C
Nga đã gặp Nobody ở ngoài rồi, nhìn chung thì thấy bạn í cũng hiền nói năng cũng ko đến nổi shock như ở đây. Thật sự lúc đầu NGA chỉ muốn Nhảm để xả Stress, nhảm cho zui thôi nhưng thấy bạn í không có thiện chí, nói ăn thô lỗ làm Nga cũng cụt hứng. Nhiều lúc không muốn đối đáp lại luôn. Còn bà nữa nghe, cẩn thận với tui đó :004:
Xin lỗi cậu đi nhé, tớ không thiện chí chỗ nào, tất nhiên thô lỗ thì có đi. Nhưng chẳng phải mình xưng hô với các bạn rất đàng hoàng sao, tớ có gọi các cậu là "em" thì cũng chẳng vấn đề gì. Tớ có gọi là Lũ Thị Nở đi chăng nữa cũng là đua cho vui thôi