Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Năm bông hồng trắng
-Đỗ Bạch Mai-

Nói chuyện nho nhỏ
Bên bông hồng đỏ
Bên bông hồng xanh

Trò chuyện với anh
Năm bông hồng trắng
Này bông xa vắng
Này bông nhớ thương

Bông này giận hờn
Bông này chờ đợi

Còn một bông cuối !

Còn bông cuối cùng
Anh không dám nói
Còn bông cuối cùng
Anh không dám hỏi

Còn một bông cuối
Dịu dàng toả hương
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Buồn vẫn chờ tôi

Cuộn cứng người, nép vào gốc buồn ơi
Cảm ơn mi còn thương ta đơn độc
Bể trầm luân những lần ta tuột dốc
Chỉ có mi còn bồng bế ta thôi

Hình như niềm vui, ngủ quên ở phương trời
Hoa và gió lao xao... từng biến động
Mỏng manh qua những vùng khu đồng trống
Cõng hồn ta... bắt bóng... thả mồi

Trăng về đi... cho hồn ta tắm gội
Những bợn nhơ cằn cỗi... tối tăm
Tôi muốn đi, đi về nơi... xa lắm
Buồn vẫn yên, lặng đắm... chờ tôi. (ST)
 
Sửa lần cuối:
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Ký ức thời Sinh viên

(Viết tiếp Ngày hội trường vắng em)

Ta như lạc trong miền ký ức
Những vần thơ nốt nhạc thuở học trò
Thắp sáng niềm tin
Ngàn trái tim rực lửa
Một mái trường, ấp ủ ước mơ xanh

Có khi nào anh chợt nhớ không anh?
Đồi Cấm* mộng mơ, xa xa dòng sông nhỏ...
Những buổi chiều tha thẩn trong mây và gió
Quên cả đất trời - nơi ấy có riêng ta.

Có thể nào quên bài ca thường hát
Đời sinh viên, mong lắm bát cơm đầy
Vẫn trong vắt tâm hồn thuở thơ ngây
Ngày xưa ấy...
Đong đầy thêm nỗi nhớ!!

02/2006

(*) Đồi Cấm & Sông Cà Lồ - Mê Linh, Vĩnh Phúc
 
Sửa lần cuối:
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
KHÔNG ĐỀ
(Tặng tôi)

Em đến, em đi ào ào như cơn gió
Gợn lại trong tôi những con sóng nhỏ
Chút bâng khuâng tự thuở nào?

Bầu trời đêm nay lấp lánh ngàn sao
Tôi ở đây, còn em nơi xa ấy
Tự hỏi lòng - còn có khát khao?

Có nghĩa gì đâu, ngàn sao sáng trên cao
Cũng vời vợi như em tôi nơi ấy!
Ầm ào sóng dậy,
Lại thêm một nỗi buồn!
 
Sửa lần cuối:
V

vuthithuyhanh

Guest
20/1/06
29
0
0
Ha Noi
VỊ ĐẮNG

Mưa xuân rắc trên mái đầu hai đứa
Bước bên nhau không ai nói một lời
Rồi bất chợt bàn tay nắm vội
Mắt nhìn tôi môi luống cuống cúi tìm...

Nghe người nói quả yêu đương thường đắng
Sợ thương đau nên tôi đã chối từ
Không dám thử nếm bờ môi anh ngọt
Lời yêu đầu tôi vội để gió bay

***

Không biết Chúa có chạnh lòng trinh nữ?
Mà người ban trái đắng lúc chưa yêu!
Anh nào biết trái tim tôi lỗi nhịp
Nụ hôn đầu... môi chưa kịp chạm môi

Tôi bối rối bởi kẻ nào dấu mặt
Đem hình anh đến đặt ở tim tôi
Tôi cố dối mà dối lòng không nổi
Anh xa rồi tôi mới nhận ra tôi

Gần đến nỗi chẳng thể nào tới được,
Yêu si mê nên nói chẳng thành lời
Đêm ôm gối mơ hình anh hòa quyện
Vị đăng cay tôi chưa nếm bao giờ
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Tâm tư thăm thẳm đọng tình xuân
Nơi ấy vương vương chút bụi trần
Xa xa bãi cỏ xanh một cõi
Lùm lùm cột gỗ hãy còn tân
Tình yêu nặng nặng sâu sâu mãi
Nỗi khổ vơi vơi nhẹ nhẹ dần
Lên lên xuống xuống ai có biết?
Gối mỏi chân run mệt mệt thân !

