Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Em sợ mưa,trời mưa anh không đến
Cảm giác cô đơn,lạnh lẽo trong đêm
Mưa rơi ào ào,mưa trút nước
Để em ngồi buồn trông ngóng đợi anh
Lòng thầm nguyện mưa ơi hãy mau tạnh
Để được bên anh,ấm áp lòng này
Mưa cứ rơi,lòng buồn khôn xiết
Đôi hàng mi cứ đẫm lệ mưa tuôn
Khóe mắt cay cay cũng tại mưa đó
Vì nhớ anh,mưa chẳng an ủi gì
Cứ ồ ạt mặc bao lời thầm nguyện
Mưa vô tình,để người phải cô đơn
Em ước gì mặt trời mau thức dậy
Để không ai còn cảm giác cô đơn
--------------------------------------------
Thanh Diệp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Em sợ mưa,trời mưa anh không đến
Cảm giác cô đơn,lạnh lẽo trong đêm
Mưa rơi ào ào,mưa trút nước
Để em ngồi buồn trông ngóng đợi anh
Lòng thầm nguyện mưa ơi hãy mau tạnh
Để được bên anh,ấm áp lòng này
Mưa cứ rơi,lòng buồn khôn xiết
Đôi hàng mi cứ đẫm lệ mưa tuôn
Khóe mắt cay cay cũng tại mưa đó
Vì nhớ anh,mưa chẳng an ủi gì
Cứ ồ ạt mặc bao lời thầm nguyện
Mưa vô tình,để người phải cô đơn
Em ước gì mặt trời mau thức dậy
Để không ai còn cảm giác cô đơn
--------------------------------------------
Thanh Diệp

Đêm mưa tuôn cho ánh trăng tàn
Cho lòng chết lặng nỗi hoang mang.
Con đò đã lỡ sang ngang...
Mắt đen đẫm ướt hai hàng lệ rơi
Cõi lòng đã thấy chơi vơi
Khi nhìn mưa mãi buông lơi.... rơi đều
..................
Mời bà con viết tiếp hehehhehehe :004::004:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Đêm mưa tuôn cho ánh trăng tàn
Cho lòng chết lặng nỗi hoang mang.
Con đò đã lỡ sang ngang...
Mắt đen đẫm ướt hai hàng lệ rơi
Cõi lòng đã thấy chơi vơi
Khi nhìn mưa mãi buông lơi.... rơi đều
..................
Mời bà con viết tiếp hehehhehehe :004::004:

Đã bao lần tôi ngồi ngắm mưa rơi
Mưa kỉ niệm, mưa tìm về dĩ vảng
Ngày hai đứa đi trong cơn mưa nhỏ
Đễ bây giờ tôi lặn lẽ nhìn mưa
Mưa đi qua làm lá cây xanh thắm
Cuốn trôi đi bao nhiêu bụi trần ai
Tôi muốn hỏi sao mưa không cuốn hết
Bao nổi buồn chất chứa bấy lâu nay
Và tự hỏi có khi nào mưa khóc
Khóc một người đã bỏ đi xa.
 
Sửa lần cuối:
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Thu về gió cũng về theo
Cuốn trôi chiếc lá bay vèo còn đâu
Em đi để lại u sầu
Bây giờ em đã qua cầu còn đâu
Để anh nhặt lại nổi sầu
Đem về chôn kín tận sâu tâm hồn
Cho em khỏi phải bồn chồn
Khi mà sánh bước bên bồ em đi
Nếu ai có hỏi đến thì
Thì xin em hãy không gì biết nhau
Để khi gặp mặt lại nhau
Thì ta cứ gọi cố nhân đi nào.
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Đã bao lần tôi ngồi ngắm mưa rơi
Mưa kỉ niệm, mưa tìm về dĩ vảng
Ngày hai đứa đi trong cơn mưa nhỏ
Đễ bây giờ tôi lặn lẽ nhìn mưa
Mưa đi qua làm lá cây xanh thắm
Cuốn trôi đi bao nhiêu bụi trần ai
Tôi muốn hỏi sao mưa không cuốn hết
Bao nổi buồn chất chứa bấy lâu nay
Và tự hỏi có khi nào mưa khóc
Khóc một người đã bỏ đi xa.

Người ngắm mưa nhưng người đâu hiểu
Cõi lòng mưa cũng lạnh lẽo vô chừng
Có những lúc cơn mưa buồn bất chợt
Rơi đồng hoang hoặc sa mạc hoang vu
Có những lúc cơn mưa thì thầm đó
Biết không ai, cứ đi đi mãi không về.

