Xin chào Bunem
Sắp ra trường chắc háo hức đi làm lắm nhỉ... những gì em học ở trường chỉ giúp em được phần nào trong khi đi làm thôi (theo mình thì đó là cái nền tảng)... đến khi đi làm sẽ thấy phải học nhiều cái mới lắm đấy :bigok: cho nên đôi khi mình cảm thấy học gì thì học... cũng không quan trọng lắm ... :alcon: Ấy là nói vậy... background không có nghĩa là không quan trọng nếu Bunem làm việc cho những công ty nước ngoài... nghiệm ra sẽ thấy policies, process, procedures... của họ hầu hết đều được xây dựng và phát triển một cách thống nhất với.... nội dung của những môn core Cunem đã học đấy...
Ví dụ như... IFRS chẳng hạn :inlove:
- Như các bác ở trên đã nói IFRS và kế toán Việt Nam không khác nhau là mấy tý đâu.
- Em học nhiều luật nước ngoài còn hiểu - chẳng có lý do gì không hiểu luật Việt Nam xất. Không phải luật Việt Nam thay như chong chóng... nó không cập nhật thì phải amend cho nó hợp lý hơn thôi. :bigok: Quan điểm mỗi người mỗi khác... em ở nước ngoài, tự do ngôn luận... đừng đọc báo của người Việt hải ngoại nhiều... :cool2:
- Mình chưa làm audit, nhưng thấy hầu hết các bạn làm audit bảo là... chẳng ai muốn làm lâu dài cả... đủ lông đủ cánh thì bay đi thôi :dzo:
- Nếu em cảm thấy về Việt Nam đi làm là phí công đi du học thì mình chẳng biết nói thế nào cả - du học sinh ở lại, không ai về nước hết à? :alcon: Cái này thì tùy cá nhân từng người cảm thấy làm thế nào là đúng thôi... :friend:
- Có điều... nếu em làm audit em sẽ hiểu được nhiều thứ lắm đấy... chịu khó nhìn rộng ra khỏi cái process một chút.... keep asking why... :biggthump 4 năm ĐH chưa chắc đã học nhiều bằng 4 năm Audit đâu...
.... Tuy nhiên, em nên lựa chọn làm cái gì và học cái gì em thích - phải yêu công việc thì mới làm tốt được.
.........................
- Có lẽ sự phát triển của chứng khoán, tài chính hiện tại đã làm loạn thị trường lao động mất rồi... :bigok: ... các bác đã và đang theo cái nghề Kiểm Toán nhỉ? :bigok:
Chào các anh các chị!
Em la sinh viên hiện đang học kiểm tóan ở Pháp. Vừa rồi năm thứ 4, em có may mắn đã được đi thực tập năm cuối ở KPMG. Em đang tính học tiếp master Corporate finance ở bên này rồi về nhà làm việc tiếp. Tuy nhiên em vẫn còn nhiều băn khoăn về tương lai ở VN, nhất là sau khi đọc các bài post của anh chị! Có vẻ là tất cả các môn "chủ chốt" em học bên này đều không còn lợi lắm khi về nước!
Sắp ra trường chắc háo hức đi làm lắm nhỉ... những gì em học ở trường chỉ giúp em được phần nào trong khi đi làm thôi (theo mình thì đó là cái nền tảng)... đến khi đi làm sẽ thấy phải học nhiều cái mới lắm đấy :bigok: cho nên đôi khi mình cảm thấy học gì thì học... cũng không quan trọng lắm ... :alcon: Ấy là nói vậy... background không có nghĩa là không quan trọng nếu Bunem làm việc cho những công ty nước ngoài... nghiệm ra sẽ thấy policies, process, procedures... của họ hầu hết đều được xây dựng và phát triển một cách thống nhất với.... nội dung của những môn core Cunem đã học đấy...
Chào các anh các chị!
Thứ nhất, kĩ năng kế tóan. Em học nhiều về IFRS và kế tóan anglo nhưng lại không biết gì về kế tóan việt nam!
Thứ hai, bọn em học rất rất rất rất nhiều luật. Nhưng cũng lại không fai luật vn (of course)...Hơn nữa lại là tiếng pháp...Hơn nữa (lần thứ hai) (he he)..thấy luật vn cứ thay như chong chóng thế, lại không rõ ràng rành mạch, em thấy hơi "ngán ngẩm"...
- Như các bác ở trên đã nói IFRS và kế toán Việt Nam không khác nhau là mấy tý đâu.
- Em học nhiều luật nước ngoài còn hiểu - chẳng có lý do gì không hiểu luật Việt Nam xất. Không phải luật Việt Nam thay như chong chóng... nó không cập nhật thì phải amend cho nó hợp lý hơn thôi. :bigok: Quan điểm mỗi người mỗi khác... em ở nước ngoài, tự do ngôn luận... đừng đọc báo của người Việt hải ngoại nhiều... :cool2:
Chào các anh các chị!
Nghe kiem toan du moi chi duoc "tung trai" mot thoi gian, em cung hieu la rat kho khan. The nen tuong lai em cung khong dinh lam lau dai.
Chi co dieu lon nhat la Lieu em ve Vn co fai fi hoai bao nhieu cong suc bo ra trong 4 nam dai hoc ben nay khong?
Thoi gian hoc dai hoc ben nay em da rat vất vả và mệt mỏi. Em rất muốn về nhà nhưng thật sự nếu giờ về để bắt đầu lại từ đầu thì....
Các anh các chị cho em lời khuyên dc không?
- Mình chưa làm audit, nhưng thấy hầu hết các bạn làm audit bảo là... chẳng ai muốn làm lâu dài cả... đủ lông đủ cánh thì bay đi thôi :dzo:
- Nếu em cảm thấy về Việt Nam đi làm là phí công đi du học thì mình chẳng biết nói thế nào cả - du học sinh ở lại, không ai về nước hết à? :alcon: Cái này thì tùy cá nhân từng người cảm thấy làm thế nào là đúng thôi... :friend:
- Có điều... nếu em làm audit em sẽ hiểu được nhiều thứ lắm đấy... chịu khó nhìn rộng ra khỏi cái process một chút.... keep asking why... :biggthump 4 năm ĐH chưa chắc đã học nhiều bằng 4 năm Audit đâu...
.... Tuy nhiên, em nên lựa chọn làm cái gì và học cái gì em thích - phải yêu công việc thì mới làm tốt được.
.........................
- Có lẽ sự phát triển của chứng khoán, tài chính hiện tại đã làm loạn thị trường lao động mất rồi... :bigok: ... các bác đã và đang theo cái nghề Kiểm Toán nhỉ? :bigok:

