Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
H

haolequang

Guest
25/7/07
3
0
0
40
Đà Nẵng
có lẽ nào anh đã chết trong em
kỉ niệm xưa đã thành trng dĩ vãng
như kỉ niệm ai vô tình quên lãng
giữa cuộc đời đâu có sự lỡ tay
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Có những cái nắm tay bất chợt
Bạn làm mình rung động xiết bao
Cảm giác đó giờ đâu còn nữa
Hai đứa đã xa nơi cuối đường

Ký ức giờ chỉ là kỷ niệm
Bồi hồi rung động nay còn đâu
Chuyện trò cười đùa vô tư quá
Giờ chỉ mình thôi nhớ bạn nhiều

Nhớ lúc bên nhau sao hạnh phúc
Đi hoài đi mãi chả muốn về
Bạn bảo lúc buồn mới nhớ mình
Còn mình sao muốn gặp bạn ghê
(Copy and paste)
 
L

levy

Guest
Cô em xinh đẹp tóc vàng
Ngồi trong quán rượu, hai chàng đều mê!

Cũng vì tại quá si mê
Hai chàng quyết đấu chẳng hề chịu thua

“Tóc vàng” bèn lấy tay xua
Dẫn ra ngoài để ganh đua rõ ràng

Ngờ đâu cơn gió tạt ngang
Cô em... thấy hết, chọn chàng... ngon hơn

c&p
 
A

act

Guest
29/11/05
85
1
0
TP Hồ Chí Minh
TTKH

Hai sắc hoa ti gôn

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương




Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng




Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi




Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy




Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường




Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ




Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người




Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha




Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi




Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò




Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
 
K

KnightHV

Guest
27/7/07
3
0
0
HN
Đọc hết hàng trăm trang mệt gần chết nhưng cũng thỉnh thoảng vớ được bài hay đáo để. .
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN

Ném câu thơ vào gió


Ném một câu thơ vào gió thổi
Lời bay đi tôi nhớ lại đời mình
Có lắm buồn vui, có nhiều lầm lỗi
Nhưng không có gì xảo trá, gian manh...

Có đôi chút nực cười thời trẻ quá
Chưa hết tung tăng đã muốn bạc đầu
Có đôi chút bùng nhùng thời trẻ quá
Chơi hơi nhiều rút lại, có gì đâu

Có nỗi đam mê một thời trang trọng
Lo nỗi lo khuôn thước của muôn nhà
Quên mất câu thơ quá chừng bé bỏng
Thổn thức trong lòng không thể thoát ra...

Nay lại ném câu thơ vào gió thổi
Tin, không tin...vẫn còn lại riêng mình
Còn lại tấm lòng mong manh, dễ vỡ
Cát đã qua lò, nay hóa thủy tinh.


(Bằng Việt)
 
MPI of VN

MPI of VN

Trung cấp
12/3/07
145
0
0
Hanoi
Tâm Sự
sưu tầm


Cánh phượng đầu tiên đã nở hồng
Mùa hè lại đến, "ấy" buồn không ?
Năm nay nữa là năm cuối cấp
Không biết "người ta" có bận lòng ?

Riêng tôi lòng bỗng thấy nao nao
"Người ta" đăng ký thi trường nào ?
Bao lần ngập ngừng không dám hỏi
Lỡ "người ta" giận biết làm sao ?

Sáng nay trường đã bán hồ sơ
Mua tặng "người ta" và bất ngờ
Vì sẵng dịp này tôi mới biết
"Ấy" thi cùng trường, thật như mơ !

Bước đường đại học lắm chông gai
Không biết "còn" ai, biết "mất" ai ?
Mong "ấy" và mình cùng thi đậu
Cùng học chung trường để... sánh vai.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Khi nỗi nhớ trong em tràn ngập
Không gì có thể thay thế được
Ngoài những cơn mưa như trút nước
Vô tình trôi dạt ướt tim em...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
NỖI ĐAU CÒN MÃI

Lại nỗi buồn dâng ngặp cõi lòng em
Ðã mấy đêm lang thang ngoài đường phố
Em bước nhanh cho lòng thôi tiếc nhớ
Mà trái tim khờ gọi mãi tên anh

