mì).

Vùng đất này quả là có nhiều giai thoại. Xuất xứ của cái tên cũng có nhiều phiên bản khác nhau, mỗi ngành đều có một giả thuyết khác nhau về nguồn gốc địa danh này.

Sau đây là lời kể của một cao niên trong nghề sinh vật cảnh (lưu ý là giả thuyết của cụ này hoàn toàn khác với các cụ làm bên giới tính học), xin vắn tắt thế này:

Rằng vào thời loạn lạc, tin đến tai nhà vua là có quân biệt kích của đối phương hoạt động rất mạnh ở vùng này, nhà vua liền cho quân đến nơi đó thị sát. Quân thị sát đến thì thấy đây thực sự là vùng đất lành chim đậu, nhưng thật kỳ lạ là chỉ có nhõn một loài chim cu. Thôi thì đủ loại, cu trắng, cu đen, cu to, cu nhỏ, con thức con ngủ, con đậu con bay, kín khắp một vùng đất lạ. Yên tâm, quân thị sát về bẩm báo nhà vua rằng vùng đất này không có giặc nào cả, chỉ có cu thôi. Chỉ Cu?! nhà vua vừa mừng vừa ngạc nhiên. Thấy vùng đất này chưa được đặt tên hành chính, nhà vua cho đặt tên là Củ Chi.

Sau dạo đó vùng đất Củ chi được người dân đến khai khẩn. Chim cu ngày một ít dần vì bị bắt làm mồi nhậu. Một số người yêu sinh vật cảnh, yêu gia cầm cảnh thì bắt về nuôi để thưởng thức tiếng gáy.

Hàng năm, cứ dịp xuân về, nơi đây lại mở hội thi chim để nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ môi trường. Hội thi chim thu hút rất đông người hưởng ứng, từ nam phụ lão ấu. Người có chim dự thi đa phần là các cụ cao niên, sống qua ít nhất sáu bảy chục mùa cúm gà. Hội thi có những luật lệ rất nghiêm, chẳng hạn như quy định: Các cụ đến thi chim phải xếp hàng ngay ngắn, cụ nào chim bé thì đứng trước, cụ nào chim to đứng sau, nghiêm cấm các cháu sờ chim các cụ...
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Hoan hô chị Pía, đúng òi đó! Hôm nào anh ISKATA sẽ mời chị xuống địa đạo Củ Chi uống cà phê với sắn luộc (khoai mì).

Sau đây là lời kể của một cao niên trong nghề sinh vật cảnh (lưu ý là giả thuyết của cụ này hoàn toàn khác với các cụ làm bên giới tính học).

Hoan hô HienMQ ! Cụ này có vẻ như tên là Hòai Linh nhỉ? Cố gắng up 1 đọan video clip HỘI THI CHIM thì hay nhẩy !
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
ISKATA cám ơn chị Pear, Gấu trắng, HienMQ đã trở lại với mục nói lái vui này.
Cám ơn hơn cả là HienMQ, đã góp 1 bài viết nói lái rất hay về quê hương Củ Chi Thành Đồng mà nhiều người vẫn thường nghe.

Nội dung dự đóan vẫn được tiếp tục, vì ISKATA sẽ viết những chuyện bất ngờ, những từ khóa chưa ai nghĩ ra, chưa ai viết và chưa ai từng kể, nên cũng chưa ai từng được nghe. Vì vậy những chuyện sưu tầm sẽ không phải là kết quả đúng với ISKATA.

Bổ sung thêm :
Tuần này : Tp HCM
Tuần sau : Tp Hà Nội

Mời các bạn dự đóan và tham gia viết chuyện nói lái cho topic thư giản này ngày một nhiều bài thú vị.
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
49
VN
Nguyên văn bởi Pear59
Mình đoán địa danh tiếp theo là CỦ CHI
Hoan hô chị Pía, đúng òi đó! Hôm nào anh Ít sẽ mời chị xuống địa đạo Củ chi uống cà phê với sắn luộc (khoai mì).

Vùng đất này quả là có nhiều giai thoại. Xuất xứ của cái tên cũng có nhiều phiên bản khác nhau, mỗi ngành đều có một giả thuyết khác nhau về nguồn gốc địa danh này.

