Nắng nghẹn ngào hoàng hôn vụt tắt
Thu lặng thầm gắng nhặt lá vàng rơi
Lá xót đau nhìn thu đã xa rời
Lòng ngập ngừng đắm chìm vào ký ức....
Lá thu ơi đừng trách hờn em nhé
Hãy vui cười lá không lẻ đâu anh
Hãy cùng thu trọn vẹn giấc mộng lành
Hãy nô đùa củng giọt nắng mong manh
Có phải chăng thu xưa làm anh lạnh
Sắc úa tàn lá đành khép vòng tay
Thu rất xa nhưng rồi thu trở lại...
Ấm áp lòng có buồn nữa không anh....
Thu bên anh thu quay gót sao đành
Thu sẽ về cùng anh khi sương lạnh
Sẽ cùng anh đón từng giấc mộng lành
Để mỗi ngày ta nâng bước cho nhau....
/ST/
Thu lặng thầm gắng nhặt lá vàng rơi
Lá xót đau nhìn thu đã xa rời
Lòng ngập ngừng đắm chìm vào ký ức....
Lá thu ơi đừng trách hờn em nhé
Hãy vui cười lá không lẻ đâu anh
Hãy cùng thu trọn vẹn giấc mộng lành
Hãy nô đùa củng giọt nắng mong manh
Có phải chăng thu xưa làm anh lạnh
Sắc úa tàn lá đành khép vòng tay
Thu rất xa nhưng rồi thu trở lại...
Ấm áp lòng có buồn nữa không anh....
Thu bên anh thu quay gót sao đành
Thu sẽ về cùng anh khi sương lạnh
Sẽ cùng anh đón từng giấc mộng lành
Để mỗi ngày ta nâng bước cho nhau....
/ST/