Đã biết từ lâu duyên ta chẳng thành
Mà sao em mải mê ngồi trông ngóng
Đặt vào anh với bao nhiêu hy vọng
Rồi chập chờn buồn tủi khóc mình thôi

Nếu phải chi anh đây người gian dối
Anh lọc lừa anh xí gạt tình em
Em chắc gì sẽ còn vương vấn thêm
Để đớn đau mi sầu từng đêm vắng.
(st)
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng hóa thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng gánh vác sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày mai 1 chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải 1 đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà ko hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở 1 bên phải - trái
Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau bởi 1 lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song hành
Sẽ dừng lại khi chỉ còn 1 chiếc
Chỉ còn 1 là không còn gì hết
Nếu ko tìm được chiếc thứ 2 kia...
:mrstraetz
(st)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tương Tư - Lương Ý Nương

Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
Lòng nhớ người sao chẳng thấy người
Ruột muốn đứt thêm,thêm đứt ruột
Châu rơi thành ngấn lại châu rơi

Ta có một tấc lòng
Không có ai mà hỏi
Muốn nhờ gió đuổi mây
Để được cùng trăng nói

Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao trăng giãi khắp
Tương tư khúc chẳng thành
Lệ nhỏ dây đàn đứt

Người bảo sông Tương sâu
Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu đáy vẫn tới
Tương tư chẳng thấy bờ

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau không gặp mặt
Cùng uống nước sông Tương

Hồn mộng bay không đến
Còn một chết thôi mà
Ai vào cửa tương tư
Mới biết tương tư khổ

Tương tư hoài...dài tương tư
Tương tư dài,dài khôn xiết
Sớm biết nỗi lòng đau
Xin đừng cùng quen biết
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Sao?

Thôi ta chẳng giận hờn nhau em nhé

Tự đáy lòng hai đứa vẫn yêu nhau

Ta vẫn thở cùng nhau hơi thở nhẹ

Vẫn đau lòng khi đoán biết nhau đau



Trong cách trở vẫn gần nhau gang tấc

Thấy hình nhau trong giấc ngủ ngon lành

Cũng thấy lạnh mỗi khi làn gió báo

Nơi xa kia heo hút lọt qua mành



Ta vẫn dõi theo nhau từng bước một

Chiều hôm nay thứ bảy nghĩ suy gì

Hay vẫn nhỡ những đêm đầu dịu ngọt

Ta bên nhau đôi trống ngực thầm thì



Sao ta lại giận hờn nhau em nhỉ?

Khi biết rằng không thể sống xa nhau

Khi đêm đến hay những giờ phút nghỉ

Có giây nào không nhớ đến nhau đâu?



Nguồn:dantiengtrung.com
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ngay giờ đây khi mọi người ngâm mình trong giấc ngủ ngon lành, thì taoxanh lại ngồi tâm sự với 2 bạn Nợ-Có...Muốn đi ngủ...nhưng mai là thứ 7 phải nộp BC công nợ KH.
Giải lao,taoxanh có bài thơ nhẹ nhàng share cùng mọi người:

Điều anh không biết!!!
Riêng điều ấy không bao giờ anh biết.
Có một lần em lỡ hẹn cùng anh.
Chiều vàng xanh, nơi góc phố xanh.
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở.

Bên bậc cửa có một đôi guốc nhỏ
Đôi chân em sao khó bước qua.
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm........Phía bên kia đôi guốc.

Chẳng biết vì sao chân em lui bước.
Chiều đương xanh nơi góc phố xanh.
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh.
Đôi guốc nhỏ biết rằng em đã đến.!!!
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
THÊM MỘT

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lần lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ 3
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lới hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lăm điều hay.

(st)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tiếc xưa

Tiếc xưa nước mắt tràn trề
trầu ôi cau héo đam mê nguội tàn
cái thời con mắt liếc ngang
cái thời chân đứng giữa đàng...đón đưa...
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
ngày xưa anh nói yêu em
trầu cau mang đến em chê của thừa
giờ đây trầu ôi cau héo biết làm chi đây
ngậm ngùi chịu phận đắng cay
làm sao trở lại cái thời còn xuân.
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
*** Ngày Đó Yêu Nhau ***
Em đã đến ! Sao không ở lại ?
Để chúng mình gợi lại chuyện xưa .
Tình đôi ta ! Ngày tháng xa đưa .
Vì nghịch cảnh đẫy đưa ...chia biệt .