Sau đây là lời kể của một cao niên trong nghề sinh vật cảnh (lưu ý là giả thuyết của cụ này hoàn toàn khác với các cụ làm bên giới tính học), xin vắn tắt thế này:

Rằng vào thời loạn lạc, tin đến tai nhà vua là có quân biệt kích của đối phương hoạt động rất mạnh ở vùng này, nhà vua liền cho quân đến nơi đó thị sát. Quân thị sát đến thì thấy đây thực sự là vùng đất lành chim đậu, nhưng thật kỳ lạ là chỉ có nhõn một loài chim cu. Thôi thì đủ loại, cu trắng, cu đen, cu to, cu nhỏ, con thức con ngủ, con đậu con bay, kín khắp một vùng đất lạ. Yên tâm, quân thị sát về bẩm báo nhà vua rằng vùng đất này không có giặc nào cả, chỉ có cu thôi. Chỉ Cu?! nhà vua vừa mừng vừa ngạc nhiên. Thấy vùng đất này chưa được đặt tên hành chính, nhà vua cho đặt tên là Củ Chi.

Sau dạo đó vùng đất Củ chi được người dân đến khai khẩn. Chim cu ngày một ít dần vì bị bắt làm mồi nhậu. Một số người yêu sinh vật cảnh, yêu gia cầm cảnh thì bắt về nuôi để thưởng thức tiếng gáy.

Hàng năm, cứ dịp xuân về, nơi đây lại mở hội thi chim để nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ môi trường. Hội thi chim thu hút rất đông người hưởng ứng, từ nam phụ lão ấu. Người có chim dự thi đa phần là các cụ cao niên, sống qua ít nhất sáu bảy chục mùa cúm gà. Hội thi có những luật lệ rất nghiêm, chẳng hạn như quy định: Các cụ đến thi chim phải xếp hàng ngay ngắn, cụ nào chim bé thì đứng trước, cụ nào chim to đứng sau, nghiêm cấm các cháu sờ chim các cụ...

Ối giời ... mình thấy ISKATA hay nói lái nên muốn thử xem ISKATA lái như thế nào với địa danh này thôi :bigok: thế mừ cũng có một sự tích thật ly kỳ .

Cảm ơn HienMQ :ladiesman
 
B

binhminhhanoi

Guest
26/12/07
31
0
0
hà nội
ISKATA cám ơn chị Pear, Gấu trắng, HienMQ đã trở lại với mục nói lái vui này.
Cám ơn hơn cả là HienMQ, đã góp 1 bài viết nói lái rất hay về quê hương Củ Chi Thành Đồng mà nhiều người vẫn thường nghe.

Nội dung dự đóan vẫn được tiếp tục, vì ISKATA sẽ viết những chuyện bất ngờ, những từ khóa chưa ai nghĩ ra, chưa ai viết và chưa ai từng kể, nên cũng chưa ai từng được nghe. Vì vậy những chuyện sưu tầm sẽ không phải là kết quả đúng với ISKATA.

Bổ sung thêm :
Tuần này : Tp HCM
Tuần sau : Tp Hà Nội

Mời các bạn dự đóan và tham gia viết chuyện nói lái cho topic thư giản này ngày một nhiều bài thú vị.
Sang tuan nay anh ra HN, em tham gia ngay./.
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Trong những năm 90, một khu dân cư qui hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh ở Tp HCM, đó là Khu Mê Công. Khu Mê Công với vành đai là các đường An Dương Vương, Kinh Dương Vương, Xa lộ Đại Hàn và Tỉnh lô 10, nay thuộc P.An Lạc, Q. Bình Tân.

Tên là vậy nhưng ít ai biết tên đó xuất hiện từ đâu.
Hồi đó, có một hội các chị em, theo trường phái độc thân, tụ tập Đại hội, và cuối cùng quyết không ở chung với khu dân cư có vợ có chồng nữa. Họ chọn một khu đất chưa có ai ở , đến đó dựng lều ở và sửa tên hội là hội KHÔNG MÊ CU.
Từ đó ai cũng gọi địa danh đó là KHÔNG MÊ CU.

