Những người thích đùa

ketoancon nói:
Ông chồng tức quá cãi lại: Hmm, từ lúc tôi theo bà về Black house, cạo râu cũng không thấy đường mà cạo nữa! :lol:
Bà vợ ngơ ngác, ko biết nên hiểu và làm như thế nào cho đúng ý ông chồng đây!?
 
lannhu nói:
Bà vợ ngơ ngác, ko biết nên hiểu và làm như thế nào cho đúng ý ông chồng đây!?

Thì ... cạo màu đen đi , thay bằng màu khác . Thế là xong !
 
AQ. nói:
Thì ... cạo màu đen đi , thay bằng màu khác . Thế là xong !
Bác này sao kinh nghiệm quá nhở?!:wall:
 
Nếu không thay mà để cái Origin Colour thì vừa đỡ tốn - vừa mộc miên hơn :lol:
 
:0frown:

Valentine ngại đến nhà
Trăng thanh gió mát hay ra đê ngồi
Chocolate ngọt bờ môi
Hai người một mảnh chia đôi chén cùng
:cheesebur

lắm khi mộc mạc thật
 
Một quý bà trung niên muốn căng da mặt để có diện mạo của tuổi trẻ. Bà ta muốn bác sĩ làm một lần và đẹp mãi mãi. Bác sĩ nói :
- Tôi sẽ cấy một núm vặn nhỏ trên đỉnh đầu bà. Khi bà thấy các nếp nhăn xuất hiện bà chỉ cần vặn cái núm ấy một lúc, nó sẽ kéo phần da ở phía trưóc cơ thể lên hoán đổi cho da mặt. Bà sẽ có bộ mặt của tuổi thanh xuân ngay.
Một năm sau ca phẫu thuật tuyệt vời đó, bà ta quay lại than thở vói bác sĩ :
- Ông hãy nhìn hai cái túi dưới mắt của tôi, thật là khủng khiếp.
Sau khi xem xét kỹ tình trạng, bác sĩ bình tĩnh nói :
- Thưa bà, những cái túi đó chính là phần da bị kéo lên từ phần ngực của bà, nếu bà mà cứ tiếp tục vặn cái núm ấy với tốc độ như vậy thì chẳng mấy chốc mặt bà sẽ ....

Mời các mem cho kết thúc lời của bác sĩ. Càng hay càng tốt nhé. Ai đoán đúng lời của bác sĩ, tôi sẽ có chầu cà fê miễn phí.
 
Vi Tieu Bao nói:
nếu bà mà cứ tiếp tục vặn cái núm ấy với tốc độ như vậy thì chẳng mấy chốc mặt bà sẽ ....
... sẽ thành mặt ông (vì có râu).:banana: :banana: :banana:
 
Vi Tieu Bao nói:
, nếu bà mà cứ tiếp tục vặn cái núm ấy với tốc độ như vậy thì chẳng mấy chốc mặt bà sẽ ....
.... Nứt làm đôi.
 
Tin không dấu
( chỉ dành cho những người tâm hồn trong sáng )

Anh oi em dang o truong. Den ngay di anh, muon lam roi. A, tien the mua bao moi nhe, o nha toan bao cu thoi. Ma thoi ko can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di, muon lam roi...

:banana:
 
cam_to_80 nói:
Valentine ngại đến nhà
Trăng thanh gió mát hay ra đê ngồi
Chocolate ngọt bờ môi
Hai người một mảnh chia đôi chén cùng
Em không dám chỉnh thơ của bác nhưng bác xem:

Valentine ngại đến nhà
Trăng thanh gió mát hay ra đê ngồi
Chocolate ngọt bờ môi
Hai người một mảnh kề môi chén cùng
 
Bình_OverAC nói:
Valentine ngại đến nhà
Trăng thanh gió mát hay ra đê ngồi
Chocolate ngọt bờ môi
Hai người một mảnh kề môi chén cùng
Bình ui, Valentine của cậu đấy à? ngoài vị của sô cô la thì còn vị gì nữa ko, cậu nhỉ?:lol:
 
mysterious_girl nói:
Bình ui, Valentine của cậu đấy à? ngoài vị của sô cô la thì còn vị gì nữa ko, cậu nhỉ?:lol:
MG hỏi cứ như là biết trước câu trả lời rồi ý nhỉ!:lol:
 
Đùa kiểu mập mờ thế này cũng hay đấy!
 
Tớ chỉ sửa lại bài của anh Camto thôi mà. Cho hay hơn chứ câu 3 của anh cũng đã rõ ý rồi. Còn vị gì đó làm sao tớ biết được. Nếu LanNhu và MG muốn thì hôm nào chúng mình cùng thử xem sao :biggrin: Lêu Lêu
 
Hì, sửa lại chưa chắc đã hay hơn Bình ơi. Ở câu thơ của Cam_to, có thể hiểu là ai người chén một mảnh ... môi. Còn ở câu của Bình, 2 người chén một mảnh chócólát!. Với lại thơ lục bát tối kỵ việc gieo vần trùng từ như vậy: môi ở câu 3& môi ở câu 4. :)
 
ketoancon nói:
Hì, sửa lại chưa chắc đã hay hơn Bình ơi. Ở câu thơ của Cam_to, có thể hiểu là ai người chén một mảnh ... môi. Còn ở câu của Bình, 2 người chén một mảnh chócólát!. Với lại thơ lục bát tối kỵ việc gieo vần trùng từ như vậy: môi ở câu 3& môi ở câu 4. :)
Em tiếp thu ý kiến của bác. Em đúng là gả khờ làm thơ.
 
Bình_OverAC nói:
Tớ chỉ sửa lại bài của anh Camto thôi mà. Cho hay hơn chứ câu 3 của anh cũng đã rõ ý rồi. Còn vị gì đó làm sao tớ biết được. Nếu LanNhu và MG muốn thì hôm nào chúng mình cùng thử xem sao :biggrin: Lêu Lêu
Tranh thủ gớm nhể! Lêu Lêu
 
Back
Top