:bigok:
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Không đề

Lời thơ day dứt quyện hồn tôi
Sao em không nói - nói nên lời?
Không nhớ, không thương nào ai biết
Tình yêu?
Vị đắng rát bờ môi!

Vị đắng chát khi hai nửa chia phôi
Em nào biết nỗi sầu nhân thế
Anh và em khi chúng mình không thể
Níu tình yêu
Đôi ngả rẽ ...
Đôi đường ...
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Xuân qua, hạ về em biết không?
Nắng tươi cho đôi má ửng hồng
Tán cây xòe bóng xanh xanh thẳm
Hoa lá reo cười giữa mênh mông.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Rầu... thiếu hụt

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều!
Hôm nay ngày đã bao nhiêu?
Mà sao chưa thấy mẹ yêu gởi tiền?

Đời con cơ cực - SV,
Xài nhiều mà biết kiếm tiền ở đâu?
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Mẹ ơi, cha hỡi mau mau gởi tiền!

Ngày mai sinh nhật của nàng
Mà tui rỗng túi phũ phàng ghê không?
Tiền đâu mua nổi đóa hồng
Không tặng - nàng sẽ buồn lòng lắm thay!
Phải chi nàng thấu, nàng hay
Nàng thông nàng cảm lòng này chẳng lo
Hi vọng một viên kẹo to
Tặng - nàng vui vẻ ra trò nhận ngay
Kẻo không tình đầu xa bay
Cũng vì nỗi khổ anh đây hổng tiền
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Nếu một ngày, anh bỗng là của em
Chắc có lẽ mùa đông thôi lạnh giá
Trời vào thu, phố sẽ thôi vương lá
Và hè sang thôi mưa ướt bên thềm.

Nếu một ngày, anh bỗng là của em
Mười hai tháng là mùa xuân thương nhớ
Chiều sẽ trong, môi sẽ cười rạng rỡ
Em sẽ ngoan, và tình sẽ ngọt ngào.

Em yêu rồi, mà anh chẳng biết sao?
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Đọc bài thơ của hungh123 chợt nhớ thơ của Nguyễn Tất Nhiên, post lên mấy câu đọc đỡ buồn:

Tình cũng khó theo thời cơm áo khó!
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần!
Em đã bắt đầu ân hận chưa em
Bởi lở nói yêu anh, cái thằng quanh năm túng thiếu!

Ân hận có thì hãy nên ráng chịu!
Hãy xem như cảnh ngộ đã lâu ngày
Như địa cầu không thể ngược vòng quay
Như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật , Chúa!

Tình cũng khó theo thời cơm áo khó!
Nên mới yêu nhau mà cư xử rất vợ chồng!
Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
Khi nói thẳng" anh gọi cafe đen, bởi vì hụt tiền uống cafe đá! :pepsi:
 
B

Biển Núi

Guest
28/11/05
52
0
0
tp.hcm
Ngày 8 tháng 3

Hôm nay ngày Tám tháng ba
Lòng ta thơ thẩn, nghĩ ra cách gì?
Nghĩ gì ta cứ nghĩ gì?
Mồm thì lẩm bẩm nhất nhì phải ra.

Hoa hồng ta đã nghĩ ra
Mà sao lại thấy ý ta cũ rồi
Ôi thôi sao khó quá trời
Làm sao để biết em ơi thích gì?