Khi qui hoạch người ta đổi thành KHU MÊ CÔNG
 
Sửa lần cuối:
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Năm 1946, Hiệp ước sơ bộ giữa Nhà nước ta và Pháp bị Pháp trở mặt. Thực dân Pháp quay laị Miền Nam theo đường thuỷ, vào cảng Bason. Để bào toàn lực lượng ta phải rút quân lên vùng Chiến khu D, đầu tiên là vùng Lái Thiêu (Bình Dương).

Hai bên giằng co nhau ở hai bên Sông Bé. Quân Pháp ở phiá bây giờ là P. Thạnh Lộc, Quận 12. Quân ta ở Lái Thiêu. Hai bên tấn công nhau bằng pháo và lựu đạn.

Hoả lục của Pháp có : lựu đạn, canông
Hoả lực của ta yếu hơn: chỉ có súng thần công, bắn đạn đồng.

(Có người viết thành thơ :
"Quân Pháp lựu đạn, ca nông
Quân ta có súng thần công, đạn đồng")

Nhưng rồi đạn đồng cũng hết, Các chiến sỹ nảy sinh sáng kiến dùng các bình gốm sứ, hũ sảnh, lu quấn với rơm, đốt lửa rồi phóng. (Lái Thiêu là nơi sản xuất nhiều sản phẩm đồ gốm này).
Đến đoạn này thì Pháp PHÓNG LỰU, ta PHÓNG LU
Quân Pháp bị bất ngờ, bỏ chạy. Quân ta chiến thắng. Địa danh ven sông đó được đặt tên là PHÓNG LU
Sau này, người ta làm cầu bắt qua sông ở đây, mới đổi tên thành PHÚ LONG.
------------------------------------------------------------------------
Lưu ý các bạn : Cầu Phú Long là một trong 13 cây cầu ở Tp HCM được liệt vào danh sách " SẬP BẤT CỨ LÚC NÀO" đã 5 năm, nhưng dự toán xây mới vẫn còn trên bàn giấy. Hiện đã cấm xe ôto, chỉ cho xe máy, xe thô sơ đi qua.
 
Sửa lần cuối:
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Tuần tới ISKATA nghỉ phép, vô SG chơi, nên viết tiếp 3 chuyện luôn nhé.

HÀ NỘI : Tên một xã ở ngoại thành !

Hồi đó, nhưng năm 1984- 1988, ở nội thành có hai vợ chồng không lo làm, chỉ lo đánh đề, tham gia cá độ. Gia sản để lại bán tuốt, ra đê ở. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, lại tiếp tục độ, độ mãi, rồi lại thua. Cuối cùng tìm đến một vùng đất ngoại thành để ở. Hai vợ chồng nghĩ nếu theo đường cũ sẽ không biết tìm đâu ra chỗ ở, nêu quyết chí làm ăn,trồng rau, hoa và bưởi.

Kinh tế ổn định, để nhớ mà bỏ đề , đóm, độ , vợ chồng đặt chổ mới với địa danh là xóm ĐỘ MÃI.

Sau này nhiều người khác đến ở nên dân cư ngày càng đông. Để con cháu không đoái hoài đến huyện đề đóm độ. Cả xóm nhất trí đổi tên thành xóm ĐẠI MỖ. Nay là Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Phiá tây Hà Nội:beer:
 
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
40
QT-SG
Quả là một loạt bài viết quá hay, hôm nay mới được đọc
 
phuonganh251084

phuonganh251084

Guest
7/11/06
124
0
0
HN
Bác ISKASA ơi !
Bác ở tận Huế, mà biết rõ Đại Mỗ cơ đấy.
Em đọc hết đến đây mới thấy thật thân quen
Cảm ơn các bác có những câu chuyện về các địa danh
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Trong những năm 90, một khu dân cư qui hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh ở Tp HCM, đó là Khu Mê Công. Khu Mê Công với vành đai là các đường An Dương Vương, Kinh Dương Vương, Xa lộ Đại Hàn và Tỉnh lô 10, nay thuộc P.An Lạc, Q. Bình Tân.

