Ở bất kì 1 ngành nghề nào ở VN này đều có hiện tượng tiêu cực hết. Ngành ngân hàng k ngoại lệ và thậm chí còn khá nhiều. Ngân hàng thuộc nhà nước hay cổ phần cũng như nhau cả thôi em à. Vào rồi mới biết. Con em cháu cha nhiều như quân nguyên. Nhưng họ vẫn là những người làm được việc. Đừng nghĩ chạy chọt, con em là kém cỏi, họ hơn ta là có một số điều kiện thuận lợi hơn thôi. Nếu ta đc điều kiện như họ thì cũng k bao giờ ta từ chối đúng k em?Thế nên có ngân hàng nào tuyển vị trí phù hợp với mình thì mạnh dạn nộp hồ sơ thôi. Chị đảm bảo với em: cơ hội luôn đến với mình nếu k ngừng nỗ lực phấn đấu( kinh nghiệm nhìn từ bạn bè chị. Các bạn ấy tự thi đỗ vào các ngân hàng rất nhiều,ngân hàng nhà nước có, TMCP cũng có). Nếu nhà em có điều kiện có 1 suất ngoại giao mà k quá tốn kém về mặt tiền bạc để vào các ngân hàng đầu tư, ngoại thương, công thương thì cũng k nên từ chối. Vì những ngân hàng này có những ưu điểm của riêng nó
Chúc em may mắn và sớm thành công nhé.