Anh đây nhất chứ không nhì
Mà sao em lỡ nhâm nhi tình mình
Ước gì anh nắm tình hình
Ý em đã rõ Anh trình được yêu
]
Biểnnúi
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Hoa hồng tình yêu

Nàng tên Hồng yêu loài hoa màu đỏ
Nữ sinh viên còn trong trắng thơ ngây
Một chiều xuân bỗng có một chàng trai
Đến tỏ tình với cánh hồng tươi thắm

Nàng cảm động mối tình đầu thơ mộng
Trái tim non nguyền chung thuỷ suốt đời
Anh là người em yêu mãi anh ơi
Và trung thành trọn đời em xin hứa

Vào ngày lễ tình yêu mùa xuân đó
Một bó hồng được gởi đến nhà nàng
Kèm thiệp tình yêu viết bởi tay chàng
Hoa khoe sắc giữa ngày xuân tươi mát

Rồi quê hương bỗng vang rền súng giặc
Xếp bút nghiên theo tiếng gọi lên đường
Ngày tòng chinh chàng từ giã người thương
Sau những tháng quân trường, ra biên ải

Trước khi lên đường, lòng trai hăng hái
Chàng đến tìm chủ nhân của tiệm hoa
Trả trăm lần, trước khi bước đi xa
Viết trăm thiệp và dặn dò chủ tiệm

Thời loạn ly, người đi trong chinh chiến
Hẹn ngày đi, ai hẹn được ngày về!
Những chiến công hiển hách với lời thề...
Rồi chàng hy sinh nơi miền biên ải

Nàng đau đớn muốn chết theo, nhưng ngại
Không còn ai để nuôi nấng song thân
Mộ của chàng nàng xây tại đồi thông
Và đến trồng những hoa hồng tươi thắm

Cuộc đời trôi với chuỗi ngày cay đắng
Mùa xuân sau vẫn trong lửa chiến tranh
Lễ tình yêu tiệm hoa gởi đến nàng
Bó hoa hồng với thiệp yêu chàng viết

Rằng anh yêu em nhiều hơn năm trước
Cách âm dương không cách được ân tình
Nàng đinh ninh chàng đã lỡ đặt tiền
Trước ngày lên đường đi ra chiến trận

Nhìn những hoa hồng với bao trân trọng
Kỷ niệm xưa đầy luyến tiếc, nhớ nhung...
Nàng nâng niu để bên cạnh chân dung
Của người chồng chưa bao giờ được cưới

Nhìn lưu luyến hoa tình yêu lần cuối.
Nhưng năm sau cũng vào lễ tình yêu
Một chiều xuân, chim hót, gió hiu hiu
Nàng cô đơn trong một căn nhà nhỏ

Ôn kỷ niệm với bao nhiêu gắn bó
Bỗng tai nghe tiếng cửa gõ bên ngoài
Người giao hoa hồng mang đến tận tay
Kèm với thiệp anh yêu em trìu mến

Nàng sững sờ hỏi người giao hoa đến
Được trả lời rằng trước lúc lên đường
Người yêu đặt hoa cho một trăm lần
Và trăm thiệp anh yêu em mãi mãi

Nàng mở thiệp có thư tình để lại
Em yêu ơi một năm đã trôi qua
Âm dương bây giờ hai đứa cách xa
Anh hiểu nỗi cô đơn và đau khổ

Tình của anh vẫn không hề thay đổi
Không lời nào tả nổi được lòng anh
Anh muốn em hạnh phúc ở trần gian
Nên đặt hoa mang tên em yêu mến

Mỗi độ xuân về lễ tình yêu đến
Em cứ ở nhà để đón nhận hoa
Nhớ những ngày kỷ niệm của đôi ta
Mỗi bó hoa giao đúng ngày lễ đó

Chỉ tới khi nào cửa người ta gõ
Không ai trả lời, họ mới ngưng giao
Họ đến ba lần nếu chẳng thấy ai
Thì họ sẽ theo lời anh ghi rõ

Mang bó hồng lên đỉnh đồi hoa đỏ
Nơi ta bên nhau như cặp vợ chồng
Anh yêu em nên anh thích hoa hồng
Vì hoa ấy là tình nồng anh trao tặng. (ST)
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Chẳng có gì ngoài Em
Đi lang thang trong cõi đời tất bật
Cười như không có gì để mất
Không có ai để nhớ, để yêu

Chẳng có gì ngoài Chiều
Mây lóng lánh bồng bềnh trôi ra biển
Chiếc lá đu tìm mặt đất đến
Có cái gì vỡ tan, xa xôi.