Tên là vậy nhưng ít ai biết tên đó xuất hiện từ đâu.
Hồi đó, có một hội các chị em, theo trường phái độc thân, tụ tập Đại hội, và cuối cùng quyết không ở chung với khu dân cư có vợ có chồng nữa. Họ chọn một khu đất chưa có ai ở , đến đó dựng lều ở và sửa tên hội là hội KHÔNG MÊ CU.
Từ đó ai cũng gọi địa danh đó là KHÔNG MÊ CU.

Khi qui hoạch người ta đổi thành KHU MÊ CÔNG

Chết cười với cái bài này của bác. :banana:
Phục bác này thật luôn. Thế mà cũng nghĩ ra :wall:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Sao lâu quá không thấy bác ISKATA phun châu nhả ngọc nữa nhỉ ?
Chờ đọc bài của bác như nắng hạ chờ mưa.
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Sao lâu quá không thấy bác ISKATA phun châu nhả ngọc nữa nhỉ ?
Chờ đọc bài của bác như nắng hạ chờ mưa.

Đúng là hết địa danh để viết rồi, từ tỉnh, huyện, xuống xã rồi còn đâu nữa. Ráng viết thêm, anh Hồng Trường đừng cười nhé.

Ngày đó, cách đây hơn 34 năm, một gia định thích xem phim Bao Thanh Thiên. Thích đến độ người phụ nữ ao uớc được sinh một đứa con hao hao nhân vật chính trong phim cũng được. Thế là đi Chùa cấu khấn cả mấy tháng trời. Cuối cùng, một đêm, Bà ngủ mơ thấy Ông Bụt bảo sang bên gốc cây Bông cao ( bên đó có nhiều cây bông) của nhà hàng xóm, cây này do Cô Hường trồng ( Người hàng xó tên Hường) thấy bông rơi xuống thì nhặt để dưới gối ngủ sẽ đạt uớc nguyện.

Bà mẹ nghe lời, sáng hôm sau sang đứng dưới gốc cây bông cao và làm như lời Bụt dạy.

--------------------------------------
ISKATA đói bụng, đi ăn về viết tiếp nhé
--------------------------------------
Sau 9 tháng 10 ngày, Bà mẹ sinh được 1 bé trai kháu khỉnh, nhưng nghĩ mãi không biết nên đặt nick name gì: Bông Cao hay là Hường Trồng, cuối cùng bà đặt 2 nick :
Nếu ở WKT: Hồng Trường
Nếu ở DKT : Bao Công
Nghe đâu anh đó hiện đang quản lý KPP, chắc tên là Bao Công.:beer:
 
Sửa lần cuối:
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
hè hè bác này thế mà cũng xuất khẩu thành văn được.
OK em cũng đi ăn cơm rùi chiều em phang một bài phụ bác mới đựơc.
Chúc bác ăn cơm ngon heheh
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Đúng là hết địa danh để viết rồi, từ tỉnh, huyện, xuống xã rồi còn đâu nữa. Ráng viết thêm, anh Hồng Trường đừng cười nhé.

Ngày đó, cách đây hơn 34 năm, một gia định thích xem phim Bao Thanh Thiên. Thích đến độ người phụ nữ ao uớc được sinh một đứa con hao hao nhân vật chính trong phim cũng được. Thế là đi Chùa cấu khấn cả mấy tháng trời. Cuối cùng, một đêm, Bà ngủ mơ thấy Ông Bụt bảo sang bên gốc cây Bông cao ( bên đó có nhiều cây bông) của nhà hàng xóm, cây này do Cô Hường trồng ( Người hàng xó tên Hường) thấy bông rơi xuống thì nhặt để dưới gối ngủ sẽ đạt uớc nguyện.

Bà mẹ nghe lời, sáng hôm sau sang đứng dưới gối cây bông cao và làm như lời bụt dạy.
Sau 9 tháng 10 ngày, Bà mẹ sinh được 1 bé trai kháu khỉnh, hiện đang quản lý KKP.

---------------
ISKATA đói bụng, đi ăn về viết tiếp nhé
Khâm phục bác luôn, bác ơi tiếp tiếp nưã đi.:flower1:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Phụ bác ISKATA một bài nào heheh

Tương truyền vào thời xa xưa có tục lệ mỗi địa phương đều phải cống nạp lên triều đình những đặc sản mà địa phương mình có.