Có những khi mưa rơi đêm thác lạnh
Là cõi hồn đã mất hết yêu thương
Gió yêu mưa gió xoay mình thành bão
Bởi mưa chẳng còn biết yêu ai
Sóng xô bờ, đẩy thuyền trôi xa mãi
Cho mưa mong chờ, cứ rơi mãi không thôi..!!!
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Mưa đúng tâm trạng của Bác linhlinh hay sao đấy, văn thơ tuôn chảy.
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Mưa đúng tâm trạng của Bác linhlinh hay sao đấy, văn thơ tuôn chảy.
hehehhe...đợi hết mùa mưa, em làm thơ về nắng... Xì gòn chỉ có 2 mùa mưa nắng, chán Bác nhỉ...phải chi có đủ 4 mùa... :004::005:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Rieng.jpg


CHIỀU

Chiều rồi. Dòng nước quên trôi.
Những con đỏ nhỏ ngủ vùi triền sông.
Chiều rồi. Tím thẫm mênh mông.
Một tiếng cá quẫy giữa đồng lúa xanh.
Chiều rồi. Đôi cánh vỗ nhanh,
Đàn có trắng liệng, đậu nhành mù u.
Chiều rồi. Chiều nhẹ như ru.
Ngủ ngoan em nhé, chiều thu giữa chiều.

(23/10/09 - HNhu)
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Chiều về gió thổi nhẹ êm
Một đàn cò trắng bay về nơi xa
Chiều về khói tỏa la đà
Một màu đỏ rực bếp nhà cô hai
Chiều về những cặp gái trai
Đi trên đê nhỏ như say men tình
Chiều về ai hát bên đình
Giọng em tha thiết, lòng mình như say.

 
Sửa lần cuối:
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Ngôi sao kia sẽ sớm vội tàn
Bởi sự huy hoàng ánh trăng đêm
Để rồi vụt tắt không ai biết
Âm thầm lặn lẽ đến ngàn thu.
--------------------------------------
Tim em... bằng đá hay bằng vàng?
Mà sao... nhịp đập nghe bẽ bàng
Còn làn hơi thở, nghe giá băng
Xuân đi, đông lại đã bao lần
Tình thương anh đó, chờ em đấy
Biết rằng, người chẳng nhớ thương ta
Để rồi tàn tạ, trong thương nhớ
Một dòng máu lạnh, chảy về tim
Bao đêm lặn lẽ chờ trăng đến
Không biết nơi nào em có đợi?
Trăng của đầu mùa một nửa thôi
Nửa kia ở mãi cùng em đó
Không biết trăng sầu em có bán?
Như Hàn Mặc Tử đã từng rao
Để anh biết được mà mua lấy
Ghép lại vầng trăng khỏi nhớ thương.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
GỌI THU

Nhạt nhoà tiễn hạ ra đi,
Còn in dấu Phượng đỏ khi chiều về!
Thu ơi, em mải đam mê,
Về đi, một chén rượu quê, ta chờ!
(Phạm Thôn Nhân)
 
A

antonai

Guest
29/11/08
0
0
0
37
Bình Dương
Tình xuân

Chàng hẹn mười năm chàng trở lại,
Hoa đào nở rụng đã bao năm,
Gió đông nhặt cánh đào tan tác,
Lòng thiếp như hoa nở mấy lần.

(J. Leiba)
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Sao trời cứ đỗ mưa hoài thế
Nổi nhớ trong tim lại tìm về
Biết rằng tôi mãi cố quên hết
Trên đường cô lẽ tôi bước lẹ
Đi tìm quên lãng theo gió mây
Mà sao nổi nhớ không chết hẳn
Âm thầm gợn sóng mãi không thôi
Mọi thứ bây giờ là hư ảo
Thu đi cho lá vàng rơi khẽ
Đông về tuyết phú trắng lòng tôi
Lòng đã chết nay càng thêm lạnh giá
Để bóng tối bao trùm lên tất cả
Biết khi nào lại có ánh bình minh.
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Sao trời cứ đỗ mưa hoài thế
Nổi nhớ trong tim lại tìm về
Biết rằng tôi mãi cố quên hết
Trên đường cô lẽ tôi bước lẹ
Đi tìm quên lãng theo gió mây
Mà sao nổi nhớ không chết hẳn
Âm thầm gợn sóng mãi không thôi
Mọi thứ bây giờ là hư ảo
Thu đi cho lá vàng rơi khẽ
Đông về tuyết phú trắng lòng tôi
Lòng đã chết nay càng thêm lạnh giá
Để bóng tối bao trùm lên tất cả
Biết khi nào lại có ánh bình minh.
Trời buồn trời đổ mưa rào
Người buồn nước mắt chan hoà như mưa
Qua rồi tháng bảy đổ ngâu
Bắc cầu Ô thước cho ta gặp chàng
Qua rồi tháng tám trăng vàng
Cuội buồn mắt vẫn huớng về dương gian
Đêm thu nghe tiếng thở than
Chán rồi cuộc sống trần gian ...vô thường....
 

Xem nhiều