Khu vực cấm phụ nữ !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nhà một anh chàng nọ có con chó tên Dạng, Anh chàng lấy vợ đã lâu mà chưa có con. Bố mẹ anh ta lo lắm. Một tối nọ, mẹ anh ta ở nhà ngoài nghe thấy anh ta quát lên rằng:
- Dạng ra nhanh lên
Bà mẹ nghe thế liên nói :
- Nó không dạng ra thì cho cái cùi tay vào
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sự khác nhau
Sếp và thư ký đi công tác, đến tối ông ta hỏi:
- Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân?
- Như vợ chồng.
Lập tức sếp quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch.

th_ET0001_a.jpg
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Có 1 anh nọ đi vào hiệu thuốc tây hỏi mua condom. Gặp 2 cô dược sĩ......
- DS: Xin ông vui lòng cho tôi biết ông thường sử dụng size nào ?
- Man: Tôi cũng không biết nữa, xin cô kiểm tra dùm ....
- .....................
- DS1 nói với DS2: Lấy cho 1 size S....Không không...Cho anh ta size M...Khoan đã ....Cho anh ta size L...Từ từ ....Size XL..............Oh no......cho tôi xin cái khăn giấy
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thông tin mới nhất đây !
Theo sở tài chính vật giá cho biết cứ khi nào thuốc trừ sâu dành cho dưa chuột bán chạy thì số lượng OK bán được cũng tăng nhanh không kém !

----> Chị em Việt nam ta luôn luôn tuân thủ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm !
 
iso

iso

Guest
1/5/04
222
1
0
Hehe, Camto sưu tầm được nhiều chuyện hay phết nhỉ.

Cam cho anh hỏi cái, OverAC là giai hay gái đấy ?

Anh cam đoan với chú Cam là chị em phụ nữ vào đây cực nhiều để đọc. Mồm thì kêu eo ôi kinh, bậy thế, khiếp !!! rồi mai kia ngồi với nhau lại rỉ tai, khúc khích cười...Chính vì lý do đó mà nếu bây giờ lấy ý kiến của toàn thể mems xem có nên để topic này tồn tại không? chú Cam sẽ nhận được toàn phiếu trắng của chị em.
Vâng, im lặng là đồng ý.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Em cũng muốn góp vui nhiều nữa và cấp độ phát triển hơn nữa nhưng biết là chị em ta vẫn cứ lởn vởn quanh đây - vậy mong các bác cứ từ từ nhé.

Biết rồi mà cứ hỏi !

Một anh kiểm toán viên rất nóng tính sau một tháng đi công tác trở về nhà .
Tối đến thấy vợ mình cứ nằm hoài trên gường không nấu nướng gì cả, tưởng vợ mình bị ốm lên chàng thuỷ thủ đến bên vợ và hỏi:
- Em bị ốm sao ?
Không thấy vợ trả lời, anh ta lại hỏi:
- Em có muốn ăn gì không ?
.............
- Em ăn gì anh mua cho, hay em ăn cháo nhé
- Ứ ư....
- Thế có ăn phở không
- Ứ ư.....
- Em ăn gì để anh mua chứ không ăn gì thì mệt lắm
Sau khi đã hỏi tất cả các mon ăn mà anh ta nghĩ ra nhằm làm cho vợ vui lên, nhưng anh ta cũng chỉ nhận được sự im lặng và ứ ừ .....
Điên tiết, anh ta quát lên:
- Cái gì cũng không, thì ăn con cù ... ông đây này
Người vợ quay ra giọng nũng nịu:
- Anh biết rồi mà còn phải hỏi .
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sáng ra biếu các bác bài thơ chẳng biết của tác giả nào ngày xưa học ở phổ thông, nhưng khổ nỗi do tình hình kinh tế khó khăn đâm ra NXB in thiếu mấy chữ :

Anh trở về đúng nghĩa trái tim anh
Là máu thịt đời thường ai cũng có
Dẫu ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu em cả khi đã ....chết ! ...cứng ra rồi
 
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
Thơ thẩn kiểu gì thế thằng em hiiiiiiiiii,anh nghĩ cứng rồi thì yêu thế nào được,chú có nhầm không hùm hùm
 
X

X-men

Guest
19/8/04
25
1
0
Vườn táo
Trước cái ... cứng ra rồi! là thơ của Xuân Quỳnh còn ba từ sao thì là "tức cảnh sinh tình" hiểu thế đúng không Cam-to
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Tại 1 bãi biển khỏa thân ở nước Mỹ, có 1 cô gái sau khi lặn dưới nước 10 phút, vừa mới mở mắt ra thì thấy lạc vào kvực của đàn ông. Cô ta hốt hoảng quá, liền lấy tấm gỗ che vào "chỗ đó" để chạy lên bờ. Bỗng nhiên cô ta thấy tất cả đàn ông thốt lên cười, cô ta mới nhìn vào tấm gỗ: "Khu vực nguy hiểm, cấm trẻ em!" . Bối rối quá, cô ta quăng tấm gỗ xuống bãi cát, lấy cái phao che vào chỗ đó rồi chạy lên tiếp. Cô thấy mọi người đàn ông càng cười to hơn. Cô liền nhìn vào cái phao: "Cho thuê, 10.000 đ/ cái !"
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
iso nói:
Hehe, Camto sưu tầm được nhiều chuyện hay phết nhỉ.

Cam cho anh hỏi cái, OverAC là giai hay gái đấy ?

Anh cam đoan với chú Cam là chị em phụ nữ vào đây cực nhiều để đọc. Mồm thì kêu eo ôi kinh, bậy thế, khiếp !!! rồi mai kia ngồi với nhau lại rỉ tai, khúc khích cười...Chính vì lý do đó mà nếu bây giờ lấy ý kiến của toàn thể mems xem có nên để topic này tồn tại không? chú Cam sẽ nhận được toàn phiếu trắng của chị em.
Vâng, im lặng là đồng ý.
Em đã bảo em là trai 100% rồi mà. Tất nhiên là em cũng không phải lạ gì với những bài kiểu như trong topic này, thậm chí còn hơn ấy chứ nhưng mà e là nó ảnh hưởng tới mọi người thì không hay thôi.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Vẫn tiếp cô gái ở bãi biển :
Cô gái cúi xuống vớ ngay phải một tấm biển có ghi : Khu vự bị ô nhiễm !
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
Ô hay thế cam to nhà ta ở chỗ cô gái lúc đó hả? Sau đo thấy ngượng quá ,cô ta quay ngược cái biển lại lấy mặt sau che, có kẻ tinh nghich nào đó viết mấy chữ : DÀNH CHO NAM GIỚI !
 
X

X-men

Guest
19/8/04
25
1
0
Vườn táo
Lật ngược cái bảng lần nữa thấy dòng chữ.

Có thể có cá mập. Nhớ mang theo mũ lặn và lao.
 
T

tina_meg

Guest
Mấy bác ơi em không phải nữ giới, củng không phải là nam giới chắc được quyền vào phải không ạh?Pêđê chính hiệu
 
T

tuanklkh

Trung cấp
7/1/04
123
0
16
46
Hanoi
www.webketoan.vn
híc. Hình như hết cái để che rồi, có khi cho cô gái quay lưng lại tiện hơn các bác a.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA