B
MINA nói:Mấy ngày hôm nay toàn nghe các bạn bạn kể chuyện rôm rả về buổi càfê nhưng mà quên mất một thứ cực kỳ quan trọng, các thành viên có biết không, đó là những món quà của CFC miền Bắc để đầy trên bàn của CFC miền Nam (ngòai những món quà riêng!). Mina biết được khổ chủ của món quà này của XQ và Vovinhnam. Đại diện (đúng ra vụ này phải của chủ nhiệm CFC ) cho CFC miền Nam gửi lời cảm ơn đến CFC miền Bắc.
Mới vừa gặp nhau hôm cuối tuần giờ có người lại than buồn muốn tiếp tục đi uống càfê nữa rồi.
Chị Mina ơi!
Hôm rồi em lại nhận thêm được một số quà của Nắng gời vào cho CFC miền nam đấy ạh. Mong là sớm có ngày được đưa cho mọi người cùng thưởng thức.