Hôn!!!

  • Thread starter Thread starter erpvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
XIANGQIANG nói:
Dạ, :kiss: là hôn ảo ạ,
Cái kiểu hôn này: dễ cho, khó từ chối....
Vụ này phantuannam là chuyên gia. Có thể nói là đại đạo hái ... nụ hôn
Bác nào post bài trong thread này đúng là bậc thầy trong những bậc thầy về hôn. Em phải học hỏi... học hỏi nhiều từ các bác. Cái này em học nhiều rồi bi giờ chỉ chờ cơ hội ép-dụng thôi (~ không cho thì ép cho đến khi nào "dụng" được thì thôi)
 
Sửa lần cuối:
Anh nhìn em
Em nhìn anh
Nhấc gót chân son em,
Môi chạm môi
Ngọt như đường.
 
Ha ha ha, bạn WhoamI phá thật........
 
WhoamI nói:
Em nhìn anh
Anh nhìn em
Nhấc gót chân anh,
Môi chạm môi
Ngọt như đường

Hê hê, đạo văn thì có...
(A`h, hôm nay ở VP em, có người khen bà chị của em nè...)
 
Có một buổi chiều đông
Gió khô bên hồ vắng
Đám mây như nằng nặng
Run run phiến môi hồng

Nụ hôn sao thắm nồng
Anh như tan cùng gió
Chợt đâu em hỏi nhỏ
Sáng anh đã .. đánh răng
 
..................
Chợt đâu anh nói nhỏ
Đã đánh răng... lúc tối

(í ẹ...)
 
XIANGQIANG nói:
Hê hê, đạo văn thì có...
(A`h, hôm nay ở VP em, có người khen bà chị của em nè...)
Hi`hi`! Không xây được thì phải phá chứ sao !?
Khen sao thế em? Ai mà mắt sáng thế nhỉ? hihi thế này thì trưa nào chị cũng đi qua công ty em hết! Xa mấy cũng qua!:biggrin:
 
Tớ cũng mắt sáng nè!
 
Hôn ư!
Nụ hôn đầu tiên của Đại Lãn tốn khá nhiều PS
 
Câu này tặng cho các Anh đây:
Thà một lần hôn em rồi ăn tát
Còn hơn nhìn thằng khác hôn em.
 
Dailan nói:
Câu này tặng cho các Anh đây:
Thà một lần hôn em rồi ăn tát
Còn hơn nhìn thằng khác hôn em.

Hôn à, Chuyện này hay thật thế mùi vị thế nào anh không biết:
Có lúc thì nó thơm thơm mùi bạc hà
lúc lại bùi bùi mùi sầu riêng nói chung là quá trời múi luôn đó.

Anh không thích hôn ai ngoài con gái cả ha ha ha
 
khuatqthin nói:
Anh không thích hôn ai ngoài con gái cả ha ha ha
Anh chỉ thích hôn con gái cả của anh thôi à? Thế thì tội đứa con gái út nhỉ!
 
Xin lỗi bà con đợt trước em post thiếu mấy câu kết:
.... Chợt đâu em hỏi nhỏ
Sáng anh đã đánh răng
Bằng loại nào ... ngọt thế.

- Chúc một ngày vui vẻ -
 
To WhoamI:
Của người ta là:

"Anh nhìn em
Em nhìn anh"

Nghĩa là chàng trai chủ động nhìn cô gái trước bởi vì đàn ông không bao giờ để mất thế chủ động trong tình yêu.
Bạn lại đổi ngược lại làm chàng bị cô gái thôi miên, dụ khị. Chà chà coi chừng bị dụ à nghen.

"Nhấc gót chân anh":
Chàng trai này chắc vớ được cô gái chân dài nào đây, mà phải nhón chân lên mới hôn được cô ấy thế?
hì hì
 
hihi....Bộ sưu tập các kiểu hôn mà bác Ichinova, WhoamI bổ sung thêm một kiểu Hôn nữa cho phong phú mà! Vẫn ngọt như đường đấy thôi!:lol:
 
Đọc chủ đề này cũng hay nhỉ? Thế mà bỏ từ năm 2005 tới nay à?Cũng thú vị ghê!! ^_^ !
 
Back
Top