Tớ đã từng thi và phỏng vấn techcombank , thi ngân hàng hàng hải , thi và phỏng vấn acb , seabank ...sau 1 thời gian dài học nghiệp vụ ở học viện ngân hàng , đọc lòi mắt 1 ít sách + mua thêm 3 quyển test IQ về ngâm cứ + 2 quyển phỏng vấn chuyên nghiệp+ngâm cứ thêm mấy web như web này này tớ rút ra 1 điều rằng ...ko có gì là đáng sợ cả ...kể cả đi phỏng vấn ..ấy cứ cố gắng mặt trơ trán bóng vào , nghiệp vụ vững chắc , kiến thức sâu rộng 1 chút , ăn nói sắc sảo 1 chút và đừng để bọn phỏng vấn nó bẻ chữ =win .Có cách đi đến thành công khó khăn và cũng có khách đi dễ dàng hơn .Cách khó khăn là phải nghiên cứu kỹ càng và trong thời gian dài , làm việc cật lực trong 60h mỗi tuần hoặc hơn hàng chục năm.Hi sinh cuộc sống vui tươi hiện tại với hy vọng vào cuộc sống tương lai dễ chịu hơn.Tìm cách làm những điều khác thường với cái giá phải trả khác thường , để có được kết quả khác thường.
Tớ đã đọc được rất nhiều bạn type về sự thất bại , nhưng để có được thành công mọi người còn phải thất bại nhiều.Điều quan trọng là không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình .Hãy cố gắng các bạn nhé .Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình..