Tớ không nhân danh ai hết mặc dù tớ cũng là kế tóan. Nhưng tớ không đồng ý với quan điểm của hongthuanle đâu. Thật ra theo đặc thù của từng công việc mà mỗi người sẽ có cách xử lý công việc khác nhau và kế toán cũng không là một ngoại lệ. Việc gì cũng có nguyên tắc của nó, làm kế toán cũng vậy - có nguyên tắc của kế toán; nhiều người nói kế toán là sự cứng nhắc - nhưng sự cứng nhắc này lại có thể mềm đi đúng nguyên tắc nếu có sự khôn-khéo của người làm kế toán, người kế toán càng tinh tế (nắm vững về nghề nghiệp và yêu nghề) thì họ xử lý công việc như một nhà văn - thơ với những con số của mình.
Và, khi người kế toán hết giờ làm việc thì họ thật hòa đồng và vui tính mọi yếu tố liên quan đến công việc đều được dẹp sang một bên. Tuy vậy, họ lại sẵn sàng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công việc với mọi người như trên diễn đàn nè. Nếu chịu khó bạn sẽ thấy họ cũng vui tính và dí dỏm lắm đấy như như bạn Mina đấy.
Mong bạn hongthuanle vui và mong làm bạn với bạn nhé