Chẳng có gì ngoài Tôi
Nhìn mây bật cười, nhìn em bật khóc
Nhìn xung quanh giật mình: Lạ thật
Tối rồi.
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
40
in your heart
phút giây ngày hôm qua
em mến anh vì nụ cười thân ái
em yêu anh qua anh mắt thật buồn
tình đơn phương cứ ngỡ là không thể
muốn quên đi nhưng nỗi nhớ dày vò

để hình anh chôn chặt tận trái tim
đã chắc quên, khi thấy mình vui vẻ
bỗng nhận ra, khi thấy lệ ướt mi
em vẫn yêu như chưa quên ai đó

rồi một ngày,em ngỡ tình đã mất
không yêu ai, tình lặng chẳng lên lời
anh lại đến em thấy mình trốn tránh
một tình yêu- còn mãi một tình yêu
.................................................
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Kẻ đợi…
Lạc bước nơi nào hỡi khách thơ
Thuyền không cập bến sóng vỗ bờ
Nhớ thương vương vấn sầu vạn nẻo
Hỏi bến buồn không hỡi khách thơ
Người đi…
Đứng trông ghềnh đá, đá chơ vơ
Bên kia hẻm núi sương phủ mờ
Con đường về bến xa vạn nẻo
Mong về cho bến khỏi chơ vơ
Ngày về…
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
TẶNG TÔI!

Tôi viết tặng tôi những vần thơ
Bình yên, bến đợi biết bao giờ
Thu qua, đông lại, xuân, rồi hạ
Sao mãi người đi, bến xa mờ?!

Lấn cấn chiều nay, ôi là nhớ!
Nhặt mình trên chiếc lá ngu ngơ
Lãng đãng chiều nay còn bỡ ngỡ?
Lang thang - Chiều như mơ!

Lại tìm ta trong những vần thơ.
Ta mạnh mẽ bung mình hăm hở
Hạnh phúc là đây, nào để lỡ
Hạnh phúc - tình yêu - những vần thơ!
 
Sửa lần cuối:
C

chiphatinh

Guest
17/4/05
2
0
0
41
Hà Tĩnh mình thương
Nhớ

Em nhớ anh có phải bởi tình yêu?
Hay bởi những ngày xưa quá đẹp?
Chia tay nhau, cửa lòng đã khép
cung đàn năm xưa ai làm lỡ nhịp rồi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ruộng thì vừa bé lại vừa nông
Tênh hênh đứng giữa ngã ba đồng
Thiên hạ đi qua nhiều kẻ ngắm
Chủ ruộng thôi thì ắt phải trông
Hiện đại mà đông thằng quốc mướn
Lạc hậu một thân tự cấy trồng
Hy vọng mùa này chăm bón tốt
Kẻo thì gieo giống phí công không !
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Say tình

Vần thơ tôi viết tặng tôi
Lời thương lời nhớ gửi người nơi xa
Hiên khuya lẻ bóng trăng tà
Cạn ly rượu đế mình ta...quên sầu

Yêu người, người có hay đâu?
Chơi vơi niềm nhớ, nỗi sầu chia xa
Mơ ngày mai ấy đôi ta
Gấm hoa anh dệt, ngón ngà em thêu
Tình yêu - nối sợi chỉ điều
Ngàn trùng xa cách thêm nhiều nhớ mong!

Xuân sang hoa sắc thêm hồng
Tơ duyên nối nhịp, chờ mong tháng ngày!

Khúc tình mộng, khúc tình say...!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều