Topic dành cho thành viên kế toán gốc Ninh Thuận

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Mina vào diễn đàn lâu quá nhưng hình như thấy các bạn kế tóan ở tỉnh Ninh Thuận họat động trong diễn đàn này ít quá. Mina muốn điểm danh các bạn kế tóan ở Ninh Thuận. Mong các bạn hồi đáp sớm!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Ơ hay, các thành viên WKT của Ninh Thuận ở đâu rồi nhỉ? Trời nắng quá nên các bạn tránh nắng hết rồi chăng! Tại sao mà một mình Mina lẻ loi ở Ninh Thuận thế này nhỉ?
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Nếu không có ai tham gia, thì anh tham gia có được không MINA nhỉ
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Thế thì anh phải đổi Location thôi, Từ Hà Nội chuyển thành Ninh Thuận nhé!

vo vinh nam nói:
Nếu không có ai tham gia, thì anh tham gia có được không MINA nhỉ
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Hehehe, Mina đang điểm danh member Ninh Thuận chứ đâu dám rủ mem HN vào Ninh Thuận đâu. Ở xứ này vừa nắng vừa nóng, gió chắc nghe ai cũng sợ hết rùi.
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Kakaka, Mina ơi, thế... kiếm hộ em cô nào xinh xinh mà ở Ninh Thuận ấy... em sẽ chuyển location ngay....
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
he..he....dân Ninh Thuận xin được điểm danh............ :1luvu:
(mục này ế quá nên tham gia cho xôm tụ, có được không chị Mina... :rocker: )
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Hehehe, Cothant ah, mấy em Ninh Thuận thì không xinh xắn nên giới thiệu cho em không được.
Thiệt tình là em đang điểm danh thành viên Ninh Thuận đó anh Virgin ah! Nhưng không thấy Ninh Thuận đâu chỉ thấy mỗi Hà Nội với HCMC. huhuuhuh!
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Virgin nói:
he..he....dân Ninh Thuận xin được điểm danh............ :1luvu:
(mục này ế quá nên tham gia cho xôm tụ, có được không chị Mina... :rocker: )
Ối trời hôm này mới nhìn tuổi Virgin, trách nào phải đổi xe để còn có người theo. Không có mà ê sắc ...
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Anh Virgin ơi, anh mà để tuổi kiểu này thì Mina nhận anh làm ông ngọai mất thôi.
Hôm nay ở Ninh Thuận có mưa rồi, mừng quá!
Các bạn đâu rồi nhỉ?
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
MINA nói:
Ơ hay, các thành viên WKT của Ninh Thuận ở đâu rồi nhỉ? Trời nắng quá nên các bạn tránh nắng hết rồi chăng! Tại sao mà một mình Mina lẻ loi ở Ninh Thuận thế này nhỉ?

Kiểu này mình cũng thử hỏi và tìm lại gia phả để xem cách đây sáu đời mình có ở Ninh Thuận không.

Nhân đây gửi Mina và các bạn Ninh thuận bài thơ mình đọc được đã lâu về Phan Rang. (Có thể một vài từ chưa thật chính xác)

Phan Rang
Thị xã nắng nôi
Gió thổi vô hồi
Dưới sắc trời mùa hạ
Biển như người nghệ sỹ
Không bao giờ ngơi nghỉ
Giai điệu sóng ngàn năm
Lúc bổng lúc trầm
Những người chài còn kể với cháu con
Nơi đây xưa chỉ cát bay trắng lóa
Chỉ cát bay dưới sắc trời mùa hạ
Biển cô đơn biển chưa có con thuyền
Và khi người đánh các đầu tiên.
Buông neo xuống - Cát đã thành bờ bến.

……

Tôi đã yêu mà không hề dấu diếm
Những chú bé cởi trần tóc cháy nắng mặt trời.
Những bà cụ miệng bỏm bẻm nhai trầu tay vá lành tấm lưới.
Những cô gái da nâu trên sân cá đang phơi.
Những thủy thủ dạn dầy trên sóng nước
Bắp lưng trần gió nắng thổi qua vai.
Những lão ngư rung rung chùm râu bạc
Chỉ ngọn sóng xa khơi kể chuyện đổi thay đời.

Và tôi gọi
Phan Rang - Thị xã của tôi.
Phút chia xa sao thấy mình bỡ ngỡ
Như rụt rè đứng trước tình yêu.
……

Phan Rang ơi
Tôi như con thuyền mãi say mê biển cả
Bởi biết sau mình có bến để buông neo.

PAT
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
phianhtuan nói:
Kiểu này mình cũng thử hỏi và tìm lại gia phả để xem cách đây sáu đời mình có ở Ninh Thuận không.

Phan Rang ơi
Tôi như con thuyền mãi say mê biển cả
Bởi biết sau mình có bến để buông neo.

PAT
Neo đã buông ở bến cảng GS,Dù gia phả sáu đời ở Ninh thuận, Dù say mê thêm phần biển cả, Cũng không nhỏ neo đến tiến ra được rồi
hahaha
 
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
Kiểu này mình cũng thử hỏi và tìm lại gia phả để xem cách đây sáu đời mình có ở Ninh Thuận không.
Phan Rang ơi
Tôi như con thuyền mãi say mê biển cả
Bởi KIẾP (biết) sau mình có bến để buông neo.
PAT

Neo đã buông ở bến cảng GS,Dù gia phả sáu đời ở Ninh thuận, Dù say mê thêm phần biển cả, Cũng không nhỏ neo đến tiến ra được rồi
hahaha

Ở bài này, có một lỗi chính tả, có lẽ vậy, xin được mạn phép nhà thơ.
Có phải vậy không bác PAT và bác NAM?
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
vo vinh nam nói:
Neo đã buông ở bến cảng GS,Dù gia phả sáu đời ở Ninh thuận, Dù say mê thêm phần biển cả, Cũng không nhỏ neo đến tiến ra được rồi
hahaha

Mình mang bài thơ đến cho mọi người đọc. Không khen hay mà lại suy nghĩ lung tung. Thảo nào trong mục "Hôn" mình nói Bác Gia Linh mắt đục rồi không trong sáng nữa. Bây giờ cho thêm VovinhNam vào cùng rọ thôi.

P/s : PAT cũng thuộc hội mắt đục đấy nghe
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Các bác ơi, Ninh Thuận mùa này đang nắng lắm, may là các bác ở Nam và Bắc chứ không ở ngay Phan Rang thì giờ chiến tranh chắc đã xảy ra rồi. "Mắt đục" là sao ah!
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
MINA nói:
Các bác ơi, Ninh Thuận mùa này đang nắng lắm, may là các bác ở Nam và Bắc chứ không ở ngay Phan Rang thì giờ chiến tranh chắc đã xảy ra rồi. "Mắt đục" là sao ah!

to Mina
Mắt "đục" tức là phải đeo kính vào mới đọc được bài thơ ấy mà. Nên lúc kính rớt thì hiểu ý thơ sang nghĩa khác. Có phải không bác vovinhnam và bác GiaLinh
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Ôi... chắc nên vào... đổi tên cho topic này mất thôi.... hi hi hi....topic chị Mina tạo ra... nhộn nhịp nhỉ!!!....hi hi hi hi....
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
phianhtuan nói:
to Mina
Mắt "đục" tức là phải đeo kính vào mới đọc được bài thơ ấy mà. Nên lúc kính rớt thì hiểu ý thơ sang nghĩa khác. Có phải không bác vovinhnam và bác GiaLinh
Bác PAT và bác Gia linh đeo kính liên tục nên rớt liên tục. Còn em thỉnh thoảng đi nắng mà phải nắng như ở Phan rang mới đeo kính thôi ạ. Bác Gia Linh có thể làm chứng mà.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA