ông này để ý tui chắc luôn nè,sao tui đi đâu cũng đòi theo là sao thế nhỉ?ko có cửa với chị đâu cưng.chở đi free thì chị còn xem xét lại nhá:004:Cần tài xế không, tôi chở Bích Chi đi. Một tiếng trăm ngàn
ông này để ý tui chắc luôn nè,sao tui đi đâu cũng đòi theo là sao thế nhỉ?ko có cửa với chị đâu cưng.chở đi free thì chị còn xem xét lại nhá:004:Cần tài xế không, tôi chở Bích Chi đi. Một tiếng trăm ngàn
ông này để ý tui chắc luôn nè,sao tui đi đâu cũng đòi theo là sao thế nhỉ?ko có cửa với chị đâu cưng.chở đi free thì chị còn xem xét lại nhá:004:
Có để ý mới thích tìm tui chứ?:004:Ặc ặc. Không phải tôi theo Bích Chi đâu mà mơ em nhé. tự nhiên thấy topic nào tám nhiều nhiều chui vào. Y như rằng thấy có hoalan_rụng lả tả đang khoe môi múa răng trong đó liền
ko fai sợ lạc mà sợ xa em ơi!chạy lên mất 2t đồng hồ,nhưng ko sợ!chỉ sợ khi nhậu say về ko nổi!Chị yên tâm, tối nay e sẽ kiếm đường rùi gửi wa cho chị, đảm bảo chi tiết mà ko sợ lạc.Vậy chị đã an tâm và đi được chưa nè.
1:em ko thích ăn bánh tráng phơi sương mà ko có thịt ba chỉVậy còn chần chờ gì nữa - mỗi vị 1 vé ngay tức thời - Kẻo không còn vé và bánh tráng phơi sương cùng kẹo đậu phọng "Tân Tân" nữa đấy. Khà khà khà
Ngày 01/08 là ngày đáng nhớ và rất đặc biệt, các bạn không dự sao không được khiếu kiện nhe.
Mình tô ngày 1/8 màu hồng hồng đó là biết rồi đấy
Nếu tinh ý, hãy tìm các bài nhân ngày 01/08 đi.
Vậy còn chần chờ gì nữa - mỗi vị 1 vé ngay tức thời - Kẻo không còn vé và bánh tráng phơi sương cùng kẹo đậu phọng "Tân Tân" nữa đấy. Khà khà khà
đoạn đường ngắn nhất đi từ Q12 tới quán Phương NamChị yên tâm, tối nay e sẽ kiếm đường rùi gửi wa cho chị, đảm bảo chi tiết mà ko sợ lạc.Vậy chị đã an tâm và đi được chưa nè.
anh 4mat đang quan tâm mình đi hay ko nè,vui quá!nhưng em mở thì đường link bị die:wall:
tuần sau em ra HN nè anh ơi,:015:Trong Nam vui quá nhể...hôm nào các bác trong Nam họp mặt ngoài Bắc một bữa đi chứ...
anh 4mat đang quan tâm mình đi hay ko nè,vui quá!nhưng em mở thì đường link bị die:wall:
Lẩu cá bớp, hay cá bò hòn (?) gì đó
Gỏi củ hủ dừa, mực nướng muối ớt được không?
Câu này sai rồi , chuyện này xưa gần bằng trái đất luôn, có thông lệ từ lâu rồi...he he he he
Chị gái Xuân Thắm máu thế,
chắc thấy anh em F5 hôm roài tụ tập vui quá liền phát động hả ???
Câu này nghe được , hợp nhất chị Thắm nhỉ !À, 1/8 là sinh nhật em đó, mọi người uống hộ em vài ly nha
đúng rồi,chị thắm chọn đúng ngày "thứ 7 máu chảy về tim" mà!tội nghịp cho những ai có người yêu:004:Chết rồi, ngày đó mắc bận rồi . Huhu.. :036:
Nhậu :1luvu:
Mấy ngày nay bận túi bụi, cũng may hnay vào thấy có độ ăn nhậu, vẫn còn kịp, hehe.
Bình Dương có ai đi không? thuê taxi đi để nhậu cho đã nè :wall:
P/S:Có 1 cái đám cưới buổi trưa, hix
Về quê tui họp mặt đi.Bảo đẳm cây nhà lá vườn ngon cực kỳ.