Hôm qua anh DuyVinh gọi mà về không thể kịp vì lại còn yêu nước chạy thử vào đường Hồ Chí Minh nên mãi chả ra đến nơi.
Lúc anh alo là đang ở Nghệ An ra, đến Thanh Hoá thấy quả biển đề TP. Thanh Hoá 62km + Đường HCM 5km, nhớ lại hôm trước thấy quả quảng cáo ở đâu đó đề là đi đường HCM là yêu nước và trước đó lại thấy cái biển quảng cáo kỷ niệm 5x năm đường HCM thế là máu yêu nước nổi lên rẽ luôn, cuối cùng lòng vòng ngắm cọ ngắm rừng núi mãi thì chạy ra đến Nông Cống (thủ đô thiêng liêng mà hát suốt bây h mới có dịp đặt chân đến), rồi chạy lòng vòng mãi thì lại ra đường 1, ra đến TP. THanh Hoá nhìn thấy nó đề đường HCM 50km không dám nhìn biển nữa.
Dự định 12h ra đến NInh Bình, ăn trưa tý thịt dê rồi về uống với anh em tiếp khoảng 2h30 thế mà cuối cùng 3h mới đến được NInh Bình. Vào nhà hàng thịt dê cạnh đền VUa Đinh Vua Lê thì họ lại cấm ô tô vào, chạy đi chạy lại đường khác cũng lại cấm, gửi xe ở ngoài đi bộ vào thì nhà hàng lại đang phá, may hỏi mấy người xung quanh bảo chuyển ra ngoài rồi thế là có chú dẫn đường đi ra ngoài nhà hàng mới, thưởng thức tý dê xong về HN đã gần 7h, lại bỏ phí quả gặp anh em ở F5. Buồn thật.