Có một vùng đất khô cằn sỏi đá nhưng lại có một đặc sản thuộc hàng bậc nhất. Đó là nghêu sò ốc hến.

Vùng đất này có một nơi mà hến sống rất nhiều, và mỗi năm đều cống nạp lên triều đình món hến này. Vì vậy vùng đất này được đặt tên là BÃI HẾN

Triều đại thay đổi, thời gian qua nhanh, biển xanh hóa nương dâu, BÃI HẾN ngày xưa cũng thay đổi theo, to hơn dài hơn và .. ít hến hơn.

Sau này người ta không còn gọi là BÃI HẾN nữa mà gọi là BẾN HẢI

Sông Bến Hải là một con sông tại Miền Trung Việt Nam. Sông này bắt nguồn từ dãy Trường Sơn và chảy dọc theo vĩ tuyến 17° Bắc từ tây sang đông rồi đổ ra biển ở Cửa Tùng. Bến Hải là một địa danh ở thượng lưu sông, nên tên sông Bến Hải lấy từ địa danh này.

Sông Bến Hải chảy được trên dưới 80 km thì gặp sông Sa Lung từ hướng tây bắc đổ vào. Hai con sông hợp lưu chảy tiếp ra biển Đông, qua một làng ở bờ bắc có tên là Minh Lương nên được gọi là sông Minh Lương. Thời Minh Mạng, do phải kiêng huý vua nên cả tên làng và tên sông đều đổi thành Hiền Lương. Cây cầu nằm không xa ngã ba sông cũng mang tên Hiền Lương.

Con sông trên vĩ tuyến 17 có tổng chiều dài chừng 100 km, nơi rộng nhất khoảng 200 m, là ranh giới giữa hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị. Hiệp định Genève quy định giới tuyến phi quân sự tạm thời ở đây.

Về tên sông, có thuyết nói là địa-danh nguyên gọi là "Bến Hói". "Hói" là tiếng địa-phương nghĩa là dòng sông nhỏ. Vì vậy "Bến Hải" là đọc trại từ "Bến Hói".

Nhưng thật ra truyền thuyết đã không chính xác, đúng ra nó xuất phát từ BÃI HẾN mới đúng hehehe
 
phuonganh251084

phuonganh251084

Guest
7/11/06
124
0
0
HN
Trưa nào cũng được đọc thế này thì buổi sáng làm việc mệt mấy cũng tiêu tan !
Sao lại có những con người đầu óc thật phong phú...
Lại 1 lần nữa cảm ơn những con người thật tuyệt.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Trưa nào cũng được đọc thế này thì buổi sáng làm việc mệt mấy cũng tiêu tan !
Sao lại có những con người đầu óc thật phong phú...
Lại 1 lần nữa cảm ơn những con người thật tuyệt.

Phải gọi là nhưng con người có đầu óc phu phóng chớ :dance2:
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Sông Hàn !

Ở đất Quảng có câu:
Đất Quảng Nam chứ mưa đã thấm
Rượu hồng đào chưa nhắm đã say

Vì vậy:
Có 2 vợ chồng gặp nhau trên WKT, trong dịp hưởng tuần trăng mật ở Quảng Nam - Đà Nẵng, tình cờ phát hiện ra tên một dòng sông.

Rượu hồng đào nổi tiếng là rươụ rất ngon, rất đậm đà của xứ Quảng. Rựơu ngon và có màu hồng đào nên rượu có tên là rượu hồng đào.


Thật ra, rượu ngon thì đúng là rất ngon, nhưng ngon hơn , đặc biệt hơn và có màu hồng là vì sau khi nấu rượu bằng nguồn nước có nguồn gốc từ sông Thu Bồn, người ta ngâm vào đó những con Hào đồng (con Hào ở ngoài đồng), nên rượu có tên là Hồng Đào.



Nói về dòng sông Thu Bồn, chảy về xuôi, đến đoạn gặp sông Gia Vu, sau khi qua mấy cánh đồng, qua mấy rặng tre ở Điện Bàn, sông Gia Vu hợp với sông Cổ Cò ở Cẩm Lệ. Đến đây, dòng sông trong xanh tự dưng đổi sang hồng, vì vậy dòng sông từ đó đổ ra biền có tên là Sông Hàn.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA