S
Em thây yêu!
Sáng nay trước khi nhận quà đã được nghe em dặn là phải ngắm kỹ món quà trước khi mở, chị hồi hộp đợi CC mang đến. Ui trời, món quà đúng là tác phẩm vĩ đại nhất mà mấy mươi năm qua chị mới thấy!
Cảm giác chị: Vui và thật xúc động.. Chị lật mở từng trang, từng trang, đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ kia (hihi.. chị qc thế này khối kẻ tò mò em nhỉ). "Xương" em wá!!!
Chị muốn chia sẻ, muốn khoe nó với một người nhưng vì trong đó có những câu chuyện về quá khứ của chị nên chị lại thôi. Quá khứ của mình, nếu ko có dính líu đến hiện tại thì nên để nó ngủ yên, em có đồng ý với chị ko?!
Em bảo thời gian này ko chia sẻ cùng chị. Ko sao em ạ, chỉ cần trong lòng mấy chị em mình luôn hướng về nhau là được. Em bit ko, những lúc chị hạnh phúc, chị luôn nghĩ đến các em, luôn muốn chia sẻ cùng tụi em và nhất là luôn nghĩ làm thế nào để "cải tạo được tư tưởng" tụi em, để chị em nhà mình được hạnh phúc?! Chị ko dám chia sẻ nhiều vì chị sợ tụi em "ganh tị" với người ấy. Ước mơ lớn nhất của chị trong tháng 11 ngọt ngào này là: vết thương cũ của mọi người sẽ lành và làn gió mới sẽ thổi đến, mang tụi em bay cao, bay xa...kéo theo chị và hạnh phúc của chị, chúng ta sẽ offline cùng biển.
Em còn nhớ có một câu nói rằng, khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, con người ta thường thhì cứ mãi nhìn và luyến tiếc cánh cửa đã đóng mà bỏ lỡ cơ hội khám phá cánh cửa mở đang chờ đón mình đến chân trời mới. Đây là câu nói chị rất tâm đắc, và rất muốn tụi em cảm nhận và áp dụng nó một cách triệt để nhất. Có như vậy thì chị mới yên tâm lên xe bông chứ nhỉ? :biggrinda
Sáng nay trước khi nhận quà đã được nghe em dặn là phải ngắm kỹ món quà trước khi mở, chị hồi hộp đợi CC mang đến. Ui trời, món quà đúng là tác phẩm vĩ đại nhất mà mấy mươi năm qua chị mới thấy!
Cảm giác chị: Vui và thật xúc động.. Chị lật mở từng trang, từng trang, đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ kia (hihi.. chị qc thế này khối kẻ tò mò em nhỉ). "Xương" em wá!!!
Chị muốn chia sẻ, muốn khoe nó với một người nhưng vì trong đó có những câu chuyện về quá khứ của chị nên chị lại thôi. Quá khứ của mình, nếu ko có dính líu đến hiện tại thì nên để nó ngủ yên, em có đồng ý với chị ko?!
Em bảo thời gian này ko chia sẻ cùng chị. Ko sao em ạ, chỉ cần trong lòng mấy chị em mình luôn hướng về nhau là được. Em bit ko, những lúc chị hạnh phúc, chị luôn nghĩ đến các em, luôn muốn chia sẻ cùng tụi em và nhất là luôn nghĩ làm thế nào để "cải tạo được tư tưởng" tụi em, để chị em nhà mình được hạnh phúc?! Chị ko dám chia sẻ nhiều vì chị sợ tụi em "ganh tị" với người ấy. Ước mơ lớn nhất của chị trong tháng 11 ngọt ngào này là: vết thương cũ của mọi người sẽ lành và làn gió mới sẽ thổi đến, mang tụi em bay cao, bay xa...kéo theo chị và hạnh phúc của chị, chúng ta sẽ offline cùng biển.
Em còn nhớ có một câu nói rằng, khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, con người ta thường thhì cứ mãi nhìn và luyến tiếc cánh cửa đã đóng mà bỏ lỡ cơ hội khám phá cánh cửa mở đang chờ đón mình đến chân trời mới. Đây là câu nói chị rất tâm đắc, và rất muốn tụi em cảm nhận và áp dụng nó một cách triệt để nhất. Có như vậy thì chị mới yên tâm lên xe bông chứ nhỉ? :biggrinda