Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Quyền lớn nhất là được thay avatar tùy thích, chúc mừng em đã chính thức là thành viên nhé, quyền thứ 2 là em có thể chỉnh sửa cái chữ thành viên tích cực bằng câu khác tùy ý

Chị ui sửa cái chữ thành viên tích cực thì vào chỗ nào vậy chị? Seo em vào hồ sơ cá nhân tìm mãi mừ ko thấy chỗ nào sửa cái chữ đó. Chị chỉ cho em với.
 
Trời lúc nắng lúc mưa ghét thế chứ. Không bít mưa đến bao giờ nữa, ngồi làm mà không tập trung được. Chán!
 
Làm kế toán sao lại mệt mỏi thế này ???????????????????????????????
 
Em vào trang cá nhân và chọn điều chỉnh chi tiết hồ sơ
 
1 ngày buồn thật là buồn, sáng đã bị chị già chém gió, cả ngày ngồi đầu đau như muốn nổ tung
 
Lại thêm một ngày nữa Thái Bình lại mưa..sao mưa nhiều thế..Mưa..ngày xưa mưa với ta nhiều kỷ niệm thật đẹp..mưa của một thời sinh viên nghịch ngợm, nô đùa..sao giờ thấy mưa lại buồn thế..Có người bảo mưa là trời khóc..chắc trời đang buồn lắm nên khóc suốt như vậy..Khi ta buồn ta có khóc như vậy không..? Đôi khi chính ta cũng không quyết định được con đường mà mình sẽ đi nữa.. Cuộc sống chỉ là hành trình đi tới cái chết..sao mà cái hành trình ấy lại dài đến vậy..lại trắc trở đến thế..
 
Cái thằng dở hơi, muốn die thì die luôn đi nhá, TK vừa thô
 
Không ngờ cái Đầu lâu cũng nhìu tâm sự nhỉ, Chia sẻ cùng cái đầu lâu nỗi buồn mỗi khi nhìn trời mưa nha, ngày còn trẻ mình đôi khi cũng như vậy, nhưng bi giờ già roài, mỗi khi mưa lại kiếm tý mồi về gặm nhấm nỗi buồn cùng với chai rượu rồi lăn ra .... khò khò.
 
trưa đang đói có anh già nhắn tin ( than moi cac ban chen ruou nhatvao buoi trua nay tai quan nao tuy cac ban chon tai tp thai binh, de chia tay toi di da nang nhan nhiem vu moi) thế có đau k cơ chứ, đánh đố dân trên HN à, có giỏi thì lên HN đây này, hic, lại còn mời đểu nữa
 
trưa đang đói có anh già nhắn tin ( than moi cac ban chen ruou nhatvao buoi trua nay tai quan nao tuy cac ban chon tai tp thai binh, de chia tay toi di da nang nhan nhiem vu moi) thế có đau k cơ chứ, đánh đố dân trên HN à, có giỏi thì lên HN đây này, hic, lại còn mời đểu nữa

TB đang buồn đây, lại mất đi người thân roài, bao giờ gặp lại chứ
 
cho chị mượn cái khăn ướt, khăn này vắt hết nước roài :004: mình k được ăn uoongs thế có tức k cơ chứ
 
Back
Top