Anh giờ đây vẫn còn nuối tiếc .
Cảnh chan hòa tha thiết biết bao .
Tình chớm nỡ ! Ngày mới quen nhau .
Cánh hoa hồng ! Anh trao còn nhớ .

Thời gian qua ! Lâu rồi vẫn nhớ .
Kỷ niệm đầu muôn thuở khó quên .
Dẫu trong em ! Hình bóng khác tên .
Anh vẫn mãi không quên kỷ niệm .

Bởi vì em ! Người anh tưởng đến .
Mộng chung đường mãi đến mai sau .
Ước ! Tình ta luôn vẫn một màu .
Không mờ xóa ! Dẫu đời nghiệt ngã .

Tiếc giờ đây ! Đôi lòng tơi tã .
Vì tình yêu ! Gieo trả đắng cay .
Hồn lẫn xác ! Chịu khổ đọa đày .
Khi vỡ mộng lầu đài tình ái .

Ước mong em ! Tình ta nối lại .
Như ngày nào qua lại vần thơ .
Đời vui vẽ ! Không thể nào ngờ .
Anh với em ! Tình tơ trọn vẹn .

(st)
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
*** Men Tình ***
Phút du dương hồn say rượu ngọt .
Tiếng ân tình em rót vào tim .
Bằng lời thơ vần ý thật êm .
Anh hồn phách chừ như ngây ngất .

Mỏi khi nhìn ! Lòng anh héo hắt .
Thấy em buồn đáy mắt lệ cay .
Bởi chuyện xưa chất chứa bao ngày .
Ôi đau xót ! Ai gieo phiền muộn ?

Tình là gì ! Sao hoài lôi cuống ?
Khiến tâm hồn vất vưỡng từng cơn .
Cho con tim hoang lạnh ...dỗi hờn .
Theo ngày tháng đơn phương chờ đợi .

Dẫu biết thế ! Tình xa vời vợi .
Khó chung đường tiếng gọi yêu thương .
Sao tim vẫn tiếc nuối vấn vương ?
Chưa quên được ! Buông suôi ...số mệnh .

Có phải chăng ! Tình anh đã định ?
Nữa cuộc đời bịn rịn bên em .
Như thơ vấn ! Lời lẽ êm đềm .
Nên anh mãi ...vì em say đắm .

(st)
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Tha thứ

Tha thứ đi thôi
những nông nổi của ngày xưa ấy
bởi trái tim dẫu khao khát yêu thương
cũng chẳng thể làm đống tro tàn bùng cháy...

Tha thứ đi thôi
bởi đằng sau vẫn còn lại khoảng trời
sẽ qua đi thôi những ngày đen tối
mưa rơi...
khoảng trời trong như ánh mắt ai cười...

Tha thứ đi thôi
ảo ảnh phù hoa
nhân gian...xuôi ngược dòng đời
những bước chân không đợi
Mặn mòi những giọt đắng cay...

Tha thứ đi thôi
không tự làm trái tim mình đau
không tự làm tâm hồn chảy máu
không tự làm day dứt
...buổi người xa!!!

Tha thứ đi thôi
Thanh thản thế, chỉ hai từ "Tha thứ"
Cho người
Cho ta...

Katherine
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Giao mùa

Anh có biết không đêm nay hạ đi rồi
Mùa thu chờ em bên ngoài cửa sổ
Tiễn hạ rồi, đêm dài nhung nhớ thế
Tiếng gió buồn xao xác giữa trời đêm...

Mai anh có về trên lối cũ thân quen
Mùa thu hanh hao trên lối về cỏ úa
Gió heo may trong bóng chiều sương rủ
Hoa vàng rơi lặng lẽ cuối con đường...

Tiễn hạ đi rồi, em tết sợi yêu thương
Thả giữa trời mùa thu hoài niệm
Trong quên lãng biết ai còn tìm kiếm
Dấu yêu xưa tha thiết ở trong lòng...

Thu sang rồi...anh có nghe tiếng không?
Bước chân ai phía cuối đường lạc lõng
Cô đơn thế, em và căn phòng vắng
Vùng vẫy hoài trong nỗi nhớ mênh mông...

:alcon:
Katherine
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều